Là người nhập cư, tôi vẫn ủng hộ Brexit để nước Anh thoát khỏi một EU độc đoán và giả tạo

28/06/2016 11:52 AM | Kinh tế vĩ mô

Bài viết này là của ông Michael Stephen Fuchs, một người mang 2 quốc tịch Anh-Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Ông Fuchs cũng là anh trai của biên tập viên Erin Fuchs của trang Yahoo Finance và là tác giả của bộ sách ARISEN bán chạy nhất Anh.

Tôi cho rằng Anh là một quốc gia nồng ấm, thân thiện khi tôi cũng là một người nhập cư vào đây và định cư lại Anh từ 12 năm trước.

Trên thực tế, tôi không thể đại diện cho toàn bộ người nhập cư bởi tôi đến từ một quốc gia giàu có khác là Mỹ và được định cư tại Anh nhờ chương trình nhập cư cho những lao động có tay nghề cao (HSMP).

Dẫu vậy, tôi đã trải qua một cuộc sống đủ lâu tại Anh để hiểu về xã hội tại đây và thậm chí đã được cấp hộ chiếu Anh.

Việc tôi được nhận hộ chiếu Anh khiến tôi có thể sống và làm việc tại 28 nước thành viên khác tại Liên minh Châu Âu (EU) và đây là một trải nghiệm tuyệt vời đầy giá trị.

Về vấn đề Brexit, tôi cho rằng người nhập cư không phải vấn đề chính khiến Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit) bởi từ kinh nghiệm bản thân, chính những người nhập cư đã giúp kinh tế Anh phát triển mạnh hơn. Tôi đã gặp hàng nghìn người nhập cư chăm chỉ và tốt bụng đến từ Séc hay Lithuania hoặc Ba Lan trong thời gian ở Anh và tối chắc chắn rằng họ đang làm nước Anh ngày càng tốt đẹp hơn.

Dẫu vậy, tôi vẫn bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Tại sao vậy?

Thực ra, tôi gần như đã bỏ phiếu trắng khi lợi ích cá nhân và quan điểm chính trị của tôi lại trái ngược nhau. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng cuộc trưng cầu dân ý là một thời khắc lịch sử và tôi phải làm đúng nghĩa vụ của một công dân. Đây là lý do tôi bỏ phiếu theo lương tâm, theo quan điểm chính trị của mình là ủng hộ Anh rời EU (Brexit).

Tôi bỏ phiếu ủng hộ Brexit bởi EU là một tổ chức không có tính dân chủ. Những ước tính chỉ ra rằng khoảng 15-55% các quy định áp dụng trên toàn EU, bao gồm Anh được thông qua mà không có người chịu trách nhiệm, không có bỏ phiếu thăm dò dư luận và được tiến hành bởi các quan chức quan liêu của EU.

Làm thế nào mà nước Anh lại phải chịu như vậy? Tất cả là do cuộc bỏ phiếu đồng ý tham gia liên minh tự do thương mại Châu Âu (tiền thân của EU) vào năm 1975 khiến những tiếng nói phản đối của người Anh bị vô hiệu hóa trong khi hệ thống điều hành EU ngày càng trở nên cồng kềnh, quan liêu.

Tôi bỏ phiếu ủng hộ Brexit bởi EU là một liên minh độc đoán và giả tạo. Họ kiểm soát những khoản đầu tư từ nước giàu cho các nước nghèo trong liên minh và làm xáo trộn chúng. Họ tự ý quyết định xem những dự án nào sẽ được đầu tư mà không tham khảo ý kiến người dân hay chính phủ có dự án được chọn hay thậm chí là những nước bỏ tiền đầu tư.

Hãy nhìn những dự án mà EU quyết định đầu tư: một khu resort kèm sân golf ở Bồ Đào Nha, một khu săn bắn tại Bavarian, dự án trò chơi Second Life của Thụy Điển, một trang trại cây gai dầu và một số nhà hát.

Vì vậy, tôi bỏ phiếu ủng hộ Anh rời EU bởi liên minh này đang đốt tiền thuế của người dân, với khoảng 23 triệu Euro tiêu tốn mỗi ngày.

Đó là chưa kể hàng tỷ Euro mà các doanh nghiệp Anh cần phải tốn để thực hiện những quy định kỳ quặc của EU, như đảm bảo độ cong của chuối trước khi xuất xưởng, cấm các bệnh nhân tiểu đường lái xe hay thậm chí cấm sản phẩm trứng gà được bán theo hộp 12 quả.

Rõ ràng, phải có lý do nào đó cho việc Châu Âu là lục địa duy nhất trên thế giới có nền kinh tế suy giảm. Bên cạnh đó, tôi cũng ủng hộ việc Anh rời EU để có thể đàm phán những hiệp định thương mại tự do riêng với toàn thế giới dựa trên chính những lợi ích của người dân Anh.

Tổi bỏ phiếu ủng hộ Brexit bởi tất cả những nỗ lực của người dân Anh nhằm thay đổi các hiện trạng trên đã thất bại, và rõ ràng là chúng tôi sẽ luôn thất bại nếu Anh còn ở lại EU.

Tổi bỏ phiếu ủng hộ Brexit bởi tôi cũng ủng hộ tự do thương mại, tự do đầu tư và một biên giới mở. Tuy nhiên, những điều này không cần phải có một liên minh không dân chủ, quá đồ sộ và quá tốn kém như EU thì mới có thể thực hiện.

Mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý với những người ủng hộ Brexit như chính trị gia Nigel Farage (thủ lĩnh cánh hữu tại Anh), khi họ không muốn có thêm người nhập cư vào Anh, nhưng tôi vẫn bỏ phiếu ủng hộ Anh rời EU. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ bức xúc không thôi là chưa đủ để thay đổi nước Anh mà chúng ta cần hành động.

Do đó, vì dân chủ, vì tài chính và chủ quyền của nước Anh, tôi quyết định bỏ phiếu ủng hộ Brexit.

Hoàng Nam-Lược dịch

Cùng chuyên mục
XEM