Siêu du thuyền 7.000 tỷ đồng của người thừa kế đế chế Walmart: Tráng lệ như một dinh thự nổi, bất ngờ nhất là 'quá khứ hoàng gia'

10/05/2023 07:15 AM | Sống

Đẳng cấp siêu du thuyền này nằm ở chỗ chỉ riêng chi phí bảo trì hàng năm cũng có thể "ngốn" đến 700 tỷ đồng.

Nancy Walton Laurie là con gái của Bud Walton, người đồng sáng lập đế chế bán lẻ WalMart. Khi Bud Walton qua đời vào năm 1995, Nancy được thừa hưởng một phần cổ phần của cha mình tại tập đoàn và sau đó kết hôn doanh nhân chuyên đầu tư bất động sản Bill Laurie. Theo Forbes,  Nancy Walton Laurie hiện có khối tài sản 8,6 tỷ USD đồng thời sở hữu nhiều tài sản giá trị.

Chân dung người thừa kế Walmart Nancy Walton Laurie. Ảnh: Luxurylaunches

Trong đó, chiếc du thuyền Kaos trị giá 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) được coi như dinh thự nổi xa hoa đang thu hút sự chú ý thời gian gần đây

Tráng lệ như một dinh thự nổi

Kaos được ví như vị vua của thế giới du thuyền vì sự xa hoa, tráng lệ đến khó tin. Tại thời điểm hạ thuỷ vào năm 2017, Kaos  trở thành du thuyền lớn nhất Hà Lan với chiều dài hơn 110m.

Siêu du thuyền có thiết kế ngoại thất đặc trưng được thi công bởi Lobanov Design và thiết kế nội thất do Sam Sorgiovanni Designs phụ trách. Nhà thiết kế đã thành công tạo cảm giác hài hòa và cân bằng cho con thuyền. Sự vận dụng khéo léo các tỷ lệ đã nâng cao tính thẩm mỹ và tạo ấn tượng rằng Kaos có thể dễ dàng lướt qua các con sóng.

“Dinh thự nổi” sở hữu một dãy phòng cổ kính nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái và yên tĩnh kết hợp với khung cảnh ngoạn mục từ sân thượng riêng. Du thuyền Kaos có sức chứa 31 khách trong 16 cabin cùng 4 boong tàu.

Được thiết kế để trở thành du thuyền hoàng gia, Kaos có đầy đủ tiện nghi sang trọng nhất, từ boong trực thăng lớn, đến trung tâm chăm sóc sức khỏe, phòng tập thể dục, spa, hồ bơi rộng rãi, rạp chiếu phim và một số khu vực tiếp khách nằm rải rác trên boong tàu.

Từng có những tin đồn rằng chiếc thuyền sang trọng này còn được trang bị một bể cá khổng lồ được giấu kín trong tàu, đây một bí mật chưa bao giờ được tiết lộ cho công chúng.

Nội và ngoại thất ấn tượng của siêu du thuyền Kaos. Ảnh: Luxurylaunches

Thời gian ở trên thuyền sẽ không bao giờ buồn tẻ vì Kaos là sân chơi dành cho những người đam mê thể thao dưới nước. Ngoài hồ bơi, thuyền cũng có trang bị cầu thang để hành khách có thể trực tiếp xuống biển tại những địa điểm mong muốn. Siêu du thuyền cũng được trang bị các thiết bị thú vị khác để bạn tận hưởng nhiều trò chơi khác nhau trên biển. Bên cạnh đó, chiếc thuyền cũng có đầy đủ thuyền cứu hộ, bơm hơi, phao,... cho hoạt động cứu hộ.

Điều đặc biệt là Kaos được trang bị hai động cơ diesel MTU cung cấp tốc độ tối đa lên đến 18,5 hải lý/giờ nên Nancy Walton Laurie phải trả 20-30 triệu USD (469-700 tỷ đồng) để bảo trì hàng năm.

Kaos có một “quá khứ hoàng gia”

Kaos ra đời với tên gọi Al Menwar thuộc sở hữu của một hoàng gia Qatar vào năm 2008. Chiếc siêu du thuyền với đầy đủ tiện nghi thuộc sở hữu của bởi Tiểu vương Qatar lúc bấy giờ, Sheikh Khalifa bin Hamad bin Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani. Khi đó, vị lãnh đạo này đang tìm kiếm một con tàu mới để bổ sung vào bộ sưu tập du thuyền ấn tượng của mình.

Thời điểm đó, chiếc siêu du thuyền Kaos thành công thu hút sự chú ý của Tiểu vương Qatar nhờ vẻ đẹp xa hoa, phù hợp với hoàng gia và phá vỡ nhiều kỷ lục. Tuy nhiên, thật không may, cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến cuộc đàm phán về con tàu phải dừng lại. Năm 2011, Tiểu vương quay trở lại đàm phán và tuyên bố sẵn sàng ra khơi ngay khi siêu du thuyền được giao.

Cựu Tiểu vương Khalifa bin Hamad Al Thani. Ảnh: Luxurylaunches

Trong số rất nhiều công năng phong phú của “dinh thự nổi”, theo yêu cầu của Tiểu vương Qatar, con tàu phải có ga ra cho chiếc Bentley yêu quý của ông, nếu không có ga ra thì ông thậm chí sẽ không tính đến việc đi du lịch.

Con tàu cũng là minh chứng cho lòng hiếu khách của người Trung Đông khi được thiết kế như một công trình lớn để tiếp khách, trong đó có những tấm thảm lụa tốt nhất, đá cẩm thạch lấp lánh của Ý và nhiều bề mặt mạ vàng. Bước vào siêu du thuyền Kaos, bạn sẽ cảm nhận được đây thực sự là biểu tượng của sự giàu có. Đáng tiếc, Tiểu vương đã qua đời chỉ vài tháng trước ngày giao hàng theo lịch trình và gia đình ông đã bán nó qua Burgess với giá 310 triệu USD.

Theo LuxuryLaunches

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM