Sợ nắng héo lúa 'héo cả người', nông dân Hà Nội 'đội đèn' đi cấy từ 2h sáng

24/06/2020 20:32 PM | Xã hội

Mới hơn 2h sáng, trên cánh đồng xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) đã xuất hiện những bóng người nhấp nhô, ánh sáng leo lét phát ra từ những chiếc đèn pin đeo trên đầu mỗi người.

Những ngày cuối tháng 6, nhiều địa phương ở miền Bắc bắt đầu vào vụ mùa Hè-Thu. Để đảm bảo thời vụ, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, những ngày qua, người nông dân tại xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) phải đi cấy lúc nửa đêm về sáng, có nhà ra đồng từ lúc 2h khi bầu trời còn tối đen.

Sợ nắng héo lúa héo cả người, nông dân Hà Nội đội đèn đi cấy từ 2h sáng - Ảnh 1.

 

 

 

 

 

 

 

Người nông dân ở xã Tam Hưng đeo đèn pin đi cấy lúc nửa đêm.

Theo ghi nhận của PV, từ hơn 2h sáng, trên cánh đồng đã xuất hiện những bóng người nhấp nhô. Những chiếc đèn pin đeo trên đầu là nguồn phát sáng duy nhất giúp bà con cấy lúa. Do trời tối nên người cấy giỏi cũng chỉ đạt năng suất bằng một nửa so với ban ngày và lúa cấy khó thẳng hàng.

Sợ nắng héo lúa héo cả người, nông dân Hà Nội đội đèn đi cấy từ 2h sáng - Ảnh 2.
Những chiếc đèn pin là nguồn phát sáng duy nhất giúp bà con cấy lúa lúc nửa đêm.

Chị Nguyễn Thị Chung (xã Tam Hưng) cho hay: "Mấy hôm nay trời nắng nóng quá nên chúng tôi phải đi cấy lúa sớm. Cả gia đình tôi đã ra đây từ 3h sáng, tranh thủ cố gắng cấy xong hơn 1 sào ruộng này. Mấy hôm nay nắng sớm và nóng như đổ lửa, gia đình tôi chỉ có thể cấy đến 8h sáng là nghỉ. Ngoài đồng không có bóng cây, nắng gắt vô cùng khó chịu".

Sợ nắng héo lúa héo cả người, nông dân Hà Nội đội đèn đi cấy từ 2h sáng - Ảnh 3.
Thời tiết nắng nóng như đổ lửa kéo dài liên tục khiến người nông dân rất vất vả trong việc cấy lúa.

Giải pháp cấy đêm không chỉ đảm bảo cho sức khỏe cho người nông dân mà còn đảm bảo mùa vụ. Nếu bà con cấy lúc trời nắng, nước ruộng nóng, khả năng mạ bị héo sẽ lên đến trên 70%, thậm chí phải cấy lại.

Tuy nhiên, việc phải đeo đèn pin lên người tạo nguồn sáng giữa đồng lại thu hút muỗi và côn trùng, người dân phải vừa cấy vừa liên tục xua đuổi.

"Sáng nay nhà tôi cấy gần 3 sào ruộng nên bốn mẹ con đã ra đồng từ hơn 2 giờ sáng, dự định cấy đến hơn 7 giờ là xong. Đi làm sớm cũng mệt mỏi vì không được ngủ, nhưng bù lại thời tiết ban đêm mát mẻ, dễ chịu hơn; ban ngày nóng không chịu nổi. Hơn nữa, đi cấy sớm thì cây lúa non sẽ không bị héo rũ", bà Nguyễn Thị Mỹ (xã Tam Hưng) chia sẻ.

Sợ nắng héo lúa héo cả người, nông dân Hà Nội đội đèn đi cấy từ 2h sáng - Ảnh 4.
Mới 5h trời đã sáng rõ và bắt đầu hửng nắng.
Sợ nắng héo lúa héo cả người, nông dân Hà Nội đội đèn đi cấy từ 2h sáng - Ảnh 5.
Nhiều người vội vàng cấy cho xong mảnh ruộng khi ngày mới vừa bắt đầu.
Sợ nắng héo lúa héo cả người, nông dân Hà Nội đội đèn đi cấy từ 2h sáng - Ảnh 6.
Cấy lúa ban đêm tuy không được thẳng hàng như ban ngày, nhưng yên tâm hơn vì cây mạ non vừa cấy xuống không bị cháy nắng.

Quang Hùng - Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM