27 tuổi can đảm bỏ công việc lương hơn 100 triệu đồng/tháng về quê làm công chức: Lương cao ai cũng biết nhưng áp lực chẳng ai hay

06/05/2023 08:10 AM | Sống

Nhận được mức lương trong mơ, tuy nhiên 3 năm làm việc không nghỉ khiến người này chợt nhận ra nếu cứ mãi như vậy không biết liệu bản thân còn sống thêm được nhiêu năm nữa?

Bài viết dưới đây là chia sẻ của nhà văn Ngộ Kiến Tiểu, Trung Quốc, tác giả của cuốn sách "Kiếm tiền từ hành động", chuyên chia sẻ kinh nghiệm làm việc và câu chuyện trưởng thành. 

Trở về quê trong kỳ nghỉ dài ngày, tôi được mẹ kể rằng Dương Dương, người bạn học cũ của tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi công thức ở quê nhà. 

Tôi khá ngạc nhiên trước thông tin này bởi năm ngoái cô ấy vẫn đang làm việc ở Thâm Quyến. Thậm chí Dương Dương từng đi du học ở Mỹ về nên ngay khi đi làm mức lương của cô đã đạt đến mức 40.000 NDT/tháng (135 triệu đồng), cao hơn tôi rất nhiều lần. Vì thế tôi không tin rằng cô ấy lại có thể sẵn sàng từ bỏ mức lương cao như vậy để về quê làm việc. 

Tình cờ trong kỳ nghỉ lễ, tôi đã có thời gian trò chuyện với người bạn của mình để hiểu hơn về câu chuyện của Dương Dương. 

Mức lương trong mơ nhưng áp lực cũng không ít  

Theo đó Dương Dương học trường Kinh tế và Quản lý của ĐH Vũ Hán. Đến năm cuối, cô sang Mỹ du học theo dạng trao đổi sinh viên. Sau đó cô học lên cao học tại ĐH Tây Bắc, Hoa Kỳ. 24 tuổi cô trở về nước và nhanh chóng nộp đơn xin việc và được nhận vào làm việc tại một công ty kế toán thuộc Big Four ở Thâm Quyến. 

Dương Dương chia sẻ rằng dẫu nhận được mức lương lên đến 40.000 NDT/tháng thậm chí còn cao hơn mức này nhờ các khoản tiền hoa hồng. Tuy nhiên cuộc sống không như mơ. "Trong tuần làm việc thứ hai, tôi đã phải đi Quảng Tây để thực hiện chuyến công tác kéo dài 10 ngày. Trong năm đầu tiên đi làm, tôi chưa bao giờ được ngủ trước 11h đêm. Hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy mức lương tôi nhận được nhưng không bao giờ thấy được những áp lực vô hình mà tôi phải chịu đựng", cô nói. 

Chia sẻ thêm Dương Dương cho biết mặc dù đây là công việc cô mơ ước trước đây. Tuy nhiên cho đến khi được trải nghiệm cô thừa nhận rằng do phải thường xuyên làm việc tăng ca trong thời gian dài nên trí nhớ bị sa sút, tóc rụng rất nhiều. Công việc bận rộn nên cô không còn thời gian và sức lực để suy nghĩ xem mình có phù hợp với công việc này hay không. 

photo-1683280448322

Ảnh minh hoạ

May mắn thay, nửa đầu năm 2020 dịch bệnh xảy ra, không thể đi làm, Dương Dương có hai tháng ở nhà và suy nghĩ về công việc của bản thân suốt 3 năm qua. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng ở tuổi 27 bản thân có thể sống sót thêm được bao nhiêu năm nữa nếu cứ gắn bó với công việc có cường độ cao như vậy?

Sau hơn một tuần suy nghĩ, Dương Dương quyết định xin nghỉ công việc mà nhiều người mơ ước vào thời điểm đó. 

Lúc đó tôi đã thắc mắc cô ấy có thể tìm công việc khác với cường độ công việc thấp hơn với mức lương thấp hơn một chút thay vì về quê. Bởi dù sao cơ hội làm việc ở các thành phố lớn cũng còn rất nhiều. 

Tuy nhiên Dương Dương cho biết, cô cảm thấy công việc công chức phù hợp với bản thân mình hơn. "Sau một thời gian lăn lộn ở thành phố tôi nhận ra bản thân không phải kiểu người có nhiều tham vọng. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định, không có quá nhiều áp lực công việc đến vậy. Thêm nữa, tôi là con một, nên cũng không đành ở để ông bà một mình ở quê. Bố mẹ tôi cũng là công chức ở một thị trấn nhỏ và họ vẫn nuôi tôi ăn học và có cuộc sống tốt đấy thôi". 

Cuộc sống tốt nhất là cuộc sống phù hợp với bạn 

Sau khi nghe những lời của Dương Dương, tôi như được truyền rất nhiều cảm hứng. Trước đó tôi luôn tin rằng mọi người ai cũng mong muốn tiến lên. Ai cũng học hành chăm chỉ để đỗ vào trường đại học top đầu, thậm chí ra nước ngoài du học nhằm tìm được một công việc tốt, trở thành những người quản lý với mức lương mơ ước. 

Tuy nhiên sau hơn 6 năm đi làm, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác nhau, tôi nhận ra mỗi người có quan điểm riêng về cuộc sống. Có người thích đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để làm việc. Người khác lại chỉ thích sự yên tĩnh, thoải mái ở những thành phố nhỏ hơn. Dù lựa chọn sinh sống và làm việc ở đâu, cuộc sống tốt nhất chính là cuộc sống phù hợp với bạn. 

photo-1683280455245

Ảnh minh hoạ

Tôi thích một câu nói mà Dương Dương đã chia sẻ: "Lựa chọn rời bỏ quê hương để đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đã cần rất nhiều dũng khí. Tuy nhiên lựa chọn rời bỏ thành phố lớn để về quê hương còn cần nhiều dũng khí hơn. Sau khi được nhận vào trường ĐH danh tiếng, đi du học, nhận được 4 lời mời làm việc và có được công việc với mức lương trong mơ, tôi phát hiện ra rằng cuộc sống không xô bồ ở quê nhà là điều tôi thích nhất.

Dẫu vậy những trải nghiệm trước đó ở tuổi 27 tôi không cảm thấy lãng phí chút nào. Bởi nó cho tôi cái nhìn sâu sắc về nhu cầu trong con người mình và hiểu về cuộc sống tôi mong muốn". 

Theo Đinh Anh

Cùng chuyên mục
XEM