Nguyễn Thị Oanh: Giành HCV SEA Games, chỉ kịp uống 1 cốc nước rồi chạy tiếp

10/05/2023 16:29 PM | Sống

VĐV Nguyễn Thị Oanh cho rằng lịch thi đấu khắc nghiệt là thách thức rất lớn đối với bản thân tại kỳ đại hội SEA Games 32.

Chiều 9/5, Nguyễn Thị Oanh tạo nên kì tích khi cô giành 2 huy chương vàng liên tiếp chỉ trong 20 phút. VĐV sinh năm 1995 gặp nhiều khó khăn khi 2 nội dung 1.500 mét và 3.000 mét vượt chướng ngại vật được ban tổ chức xếp lịch diễn ra chỉ cách nhau 20 phút.

Tuy nhiên, thách thức về thời gian không thể ngăn cản Nguyễn Thị Oanh giành vinh quang cho đoàn thể thao Việt Nam. Cô về nhất ở nội dung 1.500 mét, tranh thủ nghỉ ngơi 16 phút và tiếp tục chiến thắng ở nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật.

Báo điện tử VTC News phỏng vấn độc quyền với VĐV Nguyễn Thị Oanh ngay tại Phnom Penh, Campuchia.

Nguyễn Thị Oanh trả lời VTC News.

- Xin chào Nguyễn Thị Oanh. Chúc mừng bạn với 3 tấm huy chương vàng ở SEA Games 32. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là kỳ thứ ba liên tiếp bạn giành hattrick vàng cá nhân, và lẽ ra là 4 nếu SEA Games năm 2017 có đủ nội dung?

Tại SEA Games 2017, tôi từng giành 2 huy chương vàng nội dung 1.500m và 5.000m. Năm đó, do các nước đăng ký không đủ số lượng nên cự li 3.000m vượt chướng ngại vật không thể diễn ra. Không nói trước được điều gì cả, mọi nội dung phải bước qua vạch đích thì mới có thể xác định kết quả.

- Chưa lần nào, cái tên Nguyễn Thị Oanh được nhắc nhiều như SEA Games năm nay, bạn có thời gian để lướt mạng xã hội cũng như đọc bình luận từ mọi người chưa?

Mỗi khi tham dự các giải đấu, tôi ít khi sử dụng mạng xã hội để tập trung cho tập luyện thi đấu. Sau khi thi đấu xong, tôi sẽ cố gắng hồi phục tích cực, nghỉ ngơi để sẵn sàng cho những phần thi tiếp theo.

Nguyễn Thị Oanh: Giành HCV SEA Games, chỉ kịp uống 1 cốc nước rồi chạy tiếp - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng ở SEA Games 32. (Ảnh: Thế Sơn)

- Thi đấu 2 nội dung trong vòng 30 phút, trong đó mất đến 14 phút để chạy, chỉ 16 phút để nghỉ. Người bình thường thấy khó, với bạn thì sao?

Trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt như thế cũng là thách thức rất lớn đối với bản thân tôi tại kỳ đại hội lần này. Khi nhận được lịch thi đấu, tôi khá lo lắng, cảm thấy áp lực vì đây là lần đầu tiên phải thi đấu với lịch dày và khắc nghiệt như thế. Tôi phải cân nhắc suy nghĩ rất nhiều, phải chuẩn bị kỹ thuật, chiến thuật phù hợp nhất cho 2 nội dung thi đấu để tiết kiệm thời gian nhất và tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình nhất.

Bên cạnh sự chuẩn bị cá nhân, tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các anh chị em vận động viên, các bạn và đặc biệt là sự ủng hộ của các lãnh đạo, ban huấn luyện, lãnh đội. Đặc biệt là các huấn luyện viên luôn luôn đồng hành cùng tôi. Các thầy đã giúp tôi từ khâu chuẩn bị, khởi động cho đến điểm danh để tôi tập trung vào thi đấu. Nói ngắn gọn là, Oanh chỉ việc thi đấu còn lại tất cả các việc để thầy lo.

Bản thân Oanh không có quá nhiều suy nghĩ, hay đúng hơn là không suy nghĩ được nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ thi đấu cả 2 nội dung. Tôi chấp nhận thách thức này. Điều này đồng nghĩa với việc bản thân mình phải cố gắng, quyết liệt hơn nữa để thi đấu hai nội dung một cách tốt nhất. Bản thân mình không dám đặt nặng hay suy nghĩ quá nhiều về kết quả. Mình chỉ mong bản thân mạnh khoẻ, bản lĩnh và quyết tâm để hoàn thành 2 nội dung an toàn và tốt nhất có thể.

- Có bình luận vui rằng “Oanh cố gắng chạy nhanh nhất phần thi 1.500 mét để kịp nghỉ ngơi cho phần thi sau”.

Tôi nghĩ rằng mọi người rất yêu mến mình và bình luận vui để ủng hộ cho VĐV thôi. Sau buổi thi đấu chiều 9/5, tôi chuẩn bị được chiến thuật thi đấu phù hợp để bảo vệ cả hai tấm huy chương vàng ở 2 nội dung còn lại.

Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV trong 30 phút.

- Chỉ có 16 phút nghỉ ngơi giữa 2 lần chạy, Oanh tận dụng khoảng thời gian đó thế nào?

Thực sự là chưa bao giờ tôi thấy 16 phút lại ngắn ngủi như thế. Sau khi kết thúc 1.500m, tôi chỉ có thể lau người bằng khăn lạnh, uống một cốc nước rồi ngay sau đó trở lại phòng đăng ký để chuẩn bị cho lượt thi đấu tiếp theo.

Trong thời gian đó thì công việc chính của Oanh là di chuyển từ đích đến phòng điểm danh và ra sân. Tôi không cho phép bản thân nghĩ ngợi nhiều. Tôi tự nhủ mình còn nhiệm vụ rất khó khăn, thách thức phía trước đang đợi mình và phải tự động viên bản thân là hãy cố gắng để có trạng thái tâm lý, sức khoẻ tinh thần tốt nhất, tối ưu cho nội dung tiếp theo.

- Trạng thái của Nguyễn Thị Oanh khi bước ra vạch xuất phát của nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật thế nào,Được khoảng bao nhiều phần trăm sức so với khi sung mãn?

Sau khi thi nội dung 1.500m xong, sức khoẻ của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều rồi. Dù vậy, lúc đó Oanh không cho phép bản thân mình được mệt mỏi. Mình luôn luôn động viên, nhắc nhở và đốc thúc bản thân phải cố gắng, quyết tâm và chiến đấu.

- Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở Đông Nam Á. Có phải bạn đang tìm kiếm thử thách mới khi tham dự thêm cả nội dung 10.000 mét?

Đây là lần đầu tiên mình đăng ký thi đấu nội dung 10.000m tại SEA Games, Oanh nghĩ đây là thách thức cho bản thân mình. Mình sẽ cố gắng và ngay bây giờ mình cố gắng hồi phục sức khoẻ một cách tốt nhất để có được trạng thái sức khoẻ tốt, tâm lý tốt nhất cho nội dung 10.000m.

- Nói đến thử thách mới, ví dụ, chạy 2 nội dung trong 1 ngày có phải thách thức khiến bạn hưng phấn hơn không?

Thực sự trước khi bước vào thi đấu, tôi lo lắng và gặp áp lực trước lịch thi dấu dày như vậy. Tuy nhiên, thách thức lớn mà mình đạt được thì mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Điều đó tiếp thêm cho tôi nhiều nguồn động lực và sức mạnh hơn để bản thân mình cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường tiếp theo.

Trong khó khăn thách thức, tôi nhận ra là bên cạnh có vô vàn tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Việc luôn được mọi người yêu quý, động viên là thứ tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh. Đây cũng là một yếu tốt giúp tôi vượt qua 2 nội dung thi đấu trong chiều 9/5.

- Mọi người nhắc đến Nguyễn Thị Oanh với 4 từ "vượt chướng ngại vật", không phải chỉ vì cái tên nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật mà là cả hành trình vươn lên đỉnh cao của Oanh nữa. Nhìn lại tất cả những chướng ngại đó, Oanh cảm thấy thế nào?

Con đường đến điền kinh của tôi gặp nhiều trắc trở, khó khăn nhưng tôi cũng may mắn đã vượt qua được và gắn bó với bộ môn điền kinh đến tận bây giờ. Tôi mong rằng mình luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của mọi người, những người yêu thích và ủng hộ thể thao sẽ tiếp tục đồng hành với Oanh cũng như thể thao Việt Nam trong chặng đường sắp tới. Mọi người đã giúp tôi hoàn thiện hơn, phát triển hơn theo hướng tích cực nhất.

Nguyễn Thị Oanh: Giành HCV SEA Games, chỉ kịp uống 1 cốc nước rồi chạy tiếp - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh là biểu tượng chinh phục thử thách của thể thao Việt Nam.

- Nói đến những khó khăn trong hành trình sự nghiệp, người hâm mộ biết rằng Oanh từng phải nghỉ thi đấu dài hạn để chữa bệnh và suýt bỏ nghề. Có phải đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của Oanh?

Chuyện đó qua lâu rồi. Cuối năm 2014, tôi mắc viêm cầu thận và phải nghỉ tập hoàn toàn trong nửa năm để tập trung điều trị. Lúc đó, tôi cũng nghĩ nhiều về việc giải nghệ bởi sức khoẻ và cơ bắp chịu ảnh hưởng rất nhiều về quá trình điều trị cũng như tiếp nhận thuốc, lúc đó khá suy sụp.

Thời gian qua lâu rồi giúp mình bình tĩnh hơn. Nhưng khoảng vài năm trước, khi mới qua được 4-5 năm, mỗi khi mọi người hỏi đến mình vẫn thấy xúc động và rơi vào trạng thái trầm tư. Oanh nghĩ rằng trong cuộc sống luôn luôn có những điều may mắn đến với mình, hãy cố gắng vượt qua thử thách và tự tin tiến về phía trước, thì cuối con đường luôn có điều tốt chờ đợi mình.

- Bây giờ Nguyễn Thị Oanh đang ở trên đỉnh của Đông Nam Á. Mục tiêu tiếp theo của Oanh là gì?

Mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt phần thi của 4 nội dung ở kỳ đại hội lần này và sau đó tiếp tục rèn luyện, phát huy và hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thành tích cũng như bước đột phá cao hơn ở những giải tiếp theo.

- Đến một thời điểm, bạn sẽ lập gia đình và làm mẹ. Bạn đã nghĩ về tương lai này chưa?

Đó là câu chuyện sau này, trước mặt Oanh luôn cố gắng để đạt được những mục tiêu của bản thân mình. Tôi luôn cảm thấy biết ơn và trân quý tình cảm của các độc giả dành cho Oanh và các vận động viên khác. Hy vọng mọi người luôn đồng hành và ủng hộ cho Oanh cũng như các vận động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả.

- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Theo Thế Sơn/VTC

Cùng chuyên mục
XEM