Du học nước ngoài
Mẹ Việt nhắn gửi con trai du học nước ngoài: "Con ơi nếu trở về, hãy biết nói lời cảm tạ vì chúng ta quá may mắn là người Việt Nam"
"Con ơi, nếu trở về Tổ Quốc mình, giữa đại dịch covid-19, điều đầu tiên con nên làm là hãy nói lời cảm tạ...".
Tags: du học nước ngoài , người Việt Nam , du học sinh , du học sinh Việt Nam , tình hình dịch bệnh , sân bay quốc tế , trở về quê hương , sân bay quốc tế Nội Bài , Quốc tế Nội Bài , anh bộ đội , tình nguyện viên
Người trẻ hãy nhớ: Cách học tốt nhất là tự tạo dựng trường học cho chính mình
Khái niệm "trường học" dường như đang được hiểu theo một khuôn khổ nhàm chán nào đó. Đó là ngôi trường mà chính phủ hay tư nhân dựng lên, ở đó có thầy cô và học trò, có giảng dạy những môn học mà bạn yêu thích hay ghét bỏ, nhưng bắt buộc bạn phải học nếu bạn muốn lên lớp. Nhưng bạn không biết rằng, trường học theo định nghĩa này chỉ là một nhân tố vô cùng nhỏ, vô cùng nhỏ giữa trường đời thênh thang, rộng lớn.
Tags: mối tình thầy trò , du học nước ngoài , giáo dục Trung Quốc , chí tiến thủ , thời cổ đại
"Vì nhà không có điều kiện, nên tôi mất đi cơ hội để trở nên giàu có": Lời nguỵ biện đáng trách của một bộ phận 9x mãi không chịu lớn
Cuộc sống của mỗi người có ít nhất hai điểm khởi đầu. Một là từ khi bạn được sinh ra, và hai là khi bạn tìm được con đường mà mình sẵn sàng bỏ mồ hôi công sức, nỗ lực phấn đấu vì nó.
Tags: mất đi cơ hội , nhà hàng xóm , đi du học , du học nước ngoài , điểm khởi đầu , môi trường giáo dục , cuộc sống gia đình , thích đọc sách , bán trà đá
"Không ai giàu 3 họ" nhưng cả gia tộc này đã giàu có suốt 15 đời nhờ bí quyết tổ truyền: Thay vì dạy con bằng tiền, hãy để chúng học bằng đức
Câu nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" chẳng thể áp dụng lên gia tộc này nhờ có cách truyền dạy con cháu đời sau đúng đắn.
Tags: Kiến trúc hiện đại. , hai bàn tay trắng , thế hệ thứ hai , lặp đi lặp lại , tài sản chung , thế hệ thứ ba , nhà thờ họ , hỗ trợ người nghèo , du học nước ngoài
Đoạn kết đẹp của chàng sinh viên Hà Nội đem lòng yêu cô gái Triều Tiên và 30 năm xa cách tưởng như chẳng thể về bên nhau
Anh sinh viên Việt Nam sang Triều Tiên học tập từ năm 18 tuổi rồi đem lòng thương một cô công nhân thuộc gia đình nghèo khó. Cùng trải qua 48 năm yêu đương, nhưng trong đó 30 năm xa cách tưởng như có lúc mất hẳn nhau, cuối cùng thì, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.
Tags: chàng sinh viên , sinh viên Hà Nội , cô gái Triều Tiên , gia đình nghèo khó , người yêu nhau , tuổi xế chiều , nhà tập thể , du học nước ngoài , máy tự động , tâm tư tình cảm , bỏ quy định , Hội nghị nhân dân tối cao , CHDCND Triều Tiên , Bộ Ngoại giao Việt Nam , tuổi thanh xuân
Bài học khởi nghiệp từ Lê Diệp Kiều Trang: Có những người 20 năm kinh nghiệm nhưng thực sự chỉ là 1 năm kinh nghiệm được thực hiện 20 lần
Làm sao để xây dựng đội ngũ, làm sao để tìm được đội ngũ đưa công ty trong thời gian rất ngắn từ số 0 đến một thành công nào đó? Đây là câu hỏi của nhiều người làm khởi nghiệp và được người đứng đầu Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang chia sẻ cách đây không lâu.
Tags: Lê Diệp Kiều Trang , facebook việt nam , du học nước ngoài , văn hóa công ty , khởi nghiệp , StartUp
Nhật ký nhảy việc: Năng lực có, sinh viên thuộc top nhận học bổng của trường nhưng 26 tuổi rồi, tôi vẫn thất nghiệp
Thật nực cười, nhưng tôi cũng chấp nhận một sự thật, không phải mình có năng lực là người ta sẽ biết trân trọng.
Tags: du học nước ngoài , kỹ sư thất nghiệp , thời gian làm việc , nhảy việc , thất nghiệp
Bố mẹ đầu tư tiền tỷ, con du học về làm lương vài triệu
Sau 4 năm cho con du học nước ngoài, tiêu tốn đến vài tỷ đồng, ông Thăng lại phải rút tiền tiết kiệm để xin việc cho con.
Tags: đầu tư tiền , du học nước ngoài , du học sinh Việt