Từ căn nhà tập thể cũ 46 m2 quá chật chội, chàng designer chi 300 triệu sửa nhà để “rước nàng về dinh”

28/01/2023 13:59 PM | Sống

Trải qua 6 tập đầu của "Là Nhà", khán giả được chứng kiến những lần "lột xác" khác lạ của những căn hộ cũ kĩ, chật chội hay trống trải vô cùng.

1. Căn hộ chung cư cũ của rapper Osad

Nam rapper kiêm nhạc sĩ Mai Quang Nam, nghệ danh Osad, đã quyết định mua một căn nhà trả góp từ năm 2020. Tuy nhiên, nội thất của căn hộ này dường như đã được sử dụng trong một thời gian dài, trước cả khoảng thời gian anh chuyển đến. Vì thế, trong tập 2 của Là Nhà, anh đã quyết định chi khoảng 450-500 triệu đồng để cải tạo không gian sống với tiêu chí thoải mái hơn.

“Mình mong muốn căn nhà này bản thân có thể hưởng thụ nhiều hơn. Mình không muốn căn nhà phức tạp quá, quá nhiều màu sắc hay đồ đạc chằng chịt. Khi mình bước vào không gian nhiều đèn đóm hay màu sắc, ngồi một thời gian, mình sẽ thấy hơi bị mệt. Đèn hiện nay là đèn từ trên xuống, chụp ảnh không phù hợp, mình cần hệ thống đèn để chụp ảnh hay quay studio đẹp hơn", anh bày tỏ.

Vì thế, anh rất bất ngờ khi nhận căn nhà mới của mình. Nổi bật nhất phải kể đến không gian phòng khách được trang hoàng bởi những sắc màu trẻ trung, hiện đại và nam tính. Căn phòng với gam màu ghi - trắng buồn tẻ, đơn điệu trước đó đã biến mất. Thay vào đó, kiến trúc sư đan xen 3 màu trắng - đen - cam để làm nổi bật cá tính của chủ nhà.

Trong phòng khách, bộ sofa màu cam là điểm nhấn của cả không gian. Không gian cũng tận dụng nhiều gương hơn để tạo cảm giác rộng rãi cho căn phòng cũng như chủ nhà có thể sử dụng làm công cụ chụp ảnh. Tuy không thay đổi nhiều về vị trí các vật dụng trong phòng khách nhưng việc làm mới nội thất đã khiến gia chủ vô cùng ưng ý vì phù hợp với phong cách cá nhân.

2 năm mua nhà trả góp ở Sài Gòn, dùng toàn nội thất cũ, 9X Hà Nội ao ước "được" sống Là Nhà - Ảnh 8.
2 năm mua nhà trả góp ở Sài Gòn, dùng toàn nội thất cũ, 9X Hà Nội ao ước "được" sống Là Nhà - Ảnh 9.

2. Phòng ngủ "cô đơn" của con trai ca sĩ Gigi Hương Giang

Căn phòng hiện tại của Mận Cơm quá rộng khiến cho cậu con trai nhỏ không thích ngủ một mình. Hiểu được nỗi niềm của con, Gigi Hương Giang đã quyết định chi 200 triệu đồng để cải tạo phòng cho con trong tập 3 của Là Nhà để bạn nhỏ có thể yên tâm chơi, ngủ một mình mà vẫn được thoả sức sáng tạo. 

Với không gian 42m2 hiện tại, phòng của Mận Cơm đang chỉ chứa 1 chiếc giường, 1 bàn học, 1 hệ tủ chứa đồ và 1 chiếc ghế massage; bề dài và bề ngang phòng không được tương đồng. Do đó, nữ ca sĩ muốn cải tạo phòng thành một không gian đa chức năng, kích thích sự sáng tạo của con.

Chính vì thế, Gigi Hương Giang cảm thấy hài lòng khi căn phòng mới của con trai được các kiến trúc sư "biến hóa" theo mạch câu chuyện du hành vũ trụ. Căn phòng cũ sẽ được chia thành những hệ vách ngăn bao gồm khu vực vũ trụ, khu vực vận động, khu vực đọc sách, khu vực ngủ, khu vực học tập.

Từ cửa bước vào, Mận Cơm sẽ tha hồ vận động trong khu vực vận động như leo núi, trèo thang... Kế tiếp là khu vực đọc sách được ngăn cách bởi một chiếc cổng vòm. Điểm nhấn của khu vực này là một quả cầu đang xoay được đặt trên tường có thể tạo tiếng động cho không gian. Ý tưởng này xuất phát từ ý định muốn Mận Cơm có cảm giác như ngồi ở không gian khác ngoài vũ trụ để quan sát Trái Đất.

Bước qua chiếc giá sách màu xanh lam là chiếc giường tách chân, hắt đèn bên dưới, tạo cảm giác như chiếc tàu bay lơ lửng ngoài vũ trụ. Phía đầu giường có một khoảng trống nhỏ để cậu bé hướng mắt về phía ngoài cửa sổ cũng như dễ dàng bước vào khu vực học tập. 

"Xoá" nỗi sợ của con trai trong phòng ngủ quá rộng, Gigi Hương Giang quyết định chi 200 triệu cải tạo phòng 42m2 thành 5 lớp không gian kích thích sáng tạo - Ảnh 8.
"Xoá" nỗi sợ của con trai trong phòng ngủ quá rộng, Gigi Hương Giang quyết định chi 200 triệu cải tạo phòng 42m2 thành 5 lớp không gian kích thích sáng tạo - Ảnh 10.


"Xoá" nỗi sợ của con trai trong phòng ngủ quá rộng, Gigi Hương Giang quyết định chi 200 triệu cải tạo phòng 42m2 thành 5 lớp không gian kích thích sáng tạo - Ảnh 14.

3. Phòng bệnh dã chiến của bố thay "áo mới"

Bố của anh Bùi Việt Bách (40 tuổi, sống ở Hà Nội) mắc bệnh Parkinson đã lâu. Đây là căn bệnh khiến chân tay bị cứng, không tự chủ được sinh hoạt hằng ngày; vì thế, ông phải ngồi xe lăn để cô giúp việc đẩy đi trong không gian căn hộ. Phòng ngủ của ông từ lâu đã biến thành phòng dã chiến với chỉ một chiếc giường bệnh đơn sơ kê cạnh cửa sổ. Vì thế, trong tập 4 của Là Nhà, anh đã tìm đến gặp đội ngũ kiến trúc sư để bày tỏ mong muốn tặng cho bố một món quà bất ngờ. 

Chuyên gia Lê Tuấn của Văn Phú - Invest đưa ra lời khuyên: “Hãy cố gắng để kết nối các yếu tố linh hoạt, thông minh trong nội thất … Và những người đang mắc bệnh, tuổi cao rất cần những tương tác kết nối để bỏ qua được tâm lí người bệnh”.

Sau nhiều tuần thiết kế, bàn bạc, cuối cùng, căn phòng của bố anh Bách đã hoàn thiện với tiêu chí đã đặt ra trước đó “đơn giản, gọn gàng, gọn nhẹ”. Căn phòng mới còn sự hiện hữu của chiếc giường sắt đặc trưng của bệnh nhân nữa, mà thay vào đó là chiếc giường gỗ chắc chắn, rộng rãi và vẫn được kê cạnh cửa sổ tận dụng ánh sáng mặt trời. Điểm đặc biệt là chiều cao của chiếc giường được nâng lên so với tiêu chuẩn thông thường và chân giường có khoảng trống để cô giúp việc nâng ông lên dễ dàng hơn, không bị chạm chân vào giường.

Căn phòng mới còn sự hiện hữu của chiếc giường sắt đặc trưng của bệnh nhân nữa, mà thay vào đó là chiếc giường gỗ chắc chắn, rộng rãi và vẫn được kê cạnh cửa sổ tận dụng ánh sáng mặt trời. Điểm đặc biệt là chiều cao của chiếc giường được nâng lên so với tiêu chuẩn thông thường và chân giường có khoảng trống để cô giúp việc nâng ông lên dễ dàng hơn, không bị chạm chân vào giường.

Trong căn phòng, các kiến trúc sư lắp đặt nhiều hệ tủ để đựng được nhiều đồ đạc hơn. Ở chiếc tủ cuối chân giường, ngăn thấp nhất được sử dụng để cất xe lăn gọn gàng. KTS Phan Hùng cho biết không có nhiều dự án xây dựng sử dụng phương án thông minh này.

Cha mắc bệnh Parkinson, gắn liền với xe lăn, con trai "bí mật" tặng món quà xúc động - Ảnh 3.
Cha mắc bệnh Parkinson, gắn liền với xe lăn, con trai "bí mật" tặng món quà xúc động - Ảnh 4.

Đối với giường của cô giúp việc, đội ngũ kiến trúc sư thiết kế dạng giường gập ngang. Phương án này vừa giúp tiết kiệm không gian, lại vừa có thể sử dụng tùy ý bất cứ khi nào cần. Vị trí đặt TV cũng được điều chỉnh cho phù hợp hơn để cô giúp việc dễ dàng xem thiết bị này.

Cha mắc bệnh Parkinson, gắn liền với xe lăn, con trai "bí mật" tặng món quà xúc động - Ảnh 6.

4. Cải tạo nhà để tặng vợ sắp cưới

Tùng Shark (tên thật là Lê Thanh Tùng) và bạn gái hiện tại đang sống trong một căn nhà tập thể cũ diện tích chưa tới 50 m2 do bà của Tùng để lại. Tuy nhiên, cặp đôi cảm thấy không gian sống đang có một số bất tiện nhất định. Một số vấn đề cụ thể có thể kể ra như hai cánh cửa ở hai phòng bị va chạm vào nhau, tủ giày chiếm diện tích góc nhà khiến cánh cửa không thể mở hết cỡ và bật lại vào người mở, bàn trà có công dụng "kép" là trở thành bàn ăn kiểu Nhật...

Khi nói về hiện trạng căn nhà, bạn gái của Tùng Shark đã phải thừa nhận: "Không thể chịu đựng được...". Vì thế, với 300 triệu đồng, cặp đôi đưa ra bài toán cho đội KTS của chương trình Là Nhà để làm mới căn nhà hiện tại, vừa là một không gian duy mĩ độc bản, vừa là không gian hoà hợp giữa đêm và ngày, giữa vợ với chồng và phải giữ lại các cánh cửa thông nhau.

Cặp đôi vô cùng bất ngờ khi ngay từ không gian đầu tiên, khu vực phòng chứa đồ đã khiến căn nhà tập thể cũ trở nên thời trang hơn. Điều khiến cho Tùng Shark bất ngờ là chiếc bình nóng lạnh đã được "giấu" gọn trong một ngăn tủ gỗ và bất ngờ này lại phù hợp với ý kiến của Hương.

Từ căn nhà tập thể cũ 46 m2 quá chật chội, chàng designer son chi 300 triệu sửa nhà để “rước nàng về dinh” - Ảnh 11.

Tiếp đó là không gian phòng khách được cải tạo sáng sủa hơn so với hiện trạng trước đó. Điểm nhấn là bức tường gạch lỗ sau TV vừa nghệ thuật vừa đón được nhiều ánh sáng hơn và lại thông với khu vực phòng bếp. Kệ TV đã thay thành hộp đạn để phù hợp với mong muốn sáng tạo của designer Tùng Shark.
Nhà tập thể cũ 46 m2 chứa quá nhiều đồ, cửa các phòng chồng chéo nhau, vợ nhiều lần thốt lên "không thể chịu đựng được": KTS đưa ra giải pháp gì? - Ảnh 8.
Nhà tập thể cũ 46 m2 chứa quá nhiều đồ, cửa các phòng chồng chéo nhau, vợ nhiều lần thốt lên "không thể chịu đựng được": KTS đưa ra giải pháp gì? - Ảnh 9.

Qua 6 tập đầu, với sự nỗ lực của các KTS trong chương trình, những căn nhà cũ kĩ đã trở thành những góc sáng tạo thú vị nhưng vẫn tôn vinh được cá tính của gia chủ. KTS Jess Thái bày tỏ: “Trách nhiệm của người thiết kế là làm cho người chủ ở trong không gian mình thiết kế ra được vui. Cho nên, từng chi tiết phải phù hợp với tính cách, sở thích, thói quen, tất cả những cái chủ nhà hay sử dụng, mình phải lắng nghe và đáp ứng được điều đó".


Theo Lân Lan

Cùng chuyên mục
XEM