Một lãnh đạo là NSND tới chơi, Xuân Hinh làm một điều trong biệt phủ rộng 5000m2 ở Sóc Sơn
Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có nhưng Xuân Hinh vẫn giữ được chất dân dã, thôn quê của mình.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đã chia sẻ clip quay lại cảnh anh xuống ao bắt ốc đãi nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, NSND Tấn Minh - lãnh đạo Nhà hát Ca Múa nhạc Thăng Long cùng một số bạn bè tới nhà chơi.
Xuân Hinh
Được biết, Xuân Hinh sở hữu rất nhiều nhà đất, bất động sản. Ngoài nhà đất ở Hà Nội, anh còn có một biệt phủ rộng 5000m2 ở Sóc Sơn, nơi anh xây dựng để làm bảo tàng Đạo Mẫu. Trong vườn của biệt phủ là cả một hồ nước lớn.
Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, giàu có nhưng Xuân Hinh vẫn giữ được chất dân dã, thôn quê của mình. Biết Thanh Thanh Hiền, Tấn Minh tới, anh không ngại bẩn, liền lao xuống ao bùn để tự tay bắt ốc nấu cho đàn em ăn.
Nhìn đàn anh, Thanh Thanh Hiền phải thốt lên: "Ối dồi ôi! Anh đang làm gì thế kia?". Xuân Hinh nói: "Hôm nay tôi cho cô ăn món ốc nướng với nhái. Đầy một thuyền kia kìa, tôi mò từ sáng đấy".
Tấn Minh và Xuân Hinh
Thấy có máy quay, Xuân Hinh còn thể hiện trình bơi lội của mình, khiến ai cũng trầm trồ. Đàn em nói: "Trình lội ao lội suốt của anh Xuân Hinh mới là đỉnh".
Xuân Hinh vốn sinh ra là con nhà nông, sống với thôn quê, đồng ruộng từ nhỏ, lại đam mê văn hóa dân gian nên anh rất thích bơi lội, vẫy vùng cùng thiên nhiên.
Bắt ốc xong, Xuân Hinh tâm sự: "Bây giờ người tôi thì vẫn được nhưng trí nhớ như dở hơi, cứ lúc nhớ lúc quê. Tháng này phải đến 4, 5 lần tôi cứ ra ngồi uống cà phê xong lại nhớ ra mình không mặc quần trong.
Thôi, tôi chỉ bắt ốc bắt nhái còn nấu nướng, ăn uống thế nào là tùy khách. Nhà tôi chỉ có thế này thôi, nhà toàn mái ngói".
Được một đàn em yêu cầu, Xuân Hinh còn không ngần ngại ngồi lên thuyền trên hồ và chèo thuyền cho mọi người xem. Anh nói: "Mấy chục năm rồi đấy, ngày xưa tôi chèo thuyền giỏi lắm. Mày cứ thử xuống đây ngồi giữa thuyền xem có chèo được không. Chèo thuyền thế này không đơn giản đâu".
Vừa chèo thuyền, Xuân Hinh vừa cao hứng cất giọng hát quan họ rất hay, mùi mẫn, ngọt ngào, đúng chất Bắc Ninh. Thanh Thanh Hiền thấy vậy cũng hát đối lại với tiếng hát lảnh lót, ai cũng phải trầm trồ.
Bắt ốc và nhái xong, Xuân Hinh đem lên bờ ngồi nướng ngay tại vườn cho mọi người ăn, vô cùng dân dã, thôn quê.