Người trẻ tại sao phải nỗ lực kiếm tiền? Không tiền = Mất bản lĩnh, mất quan hệ, mất đảm bảo cho tương lai

26/08/2020 10:18 AM | Sống

Người xưa có câu: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền." Cảm giác an toàn của người lớn đại đa số đều đến từ tiền bạc. Thế sự vô thường. Chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, bạn mới cho mình cơ hội hóa nguy thành an trước những cơn sóng của cuộc đời.

Khi còn trẻ, chúng ta thường coi nhẹ giá trị đồng tiền mà chỉ để tâm đến niềm vui của bản thân. Chỉ đến lúc cuộc đời dội vào ta vài gáo nước lạnh, chúng ta mới chịu tỉnh ngộ. Khi còn trẻ, ta sống thoải mái mà không biết cách quản lý thu chi cá nhân, kiếm tiền thì ít mà suy nghĩ lung tung thì nhiều. Chúng ta khi ấy vẫn chưa tin rằng, mọi vấn đề đều có thể giải quyết ổn thoả bằng tiền.

(1) Có đủ sức mạnh để nói "không"

Nhà văn người Anh William Somerset Maugham từng nói: "Tất nhiên con người không theo đuổi tiền bạc. Nhưng chỉ có tiền mới giúp ta duy trì một cuộc sống đàng hoàng, mạnh khỏe, thoải mái và độc lập."

Diễn viên Trung Quốc Lưu Ngọc Linh từng kể rằng: "Tôi học được từ bố tôi một bài học: làm mọi thứ đều phải giống như làm kinh doanh. Mỗi ngày, tôi đều chăm chỉ làm việc, sau đó trích ra một khoản tiết kiệm. Tôi gọi đó là quỹ "biến đi". Có nó rồi, mỗi khi gặp bất lợi hay gặp người muốn gây khó dễ cho mình, tôi mới có thể nói: biến đi!"

Bạn kiếm được ra tiền thì bạn mới có thể nói "không" với những thứ bạn không thích. Thiếu tiền cũng chính là thiếu đi những cơ hội. Bạn thiếu tiền, đồng nghĩa với việc bạn đánh mất luôn quyền lựa chọn của chính mình. Có tiền rồi, chúng ta mới có sức mạnh để từ bỏ. Có tiền rồi, chúng ta mới có tư cách để theo đuổi những thứ thực sự quan trọng.

Ngay từ khi còn trẻ, nhà khoa học người Mỹ Franklin Benjamin đã rất đam mê nghiên cứu khoa học. Nhưng trước tuổi 42, ngoài việc kiên trì đọc sách mỗi ngày, ông chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Cho đến khi không còn vướng bận chuyện tiền nong, ông mới chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học. Sau nhiều nỗ lực, ông đã để lại cho nhân loại một phát minh quan trọng trong đời sống: Cột thu lôi.

Trong cuộc sống của người trưởng thành, tiền là cái gốc của mọi hoạt động sinh tồn. Không có tiền thì chúng ta không thể nghĩ đến những chuyện cao siêu. Có tiền rồi, chúng ta mới có thể mơ ước lý tưởng cao đẹp.

Nhân lúc còn trẻ còn khỏe, bạn hãy học cách kiếm tiền. Tiền sẽ là nền tảng vật chất để bạn thực hiện ước mơ. Hơn nữa, nó còn cho bạn quyền tự do lựa chọn khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chỉ khi kiếm được đủ tiền, bạn mới có thể sống những tháng ngày không trái với lương tâm.

Người trẻ tại sao phải nỗ lực kiếm tiền? Không tiền = Mất bản lĩnh, mất quan hệ, mất đảm bảo cho tương lai - Ảnh 1.

(2) Chống đỡ những rủi ro trong tương lai

Bạn muốn mạnh mẽ hiên ngang đối diện với mọi giông tố cuộc đời, nhất định phải có một khoản tiền phòng thân. Tiền là tấm khiên vững chắc che chắn cho bạn khỏi bất trắc và tai họa.

Năm ngoái, chị tôi đã đi vay vốn để khởi nghiệp. Tiếc rằng công việc vừa mới khởi sắc thì dịch bệnh hoành hành khiến cửa tiệm phải dừng hoạt động. Phí thuê mặt bằng cũng đủ khiến chị chật vật mỗi tháng. Lòng nhiệt huyết không thể chống đỡ nổi sự trớ trêu của số phận. Chị chỉ biết tự trách rằng: "Biết thế mấy năm trước kiếm thêm được chút tiền, có phải giờ đỡ khổ hơn không?"

Dịch bệnh giống như một tấm gương phản chiếu những nỗi lo mà ta luôn che giấu lâu nay. Thời gian này, có rất ít người chọn cách sống chậm lại để điều chỉnh mọi thứ, trong khi đại đa số tiêu hết tiền tiết kiệm của mình cho những cuộc vui.

Thời buổi dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Các công ty lớn liên tục cắt giảm nhân sự. Một tai ương từ trên trời rơi xuống đủ để làm cho chúng ta lao đao khốn đốn. Chúng ta mang trong mình sự sợ hãi với bệnh dịch cùng với nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

Nhà văn Ireland Oscar Wilde từng nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi luôn cho rằng tiền là quan trọng hơn tất thảy. Bây giờ già rồi, tôi mới thấy điều đó chẳng sai chút nào cả."

Người xưa có câu: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền." Cảm giác an toàn của người lớn đại đa số đều đến từ tiền bạc. Thế sự vô thường. Chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, bạn mới cho mình cơ hội hóa nguy thành an trước những cơn sóng của cuộc đời.

Người trẻ tại sao phải nỗ lực kiếm tiền? Không tiền = Mất bản lĩnh, mất quan hệ, mất đảm bảo cho tương lai - Ảnh 2.

(3) Bảo hiểm sinh mạng

William Shakespeare nói: "Đồng tiền là một chiến binh cừ khôi. Có tiền rồi thì dũng khí sẽ tăng lên bội phần."

Tôi có một người bạn tính tình phóng khoáng. Mức lương hơn chục triệu một tháng đủ để cậu tiêu pha thoải mái. Ngày nghỉ, cậu thường giết thời gian cho những cuộc ăn nhậu hay hàng giờ cày phim với một đống đồ ăn vặt. Tiền đối với cậu vốn không là vấn đề gì. Hơn nữa do là con một nên bố mẹ cũng chưa yêu cầu cậu phải đỡ đần về kinh tế. Cậu cũng không có ý thức quản lý chi tiêu hay tiết kiệm tiền bạc.

Cho đến dạo trước, mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, phải nằm viện nửa tháng. Khi đó, cậu mới nhận ra mình không thể ích kỷ sống cho riêng mình được. Nhìn tờ viện phí chục triệu trên tay, cậu vô cùng hối hận, ước rằng giá như lúc trước có thể tiết kiệm hoặc kiếm ra nhiều tiền hơn? May mà bố mẹ cũng có tiền để dành, không thì cậu dốc cạn túi cũng không đủ để trang trải một phần nhỏ của chi phí phẫu thuật.

Tôi bây giờ đang cật lực kiếm tiền vì hiểu được một đạo lý ở đời. Những người như chúng ta ngày thường cái ăn cái mặc không thiếu, nhưng chỉ cần một tai ương ập tới, cả gia đình sẽ rơi vào cảnh kiệt quệ, khó mà gượng dậy.

Cuộc sống tàn khốc vì nó sẽ cho bạn một bài học xương máu vào lúc bạn yếu đuối nhất. Thuốc tốt trên thế gian nhiều nhưng loại nào cũng cần đến tiền. Cuộc sống khó khăn, kiếm tiền giỏi cũng là một cách cứu rỗi bản thân.

