Kỳ lạ Hà Nội sáng 23 tháng Chạp chìm trong màn sương trắng mù mịt, mờ ảo hơn cả thánh địa săn mây Tà Xùa
Ngay từ sáng sớm đường phố Hà Nội đã chìm trong màn sương trắng dày đặc, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Hiện tượng này không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân.
Sau hơn 1 tuần chịu ảnh hưởng của đợt rét hại những ngày qua, nền nhiệt tại Hà Nội đã tăng dần, nhiệt độ dao động từ 16 - 21 độ C. Nền nhiệt tăng nhưng trời có mưa nhỏ vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đặc biệt, những ngày qua, hiện tượng sương mù dày đặc diễn ra từ sáng đến tận tối muộn.
Ghi nhận vào sáng ngày 2/2, Hà Nội tiếp tục có sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn của các phương tiện đi lại trên đường.
Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn cực kỳ hạn chế
Các phương tiện cần di chuyển chậm để đảm bảo an toàn giao thông
Dù đã hơn 7h sáng nay nhưng các phương tiện phải bật đèn để di chuyển.
Do lớp sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của người dân bị giảm xuống rất nhiều.
Sương mù dày đặc cũng ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Nhiều điểm đo chất lượng không khí trên địa bàn TP ở ngưỡng rất không tốt cho sức khỏe con người.
Theo thông tin từ TTKTTVQG, hình thái thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới.
Sương mù khiến bụi mịn không thể khuếch tán, gây tích tụ cùng với các chất độc hại, gia tăng hiện tượng ô nhiễm không khí.
Người dân khi ra đường cần trang bị khẩu trang có thể chống bụi mịn.
Hà Nội chìm trong sương mù vào sáng sớm