Rớt đại học
Gửi những bạn trượt Đại học: Thành công, giàu có không đo bằng áo cử nhân, ra đời ai kiếm nhiều tiền hơn, sống tử tế hơn người đó thắng!
Ở tuổi mười tám còn nhiều thời gian, tuổi trẻ cho phép chúng ta vấp ngã, có quyền sai lầm và có quyền làm lại. Nhưng ủ rũ ở nhà đắp chăn hay tự đứng dậy tìm hướng đi khác lại là lựa chọn riêng và quyết định tương lai của mỗi sĩ tử “không may” trượt đại học ấy.
Tags: trượt đại học , sĩ tử thi đại học , rớt đại học , nguyện vọng bổ sung , đi du học , đạt chuẩn quốc tế , đỗ đại học , doanh nhân thành công
"Sao không làm công việc này cho nó ổn định?": Thỏa hiệp với sự ổn định nhất thời, cả đời thành kẻ tụt hậu
Cuộc sống có thể tặng ta hoa hồng nhưng cũng rất có thể thử thách ta bằng gạch đá, quan trọng là ta sẵn sàng và chủ nhận đón nhận "nó" như thế nào.
Tags: tốt nghiệp loại giỏi , ngành kế toán , người Hà Nội , bữa cơm gia đình , thi đại học , rớt đại học
Giết - thời - gian: Thói quen xấu không ai muốn sửa, chỉ đến khi biết hối tiếc thì đã muộn...
Đến kim cương cũng chẳng thể mua được thời gian. Xin hãy nhớ: thời gian đã trôi qua thì sẽ chẳng lấy lại được.
Tags: giá trị thực , rớt đại học , biên tập viên , giết thời gian
Winston Churchill: Vị thủ tướng từng rớt đại học
Ba lần thi vào trường Sandhurst, Churchill đều rớt cả ba và đến lần thứ tư mới đỗ.
Tags: doanh nhân nổi tiếng , lịch sử thế giới , Anh hùng dân tộc , chiến tranh thế giới , Phe Đồng Minh , winston churchill , rớt đại học