Người trẻ tại sao phải nỗ lực kiếm tiền? Không tiền = Mất bản lĩnh, mất quan hệ, mất đảm bảo cho tương lai - Ảnh 3.

(4) Không bất lực khi phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc

Khi nào bạn thấy tiền rất rất quan trọng?

Khi ta phải từ bỏ người mình thích vì không môn đăng hộ đối. Khi trong tay có tiền nhưng lại không kịp cho cha mẹ hưởng phúc.

Hạnh phúc mỗi người là giống nhau, chỉ có bất hạnh là muôn hình muôn vẻ. Diễn viên Trung Quốc Giả Linh vẫn luôn canh cánh về chuyện chiếc áo da năm xưa. Khi đó, cô dùng hết số tiền đi làm thêm để mua cho bố mẹ hai chiếc áo da. Nhưng mẹ cô lại không mặc vừa nên cô phải đem đi đổi áo. Tiếc thay áo chưa kịp lấy thì mẹ cô đã đột ngột qua đời.

Lúc sinh thời, mẹ cô luôn ao ước nhà có tủ lạnh. Đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay, đó vẫn mãi là ước mơ. Trong vở diễn nọ, Giả Linh có cơ hội ngược dòng thời gian về gặp lại mẹ hồi còn trẻ. Cô đã bật khóc và giãi bày hết những nỗi lòng của bản thân.

Mẹ ơi, con đã mua cho mẹ chiếc tủ lạnh hai cánh và cả chiếc áo da màu xanh mà mẹ thích.

Mẹ ơi, sao lúc nào mẹ cũng hay cười thế?

Mẹ ơi, con giờ đã là một diễn viên nổi tiếng với rất nhiều fan hâm mộ.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.

Từng câu thoại làm rung động đến tận cùng trái tim của người xem khiến họ phải rơi lệ.

Giá như ngày xưa có nhiều tiền hơn, có lẽ hôm nay ta đã không có quá nhiều tiếc nuối đến vậy. Chuyện đau khổ nhất thế gian là khi con cái muốn phụng dưỡng mà cha mẹ lại chẳng còn trên đời.

Cuộc đời dang dở và muộn màng. Chúng ta có thể không cần lo đến cái ăn cái mặc, sống một cuộc sống như ý muốn. Nhưng một vài người không bao giờ thấy được những hạnh phúc đến muộn. Tốc độ kiếm tiền của chúng ta mãi không thể bắt kịp được với tốc độ già đi của bố mẹ.

Tiểu thuyết gia người Mỹ Nabakov từng nói: "Có ba thứ không thể níu kéo chính là thời gian, sinh mạng và tình yêu." Nhân lúc mái đầu còn xanh và con tim còn nhiều khao khát, bạn hãy học cách yêu thương và trân trọng. Hãy đi kiếm tiền để sau này bớt đi những niềm tiếc nuối.

Sống mà không có tiền, không phải khó sống mà là không thể sống được.

Không có tiền, bạn chỉ có thể cắn răng chịu đựng làm công việc mình không thích.

Không có tiền, bạn đừng mơ đến chuyện đi chu du bốn phương.

Không có tiền, gia đình sẽ lâm vào cảnh lao đao khi gặp phải tai ương hay bệnh tật.

Không có tiền, bạn muốn cho cha mẹ hưởng cuộc sống an nhàn, cũng đành lực bất tòng tâm.

"Cái lợi lớn nhất của đồng tiền chính là cho ta tự do khi đứng trước chính nó."

Chăm chỉ kiếm tiền chính là không để cho hai chữ "thiếu tiền" trở thành thứ kìm hãm chúng ta. Ở đời, ta không cần giàu nứt đố đổ vách, chỉ mong sống một đời không hối tiếc. Lúc trẻ, bạn không chịu kiếm tiền. Về sau bạn muốn kiếm tiền lại tiếc mình không còn trẻ. Vì vậy, hãy học cách kiếm tiền và quản lý chi tiêu ngay từ bây giờ.

Đình Trọng

Cùng chuyên mục
XEM