Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Hành trình đi đến giàu có của chàng trai này trải qua nhiều gian nan.
32 người công nhân ở 1 xưởng may đã quyên góp tiền để giúp đỡ đồng nghiệp trong lúc gặp khó khăn. Nhưng sau 50 năm, họ lại bị cảnh sát tìm đến tận nhà vì lý do không ngờ.
Tiết kiệm 1/2 thu nhập trong thời kì vật giá đắt đỏ như hiện nay có khó không? Hãy tìm hiểu bí quyết của một mẹ đảm để xem sao nhé.
Sau khi nghỉ hưu, bà Tiêu, 55 tuổi quyết định ly hôn để sống cuộc sống hạnh phúc mà bản thân xứng đáng có được.
Sau 10 năm cật lực làm việc và sống tằn tiện, họ quyết định chọn quê hương Trạm Giang là đích đến của cuộc đời mình.
Bước đầu tiên để một người trở nên giàu có là học cách keo kiệt một cách hào phóng.
Từ lúc con trai lấy vợ, bà Chu chăm sóc, lo lắng mọi chuyện cho gia đình con, thậm chí đưa hết tiền lương hưu để giúp con trả tiền nhà. Đổi lại, thái độ vợ chồng con trai lại khiến bà phiền lòng.
Trong cuộc sống, không điều gì là chắc chắn tuyệt đối, chăm sóc tốt sức khỏe, cơ thể của mình, mới có thể mở một con đường rộng lớn hơn trong tương lai.
Câu chuyện xin lời khuyên nên dành tiền tiết kiệm để đi du lịch hay tích góp 15 năm để mua được nhà của một gia đình có 3 thành viên vừa được đăng tải trong một group trên MXH đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ CĐM.
Hiện công ty này phục vụ hơn 50 triệu tài khoản người dùng và phục vụ 7.000 khách hàng, đến thời điểm hiện tại, công ty mang lại 1,6 tỷ USD doanh thu hàng năm và có giá trị thị trường khoảng 30 tỷ USD.
Ông Vu chia sẻ, sau khi con trai ông kết hôn, con trai, con dâu xa cách, không hiếu thảo, trong khi con gái luôn chăm sóc, quan tâm đến vợ chồng ông. Vào ngày mừng thọ 70 tuổi của ông, hành động thiếu tôn trọng của con trai khiến ông rất buồn.
Cho mẹ 2 triệu xong, em trai tôi hỏi xin luôn mẹ 400 triệu.
Bà Thạch chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, bà quyết định tái hôn với ông Hà, nhưng sau thời gian chung sống, bà phát hiện ông gia trưởng và tính cách hoàn toàn khác lúc mới quen, bà quyết định ly hôn. Qua trải nghiệm này, bà nhận ra, tuổi già dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Cái gọi là “bị xã hội đào thải” chẳng qua là “giảm bớt các tương tác xã hội”
Từ lúc này, bạn cần thận trọng, giữ cho gia đình yên ấm đồng nghĩa với việc bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Biết bỏ bớt những thứ không cần thiết, kiểm soát ví tiền của mình, tận dụng thời gian để trau dồi bản thân, đó mới là điểm bắt đầu của sự giàu có.
Doanh nhân này sở hữu chuỗi trung tâm mua sắm nổi tiếng nhưng lại chia hết cổ phần cho nhân viên thay vì các con.
Cho vay tiền với lãi cao, hơn 200 hộ dân ở Trung Quốc sập bẫy của kẻ lừa đảo.
Mẹ có rất nhiều tiền, tại sao anh cả không lấy ra để chữa cho bà?
Bà Hà chia sẻ, khi quyết định đến ở nhà con trai để chăm cháu, bà và con dâu đã cùng thống nhất 3 điều kiện, yêu cầu của cả hai. Mỗi tháng, con dâu đều đưa cho bà Hà 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng). Sau 6 năm, trước khi bà Hà trở về quê, bà đưa cho con trai, con dâu 250.000 NDT (khoảng 895 triệu đồng) tiền mà bà tiết kiệm cho cháu khiến con trai, con dâu đều xúc động.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Bích Minh