Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm

10/07/2024 08:46 AM | Kinh doanh

Đằng sau thành công của nữ du học sinh này là cả một câu chuyện về sự thất bại, mất phương hướng và tủi hổ khi không nghe lời cha mẹ.

Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Sinh ra trong một gia đình bình thường, cô Pang Gek Teng luôn được cha mẹ khuyến khích đi theo con đường đại học và kiếm một công việc ổn định.

"Học hành với tôi chỉ là thứ bắt buộc để làm cho xong. Đó là điều mà cha mẹ tôi kỳ vọng hơn là thứ tôi muốn", cô Pang chia sẻ.

Năm 2008, cô Pang du học Australia và kiếm được một công việc trong ngành ngân hàng, thế nhưng máu làm giàu trong cô Pang lại khiến người phụ nữ trẻ này bỏ ngang để đi khởi nghiệp.

"Tôi biết rằng nghề ngân hàng này không phải là công việc mà tôi có thể gắn bó đến khi nghỉ hưu", cô Pang chia sẻ.

Vậy là vào năm 2015, người phụ nữ đến từ Singapore này bỏ việc ngân hàng để khởi nghiệp. Trớ trêu thay, cả 5 dự án khởi nghiệp của Pang sau đó đều thất bại.

Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 2.

Cô Pang Gek Teng

Khi phải về Singapore vào năm 2021, nữ du học sinh này chỉ còn 235 USD trong túi cùng sự tủi hổ về thất bại khi không nghe lời cha mẹ là kiếm một công việc ổn định.

"Liệu tôi có thể nói với cha mẹ mình rằng bản thân quay lại quê nhà tay trắng?", cô Pang nhớ lại cảnh cô đơn tủi hổ khi xuống sân bay Changi-Singapore.

Thế nhưng nhờ một tấm phong bì 20.000 USD đẫm nước mắt mà cô Pang đã xây dựng nên cả một chuỗi bán cà phê có doanh thu 8 triệu USD mỗi năm.

Tình thương cha mẹ

Cô Pang cho biết tình cảnh lúc mới về nước của mình khá thê thảm khi việc chấp nhận sự thất bại cũng vô cùng cay đắng. Nữ du học sinh ra đi với sự kỳ vọng của gia đình, có một công việc ổn định ngành ngân hàng này phải chấp nhận sự thật rằng mình đã tay trắng về quê.

Dù rất lo sợ khi phải nhìn thấy sự thất vọng của cha mẹ, nhưng cô Pang cho biết mẹ mình đã rất hạnh phúc khi đón người con gái trở về sau 5 năm xa cách. Thậm chí người cha của Pang còn cho cô một số tiền lớn để bắt đầu lại từ đầu.

"Tôi vẫn nhớ như in cảnh người cha đi xuống từ tầng 2, đem theo một tấm phong bì 20.000 USD tiền mặt. Tôi nghĩ rằng ông ấy không hề biết số tiền này đã cứu cuộc đời tôi, đem lại cho tôi những đêm yên giấc như thế nào", cô Pang rơi lệ nói.

Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 3.

Sau khi về nước, Pang đã gửi 40 hồ sơ đi các nơi nhưng chẳng hề có phản hồi. Cuối cùng cô cũng xin được một công việc nhưng người phụ nữ này không đam mê nó và cũng vô cùng mất phương hướng.

"Nói thật là tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ khởi nghiệp được lại nữa", cô Pang nhớ lại dù vẫn luôn trò chuyện với mọi người về những ý tưởng mới lạ của mình.

Khi đó một gia đình người bạn thân đã tiếp xúc với Pang, đồng thời thắc mắc tại sao cô không khởi nghiệp với nhiều ý tưởng hay ho đến như vậy.

"Tôi chưa bao giờ quên được vẻ mặt hạnh phúc của cha mẹ khi tôi kiếm được một công việc ổn định, có một cuộc sống đời thường như bao người khác khi trở lại quê nhà. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi quyết định khởi nghiệp lần thứ 6", cô Pang cho biết.

Thế rồi khi gia đình người bạn thân đề nghị đầu tư 293.800 USD cho dự án chuỗi cà phê kiêm siêu thị theo mô hình ở Australia của Pang, người phụ nữ này đã quyết định liều mình một lần nữa.

Lần này, cô Pang đã thành công.

Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 4.
Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 5.
Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 6.
Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 7.
Nhờ tấm phong bì 20.000 USD đầy nước mắt, nữ du học sinh trẻ bỏ ngành ngân hàng để đi bán một sản phẩm đơn giản, kiếm về 8 triệu USD mỗi năm- Ảnh 8.

Nụ cười sau nước mắt

Mô hình kinh doanh quán cà phê chuyên bán đồ siêu thị từ Australia của Pang đã thành công ngoài mong đợi. Nhà hàng Surrey Hills Grocer mở vào tháng 12/2021 của Pang đã hòa vốn chỉ sau 6 tháng hoạt động và nhanh chóng mở thêm 4 chi nhánh nữa.

Năm 2023, chuỗi cà phê này đem về 11 triệu Dollar Singapore (SGD), tương đương 8 triệu USD và đang đặt mục tiêu doanh thu bình quân 1,4 triệu SGD mỗi tháng trong năm nay.

Vậy nhưng cô Pang lại thường than vãn đôi khi bản thân còn nghèo hơn cả so với thời đi làm công cho doanh nghiệp, ám chỉ những giai đoạn khó khăn khi vận hành Surrey Hills Grocer.

Tuy nhiên, người phụ nữ Singapore này vẫn khuyến khích mọi người đừng để thất bại nhấn chìm khát vọng làm giàu.

"Đừng để nỗi sợ thất bại nhấn chìm bạn, hãy để nó thúc đẩy bạn tiến lên. Câu chuyện khởi nghiệp của tôi là một ví dụ. Tôi không thông minh hay có nhiều tiền, nhưng vì tôi sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm mà đã tìm ra được con đường dựng nghiệp của mình", cô Pang chia sẻ.

*Nguồn: CNBC

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM