Từ vụ hãm hại bạn thân trong 'Celebrity': Bi kịch khi người bên cạnh bỗng đổi đời

20/07/2023 09:30 AM | Sống

Trở mặt với bạn thân - chẳng ai muốn mình trở thành người như vậy. Nhưng lòng người vốn khó đoán, đôi khi người gây ra bi kịch cũng đang hứng chịu bi kịch.

Cuộc đời mỗi người là quá trình không ngừng trưởng thành.

Khi còn bé bạn mong được lớn lên nhưng lúc trưởng thành lại cảm thấy bản thân không thể lấy lại được sự hồn nhiên, ngây ngô của tuổi thơ. Bạn cũng từng ước ao có một nhóm bạn thân thiết, đáng tin cậy nhưng phát hiện ra rằng mình phải tự thích nghi với sự cô đơn.

Bạn bè, đáng sợ nhất là sự thay đổi. Một người có thể thay đổi dung mạo, thay đổi giọng nói nhưng những thứ này chẳng là gì, đáng sợ nhất là lòng người đổi thay.

Và khi một thứ gì đó đã thay đổi thì không thể tránh khỏi những mất mát, tổn thương. Tình bạn cũng không ngoại lệ để sau này chúng ta mới nhận ra rất khó để có được một tình bạn lâu dài. 

Bạn bè, sợ nhất là lòng người thay đổi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

 Nghèo thì thân, một người giàu và nổi tiếng hơn thì chưa chắc

Oliver Goldsmith (tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà viết kịch và nhà thơ nổi tiếng người Ireland) từng nói: “Tình bạn là cuộc giao lưu không vụ lợi giữa những người bình đẳng”.

Tình bạn chân chính nhất giống như những người ngồi cùng một con thuyền, trải qua bao thăng trầm, chia sẻ vui buồn và cùng chung một mục tiêu. Nhưng trên thực tế, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc chưa chắc đã thấu hiểu được đau khổ của nhau và ngược lại, người cùng bạn vượt qua khó khăn khổ ải chưa chắc đã ở cùng bạn trong ngày được hưởng phú quý. 

Khi bạn ở trong hoàn cảnh khó khăn một thời gian dài, những người xung quanh như bạn bè thân thiết sẽ có ấn tượng khó phai về hình ảnh của bạn. Khi bạn thoát ra khỏi tình trạng đó, nhiều người sẽ khó chấp nhận, có thể rời bỏ bạn, có thể quay lưng hại bạn vì ghen tị.

Tình huống trong Người nổi tiếng (Celebrity) - bộ phim đang được nhiều người chú ý gần đây là một ví dụ. Nữ chính Seo Ah Ri (Park Gyu Young) từ một nhân viên bán hàng bình thường trở thành người nổi tiếng trên MXH. Quá trình này có sự chứng kiến của người bạn thân là Yoon Jeong Sun (Park Ye Ni), mối quan hệ của họ gắn bó đến mức Ah Ri để hình nền màn hình điện thoại là ảnh chụp chung với bạn. 

Ấy thế mà vì vài hiểu lầm và cảm giác ghen tị sau khi Ah Ri nổi tiếng, Jeong Sun dùng tài khoản ảo, lên mạng “bóc phốt” và mắng bạn thân thậm tệ. Vào khoảnh khắc biết được hành động của cô bạn thân, Ah Ri sụp đổ hoàn toàn và không nói nên lời. Sau này khi nhìn lại, cô ví cảm giác bị người bạn thân mà mình hết mực tin tưởng “đâm sau lưng” đó như vừa rơi xuống địa ngục. 

Bạn bè, sợ nhất là lòng người thay đổi - Ảnh 2.

Những diễn biến tâm trạng của Jeong Sun từ khi còn là nhân viên bán hàng cùng với Ah Ri đến lúc bị phát hiện nói xấu bạn thân (Ảnh chụp màn hình phim "Celebrity")

Quay lại với câu chuyện tình bạn, khi bạn xinh đẹp và dư dả, bạn sẽ không thiếu bạn bè vây xung quanh. Nhưng chẳng may bạn rơi vào tình huống khó khăn, trở nên đau khổ và túng thiếu thì những người bạn đó thường đột nhiên biến mất, “số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Một người bạn nên là người tôn trọng và đồng hành dù bạn đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng hay đang tràn đầy hoài bão. Và chỉ khi đã vượt qua những khó khăn sinh tử, buông bỏ được vướng mắc trong lòng để còn lại tình cảm chân thành giữa người với người thì mới là tình bạn vững chắc nhất.

Con người luôn thay đổi. Mỗi lần chúng ta đến một nơi mới, có một trải nghiệm mới thì sẽ có thay đổi tương ứng. Điều chúng ta cần làm để giữ gìn tình bạn hay bất cứ mối quan hệ nào chính là bảo vệ sự kết nối chặt chẽ giữa trái tim và trái tim. 

Xã hội đơn giản nhưng lòng người phức tạp

Những năm gần đây, tôi rất ít đi họp lớp. 

Khi còn đi học, chúng tôi ngồi chung một lớp, thoải mái đùa nghịch, đến khi ra trường những cái ôm hay cái bắt tay đều là miễn cưỡng. Bây giờ sự rạng rỡ trên gương mặt mọi người đều đã biến mất, ai cũng nở nụ cười lấy lệ, trong ánh mắt lại càng không có một tia chân thành. 

Lần họp lớp gần nhất mà tôi tham gia, chúng tôi đã không còn ôn chuyện cũ nữa, chỉ hỏi thăm qua loa, tìm hiểu tình hình hiện tại và tìm kiếm những mối quan hệ có vẻ sẽ giúp ích cho công việc và cuộc sống của mình. Mọi thứ đã thay đổi, cáo gọi là tụ tập bạn bè trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.

Thực ra xã hội vốn rất đơn giản, cái phức tạp là lòng người. Mỗi khi chúng ta mang trong lòng kỳ vọng rồi lại bị hiện thực dội một gáo nước lạnh mới nhận ra mình đã coi thường mọi thứ. Giống như bạn học cũ, khi tốt nghiệp thường ôm nhau khóc sướt mướt, hứa hẹn sẽ không bao giờ quên nhau, không ngờ bây giờ đã trở thành người lạ từng quen.

Nhưng dù sao thì chúng ta đều đã thay đổi. Một vài cảnh tượng sẽ còn còn chỉ xuất hiện trong ký ức ai đó và một vài cảm tình chỉ có thể nhìn thấy trong đáy mắt của một số người. 

Với sự thay đổi này, bạn có thể làm gì khác nữa? Không thể. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều rất khó khăn mới có thể tồn tại trong thế giới này, rất vất vả mới đạt được những thành tựu như hiện tại. Cái giá của trưởng thành, chính là mất mát. 

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM