Các quý ông học được gì từ phong cách thời trang nam Italia?

18/02/2016 19:08 PM | Sống

Đàn ông Ý nổi tiếng nhạy cảm với thời trang và biết phải mặc trang phục như thế nào để gây ấn tượng với người đối diện. Vậy, chúng ta học được gì từ phong cách thời trang của họ?

Quần áo không cần nhiều, nhưng phải chất

Được đánh giá là một trong những người có gu thời trang “tuyệt” nhất thế giới, đàn ông Ý luôn có xu hướng chọn mua cho mình những bộ đồ chất lượng dù có phải trả bằng cái giá cao hơn gấp hai lần những bộ bình thường. Họ hiểu rằng một bộ đồ được làm bằng chất liệu tốt và phù hợp với thân hình chắc chắn sẽ làm họ đẹp hơn mà không cần phải điên đầu suy tính mua mỗi mùa vài bộ. Vậy, với những bộ đồ cổ điển không bao giờ lỗi mốt như vest, áo sơ mi, hãy đầu tư vào “chất” ngay từ đầu!

Quần áo đắt có thể không sắt ra miếng để dùng dần được như nhiều thứ khác nhưng ít nhất nó cũng giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, trong mỗi khi những quần áo chất liệu rẻ tiền có thể rách hoặc sờn chỉ sau vài lần giặt.

Đeo kính mát trông bạn sẽ rất “cool”!

Trong rất nhiều bộ phim hay trên các con phố ở Italia, rất khó thấy anh chàng nào để “mắt trần” dạo phố. Thậm chí vào buổi tối hay những hôm trời nhiều mây- một quý ông Italia thực thụ rất hiếm khi rời nhà mà thiếu một cặp kính đẹp.

Gần như chắc chắn là khi đeo kính râm, trông bạn sẽ rất “cool”, dù bạn là ai. Vấn đề chỉ là ở chỗ làm thế nào để chọn mua được một cặp kính phù hợp với khuôn mặt của bạn. Đừng bỏ qua những quy tắc xuyên lục địa như kính khung vuông hay chữ nhật thì sẽ phù hợp với một khuôn tròn hay trái xoan hoặc mặt vuông thì nên đeo kính mắt tròn. Nếu không tự tin đi mua kính một mình, hãy nhờ một vài người bạn “xì tai” am hiểu về kính mắt hoặc chuyên gia tư vấn cho đến khi chọn được một cặp kính ưng ý với bạn.

Đàn ông có thể và nên mặc đồ nhiều màu sắc.

Đàn ông Ý sẽ không quan tâm người khác nói gì về cách ăn mặc của họ. Vì thế nên bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy một anh chàng dạo phố trong chiếc áo phông hồng, sơ mi tím thủy chung hay quần nhung màu xanh lá. Đơn giản là họ không thích sự đơn điệu và trả lời “ À không, chiếc áo sơ mi tôi đang mặc là chị em sinh sáu của chiếc áo sơ mi tôi mặc hôm qua” mỗi khi bị hỏi xã giao “ Bạn có áo mới hả?”.

Thực tế là đàn ông Ý ăn mặc cũng không kém phần “tươi mới” như phụ nữ đâu nhưng vẫn mềm mại, thanh lịch và men lì. Không phức tạp lắm, bạn chỉ cần chọn cho mình một chiếc áo sẫm màu hoặc nhạt (đừng rực rỡ quá) và áp dụng quy tắc kết hợp màu đúng theo vòng tròn màu sắc là được rồi. Ví dụ như áo sơ mi xanh pastel với quần kaki trắng và áo complet màu tím đậm…Đẹp rồi đấy! Giờ thì hãy nói “xin chào” bằng tiếng Việt, nếu không thế nào cũng có người tưởng nhầm bạn là một Italia men thực thụ !

Đừng sợ đồ có họa tiết!

Có một điều mà đàn ông Ý hiểu rất rõ đó là chi tiết thực sự rất quan trọng. Thay vì mặc một chiếc áo sơ mi trơn bằng vải lanh, họ sẽ không ngần ngại mà khoác lên mình những chiếc áo len dệt họa tiết houndstooth hay áo sơ mi cộc tay kẻ caro với quần kaki skinny màu xanh đậm. Nhưng đừng quên ướm thử với form đáng, màu da và cá tính của mình trước khi đặt tiền lên bàn thu ngân nhé!

Công thức không phải là tất cả

Nghe có vẻ hơi lạ nhưng một trong những điều mà chúng ta học được từ các quý ông Ý đó là “đừng quan trọng hóa các quy tắc cũ” mặc dù truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng của nó.

Ngày nay, đấng mày râu đã có thêm rất nhiều sự lựa chọn cho thời trang của mình, từ chất liệu, màu sắc, kiểu dáng mẫu mã điệu đà chẳng kém gì các chị em cả. Vì vậy, đừng áp dụng nguyên mẫu một cách bảo thủ những công thức cổ xưa, mà thay vào đó lấy nó làm nền tảng để triển khai thành những dạng mới từ cái gốc cũ. Các bậc thầy của thời trang Ý như Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Kiton, Corneliani và Ermenegildo Zegna vẫn cho ra đời những bộ sưu tập mềm mại thanh lịch, sang trọng mà vẫn phá cách đó thôi. Hãy thử mặc một bộ suit với áo complet có đệm cầu vai, không lót thân hoặc lót thân một nửa và kết hợp cùng một chiếc quần gấp gấu. Tin tôi đi, trông bạn chẳng khác Brunello Cucinell là mấy đâu!

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM