Nhận tiền đền bù, mẹ U70 cho con trai 4 căn nhà, con gái ở nhà thuê: Cuối đời lại không dựa vào con trai

08/11/2023 09:10 AM | Sống

Câu chuyện của gia đình bà Vương (69 tuổi, đến từ Trung Quốc) khiến nhiều người chú ý. Hiện tại cụ bà U70 nhận được nhiều bài học quý giá sau quyết định sai lầm của mình.

Cho con trai 4 căn nhà trị giá 4 tỷ đồng

Bà Vương (sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) năm nay đã 69 tuổi. Hiện tại bà đang sống cùng gia đình con gái sau quá nhiều biến cố trong cuộc sống.

Bà sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Cả 2 đều đã trưởng thành và có gia đình riêng của mình. Ban đầu, người phụ nữ 69 tuổi sống cùng chồng ở nhà riêng, nhưng vì chồng mất sớm nên bà ở 1 mình. Sau đó ít lâu, khu đất của nhà bà Vương lọt vào dự án nên được đền bù khá nhiều tiền. Ngôi nhà nhà cụ bà này cũng rộng rãi, ở thành phố lớn nên càng có giá trị. Sau đó, cụ bà liền mua 4 căn nhà mới ở vùng ngoại ô thành phố thay vì gửi tiền tiết kiệm. 

Nhận tiền đền bù, mẹ U70 cho con trai 4 căn nhà, con gái ở nhà thuê: Cuối đời lại không dựa vào con trai - Ảnh 1.

Cụ bà có cuộc sống sung túc nhưng dồn hết tài sản cho con trai. Ảnh minh họa: Internet

Một thời gian ngắn sau đó, bà Vương gọi con trai đến và giao quyền sở hữu cả 4 ngôi nhà. Bà cho rằng con trai sau này sẽ lo việc chăm sóc mình và thờ cúng tổ tiên khi mình qua đời. Vì vậy, tất cả tài sản bà Vương đều để lại cho con trai không chút đắn đo. 4 ngôi nhà mà bà Vương để lại cho con trai có giá trị lên tới 1,2 triệu NDT (tương đương 4 tỷ đồng). Thậm chí, cụ bà này còn quyết định tới sống với con trai để dựa vào con khi về già.

Từ nhỏ, bà Vương đã đầu tư cho con trai học hành với điều kiện tốt nhất có thể. Dĩ nhiên bà Vương vẫn quan tâm tới con gái nhưng không để lại tài sản cho người này. Cô Lý - con gái bà Vương là người có tính cách hiền lành, tốt tính. Dù không được mẹ để lại bất kỳ tài sản gì, cô vẫn không hề tị nạnh với anh trai. Cô nghĩ rằng đó là tài sản mà bố mẹ mất cả đời mới có được, bố mẹ có cho ai cũng là quyền của họ. Đó không phải tài sản do chính tay mình làm nên nên cô Lý không quá quan tâm. 

Thời gian đầu sống ở nhà con trai, bà Vương được các con chăm sóc rất kỹ lưỡng, lo toan từng li từng tí. Thế nhưng sau đó khoảng 3 tháng, bà Vương bắt đầu nhận thấy nhiều bất đồng khi sống cùng con. Các con thường xuyên thức khuya, dậy muộn, ăn ngoài hàng quán thay vì ăn cơm nhà. Cụ bà U70 thường dậy sớm tập thể dục nhưng các con lại phàn nàn vì bà làm ồn. Hàng ngày, bà tự nấu cơm nhưng cũng chỉ ăn 1 mình chứ không mấy khi ăn cùng con cái.

Dần dần, người phụ nữ này cảm nhận rõ sự cô đơn khi sống ở nhà con cái. Bà cũng không thấy thoải mái khi làm bất cứ việc gì. Bà dần sợ cuộc sống nhàm chán và nhạt nhòa này.

Cuối cùng con gái mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc

Lúc này, bà Vương tìm đến nhà con gái để trò chuyện. Con gái bà vẫn phải ở nhà thuê vì chưa dồn đủ tiền mua nhà mới. Cuộc sống của họ tuy không giàu có, sung sướng nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc. 

Nhận tiền đền bù, mẹ U70 cho con trai 4 căn nhà, con gái ở nhà thuê: Cuối đời lại không dựa vào con trai - Ảnh 2.

Sống ở nhà con gái, bà Vương cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm của các con. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lắng nghe câu chuyện của mẹ, cô Lý quyết định đón mẹ về sống cùng. Kể từ ngày ấy, 4 người trong gia đình cô Lý cùng với bà Vương cùng chung sống. Cô Lý không yêu cầu mẹ bất cứ điều gì, kể cả tiền sinh hoạt phí cũng không cần kể tới. Điều này khiến bà Vương xúc động vô cùng.

Người phụ nữ này cũng nhận ra, điều quan trọng nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống không phải tiền tài, danh vọng mà chính là hạnh phúc gia đình. Bà đặt niềm tin vào con trai nhưng lại không lường tới những bất cập khi sống chung với con. 

Khi có tuổi, mỗi người cần lường trước mọi vấn đề để “chừa đường lui” cho chính mình. Đây cũng là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể sống bình yên, không bị vướng vào những rắc rối không đáng có.

Theo Toutiao

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM