Tỷ phú Masayoshi Son nhận lỗi sau khi tự so sánh mình với Chúa Jesus

20/05/2020 14:41 PM | Kinh doanh

Dường như những ngày gần đây đang là thời điểm khó khăn của Masayoshi Son.

Ngày 18/5 vừa qua, SoftBank đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục lên tới 13,3 tỷ USD. Trong đó, hai khoản đầu tư đáng chú ý gây thiệt hại cho tập đoàn là vào WeWork và Uber. Sau khi thuyết trình về kết quả kinh doanh quý I/2020, tỷ phú Son đã có một cuộc gọi với các nhà đầu tư.

Ông đã so sánh mình với một nhân vật có tầm nhìn khác nhưng ban đầu bị hiểu lầm là Chúa Jesus. Theo một người tham gia cuộc gọi, Son nói thêm rằng ngay cả ban nhạc huyền thoại The Beatles cũng không thể thành công nhanh chóng chỉ sau một đêm. Ngay sau đó, phát biểu của vị tỷ phú Nhật Bản đã vấp phải chỉ trích dữ dội của giới truyền thông.

Đến hôm sau (19/5), vị CEO của SoftBank đã viết lời nhận lỗi trên Twitter: "Nguyên nhân của thất bại không nằm ở đâu khác ngoài bản thân tôi. Sẽ không thể tiến về phía trước nếu không thừa nhận điều đó".

Theo Bloomberg, giá cổ phiếu của SoftBank đã giảm 2,8% trong phiên giao dịch ngày 19/5, dù thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng điểm. Một ngày trước SoftBank công bố quỹ Vision của mình lỗ tới 17,7 tỷ USD.

Tại buổi báo cáo kết quả kinh doanh, Son nói rằng ông không lường trước được ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid-19 với nền kinh tế toàn cầu. Bài thuyết trình của ông chứa nhiều slide u ám và so sánh tình hình hiện tại với cuộc Đại suy thoái từng khiến hoạt động kinh tế của thế giới phải mất nhiều năm để phục hồi. Ông còn gọi khoản đầu tư vào WeWork là "ngu ngốc" sau khi định giá của startup này giảm thê thảm từ 47 tỷ USD xuống 7,8 tỷ USD vào tháng 9 năm ngoái và hiện giờ chỉ còn 2,9 tỷ USD.

Tỷ phú Masayoshi Son nhận lỗi sau khi tự so sánh mình với Chúa Jesus - Ảnh 1.

Một slide thuyết trình của Masayoshi Son.

Ngoài ra, ông thừa nhận mình khó có thể thu hút các nhà đầu tư bên ngoài cho một quỹ đầu tư mạo hiểm khác, sáng kiến mà ông từng tuyên bố về tương lai của SoftBank khi tập đoàn rời khỏi ngành kinh doanh viễn thông. Tính đến hết ngày 31/3, lợi nhuận của quỹ Vision hiện là âm 6%, giảm sâu so với mức 62% vào năm ngoái.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên và nhà phân tích, Son phát biểu: "Kết quả của quỹ Vision không còn là điều đáng tự hào. Như vậy, chúng ta0 khó có thể huy động tiền từ các nhà đầu tư nào nữa. Mọi thứ đang không tốt nên chúng ta mới đầu tư bằng tiền của mình".

SoftBank vẫn tiếp tục đầu tư vào các startup bằng nguồn vốn của mình nhưng họ sẽ thận trọng hơn trước đây rất nhiều. Thời điểm này, do tác động của đại dịch, Son đang tìm mọi cách để ổn định tập đoàn và chuẩn bị cho những thách thức phía trước.

Ngày 18/5, SoftBank đưa ra kế hoạch chi tiết để cải thiện tình hình của tập đoàn. Họ đã huy động được 11,5 tỷ USD từ các hợp đồng bán cổ phần của Alibaba. Bên cạnh đó, tập đoàn cho biết họ có kế hoạch chi tới 4,6 tỷ USD để mua lại cổ phiếu từ giờ đến tháng 3 năm sau.

Son (62 tuổi), vốn nổi tiếng với các bài thuyết trình tài chính kỳ quặc, bao gồm minh họa "hoang tưởng" về việc WeWork sẽ có lãi và tăng trưởng chóng mặt vào năm ngoái. Hay như năm 2017, ông từng nói về một biểu đồ tròn của nỗi buồn, cái chết, sự cô đơn và tuyệt vọng.

Còn mới đây nhất, ông dùng hình ảnh kỳ lân để thuyết trình về tình hình kinh doanh của tập đoàn. Vị tỷ phú nói về cách virus corona tạo ra một thung lũng mà các công ty có thể ngã vào và không thể đứng dậy được. Tuy nhiên, theo ông, một số kỳ lân công nghệ sẽ "mọc cánh", thoát khỏi nơi đó và phát triển hơn trước.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM