Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
“Mình khởi nghiệp từ cây kéo ở nhà …”, nữ sáng lập Maypaperflower Phan Ngọc Hiếu chia sẻ về bước đầu trên chặng đường startup của bản thân.
Giấc mơ khởi nghiệp tạo nên cuộc cách mạng toàn ngành như thế hệ đi trước của giới trẻ đang ngày càng lụi tàn. Chuyện gì đang diễn ra?
"Em định giá rất thấp rồi, không phải chỉ có mình Shark đề nghị đàm phán đâu", anh Chu Văn Nam – Founder startup bán tinh dầu Nada Oils nói với Shark Bình. Tuy nhiên, sau khi Chủ tịch NextTech nghĩ luôn các slogan marketing cho startup, anh Nam đã ra quyết định khiến Shark Minh Beta "không nói nên lời".
Startup chế phẩm sinh học Bacte ghi nhận số lượng đơn cùng mạng lưới phân phối mở rộng nhanh chóng sau khi xuất hiện tại tập 9, chương trình Shark Tank mùa 7.
Mặc dù chocolate LadolVita được các "cá mập" tấm tắc khen ngon, Shark Schulz cho rằng startup này có thể gặp rắc rối lớn chỉ vì bộ nhận diện màu tím lấy cảm hứng từ Đà Lạt. Trong khi đó, Shark Phi Vân đề nghị đầu tư 1,2 tỷ tiền mặt và 3,8 tỷ phí tư vấn, trở thành Co-founder cùng startup làm một mô hình mới.
Chuyện gì đang diễn ra với huyền thoại làng startup Nhật Bản?
“Đặc điểm lớn của mô hình kinh doanh này là tính không bền vững”, Shark Bình nhận định. 12 năm trước, ông lập ra Ship Chung, vận hành theo kiểu “đứng trên vai người khổng lồ”. Sau 4 – 5 năm hoạt động rất tốt, startup này bị “người khổng lồ hất xuống”.
Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, kỹ sư nông nghiệp Hồ Phúc Nguyên tuyên bố tạo ra sản phẩm đầu tiên trên thị trường phòng trừ được cả sâu lẫn bệnh, hiệu quả nhanh và mạnh, thân thiện môi trường, lại rẻ hơn 30-40% so với các sản phẩm khác. Điều này khiến "cá mập" người Đức Tillman Schulz phải thốt lên "nghe như trúng độc đắc".
"Tinh thần khởi nghiệp tại đây đã chết", một giám đốc giấu tên nói với tờ Finacial Times.
"Rất phục bạn vì nghĩ ra nhiều thứ mà các Shark ở đây chưa chắc nghĩ ra. Khả năng 5-10 năm sau bạn có thể sẽ ngồi ghế Shark ở đây", Shark Việt nói với Founder của Hoa Lộc Thành – người tạo ra bạt chống ngập Covo giúp biến ô tô thành "xuồng" khi ngập lụt.
Các Shark phản ứng khác nhau khi nghe startup trình bày về mô hình kinh doanh các sản phẩm trò chơi và F&B theo xu hướng (trend).
Chàng trai này đặt ra mục tiêu tìm được một vị trí được ưu ái bên cạnh Elon Musk, trên đỉnh Olympus của thế giới công nghệ.
"Không đơn giản là cứ thấy thị trường có nhu cầu thì nhảy vào làm. Với lĩnh vực này, bạn sẽ phải chuẩn bị một kho tiền cực lớn, hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ", Shark Bình khuyên CEO của FiveSS– startup tạo nền tảng kết nối các thợ, nhà thầu với những khách có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà.
"Lần đầu tiên trong lịch sử Shark Tank Việt Nam từ mùa 1 đến nay, tôi thấy có chiêu chốt deal bằng cách dỗi", Shark Hưng nhận xét về thương vụ giữa 3 "cá mập" với startup làm mỹ phẩm từ bơ Đắk Lắk. Sau khi nữ Founder đàm phán lại deal, Shark Bình nói thẳng: "Tôi không tham gia", khiến cô bối rối và đồng ý với đề nghị của các Shark.
"Lúc đó tôi hỏi vay mẹ 5,2 triệu đồng, nhưng máy giặt 10 kg giá mười mấy triệu lận. Thế là tôi vào siêu thị điện máy hỏi mua hàng trưng bày, rồi đem máy về mở tiệm giặt ủi. Chỉ có một máy giặt mà không có máy sấy, nên tôi chỉ dùng máy để sấy thôi, còn đồ thì giặt tay hết", Lâm Lộ Lộ - bà chủ đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời kể về startup đầu tiên từ thời sinh viên.
Nếu Shark Linh của Việt Nam có câu nói kinh điển "Vì startup của bạn quá mới nên tôi không đầu tư", Shark Barbara của Mỹ cũng có một câu nói đã thành thương hiệu: "Vì bạn là Rich Kid, tôi không đầu tư".
"Nhà nghèo vượt khó khởi nghiệp rất đáng khâm phục rồi. Nhưng thực tế, tôi cho rằng startup nhà giàu vượt sướng còn đáng khâm phục hơn", Shark Bình nêu quan điểm.
"Quan sát bạn thì tôi có thể nhận xét rằng bạn có khí chất của một startup con nhà giàu", Shark Bình nói thẳng với Võ Kim Vĩnh - du học sinh Mỹ 18 tuổi khởi nghiệp với thương hiệu cơm tấm Double C, đặt cửa hàng ngay cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Không chỉ đưa sản phẩm xe máy điện có tỷ lệ nội địa hóa tới hơn 70% sang Philippines, startup Việt này còn xuất khẩu cả hệ sinh thái giúp các tài xế chỉ mất 2 phút để có pin đầy.
Tự định giá 100 tỷ đồng, startup Enfarm với công nghệ đo dinh dưỡng trong đất, "độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO" đã thẳng thừng từ chối 2 "cá mập", không đàm phán thêm, mặc dù Shark Hưng nói rằng ông đã đưa ra một đề nghị đầu tư "thiên thần".
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh