Không có cuộc sống nào là vô giá trị: Những ngày bắt buộc phải ở nhà, tôi đã thu hoạch được 3 điều quý báu từ những người ưu tú

14/04/2020 07:09 AM | Sống

Trong khoảng thời gian ngắn này, chúng ta sẽ thoáng thấy được sự quý giá của những điều bình thường, và nhận ra được rằng những điều mà chúng ta thường coi là hiển nhiên hoặc thậm chí bỏ qua, thực ra chính là nội dung quan trọng tạo nên một cuộc sống tốt đẹp.

Ở nhà những ngày này, chúng ta ai cũng đều bắt đầu từ việc ăn chơi hưởng lạc cho tới cảm thán rằng "tôi chưa bao giờ muốn được đi học, đi làm lại như này."

Thực ra, giai đoạn đặc biệt, duy trì được sự bình thường, chính là liều thuốc trị liệu tốt nhất. Shackleton, vị thuyền trưởng từng dẫn đầu đoàn thám hiểm Nam Cực đã quen thuộc với điều này. Khi con tàu Endurance của ông bị ngăn cản bởi các khối băng, chỉ có thể trôi đi một cách chầm chậm, ông và hạm đội của mình đã phải bước vào khoảng thời gian cách ly mười tháng với thế giới.

Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đó, ông vẫn yêu cầu mọi người làm việc như mọi ngày, bao gồm cả công việc nghe có vẻ vô dụng như chà sàn tàu. Ai cũng bận rộn làm việc, không có thời gian cho những lo lắng và bất an. Cuối cùng cả đoàn thuyền dưới sự dẫn dắt của ông đã an toàn cập bến. Bản thân Shackleton được tôn vinh là nhà lãnh đạo vượt qua khủng hoảng vĩ đại nhất thế giới.

So với khủng hoảng này, chúng ta hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là tiết tấu cuộc sống tạm thời bị đảo lộn.

Khi bạn có thể quản lý tốt bản thân thì khoảng thời gian này vẫn là khoảng thời gian ấm áp, vẫn tràn đầy hi vọng.

Trong khoảng thời gian ngắn này, chúng ta sẽ thoáng thấy được sự quý giá của những điều bình thường, và nhận ra được rằng những điều mà chúng ta thường coi là hiển nhiên hoặc thậm chí bỏ qua, thực ra chính là nội dung quan trọng tạo nên một cuộc sống tốt đẹp.

Không có cuộc sống nào là vô giá trị: Những ngày bắt buộc phải ở nhà, tôi đã thu hoạch được 3 điều quý báu từ những người ưu tú  - Ảnh 1.

1. Gia đình là sức mạnh khiến con người ta an tâm nhất

Ở Trung Quốc, có một trường hợp người con 64 tuổi bị nhiễm dịch bệnh Covid 19, người mẹ 90 tuổi đã ở bên con trai suốt 4 ngày 4 đêm, câu chuyện khi được chia sẻ đã cảm động vô số người.

Các bác sỹ lo lắng người mẹ đã nhiều tuổi sẽ bị nhiễm bệnh và không trụ được, nhiều lần khuyên bà về nhà nghỉ ngơi. Người mẹ nói ra một câu nói khiến người nghe rơi lệ: "Tôi đã 90 tuổi rồi, không còn sợ gì nữa."

Thực ra, không phải vì tuổi tác đã cao rồi mà trở nên dũng cảm, không biết sợ là gì, chẳng qua là bởi tình mẫu tử, tình thân vĩ đại.

Tình thân mãi là hậu phương của chúng ta, là nguồn sức mạnh dẻo dai và ấm áp nhất.

Tác giả Yang Jiang trong cuốn "Ba chúng tôi" có viết:

"Gia đình của chúng tôi rất đơn giản, ba người chúng tôi cũng rất đơn thuần. Chúng tôi không rước thị phi, không tranh giành với người khác, chỉ cầu mong luôn được ở bên nhau, bảo vệ, che chở lẫn nhau, làm những gì chúng tôi có thể. Gặp phải khó khăn, chúng tôi cùng nhau chống đỡ, khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa; chúng tôi chia sẻ hoạn nạn với nhau, bất kể là chuyện cay đắng tới đâu cũng đều sẽ trở nên ngọt ngào".

Có thể khi mưa thuận gió hòa, chúng ta tự mình phấn đấu, nhưng khi gió bão ập đến, ở bên người thân, chính là mong muốn đơn giản nhất của mỗi chúng ta.

Cũng giống như trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay, chỉ cần bạn là những người may mắn được ở nơi nào đó về được bên cha mẹ, về với những người thân yêu, đó là điều hạnh phúc và an tâm nhất.

Chưa bao giờ khi mà cả nhà ở bên nhau lại khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn tới như vậy.

Hai thứ quý giá nhất của con người ở trên đời đó là gia đình và tình thân, chúng khích lệ tinh thần bạn, khiến bạn có nơi để trở về.

Không có cuộc sống nào là vô giá trị: Những ngày bắt buộc phải ở nhà, tôi đã thu hoạch được 3 điều quý báu từ những người ưu tú  - Ảnh 2.

2. Khỏe mạnh là tài sản quý giá nhất

Có phải ngày nào bạn cũng nói với mình rằng "thôi để mai rồi thể dục", "từ ngày mai nhất định sẽ đi ngủ sớm"?...

Thực ra, càng là những lúc khó khăn, giúp đỡ chúng ta trải qua khó khăn, ngược lại thường là những thứ đơn giản nhất, những thứ chúng ta dễ bỏ qua nhất trong cuốc ống.

Khi chúng ta có sức khỏe, cảm thấy mọi thứ quá bình thường, còn hiện tại, khỏe mạnh lại là điều ước chân thành nhất của mỗi chúng ta.

Một cơ thể khỏe mạnh là một pháo đài giúp chúng ta che mưa chắn gió trong cuộc sống.

Bác sỹ Trương Văn Hồng, trưởng khoa truyền nhiễm bệnh việc Hoa Sơn, Trung Quốc trong quá trình chia sẻ về cách trị bệnh đã nói rằng: "Rất nhiều người hỏi tôi thuốc này thuốc kia có hiệu quả không, thực ra thứ hiệu quả nhất ở hiện tại chính là khả năng miễn dịch của con người. Tác dụng của bác sỹ là giúp bệnh nhân gượng qua, vượt qua 2 tuần, rồi hệ thống miễn dịch của bệnh nhân sẽ lại phát huy tác dụng."

Vậy đó, mạng của người trưởng thành, suy cho cùng, đều là tự mình cho. Bất kể là vận mệnh hay sinh mệnh.

Ánh đèn sáng ban đêm không thể sánh được với ánh mặt trời ban sớm. Những cuốc rượu vào ban đêm làm sao sánh bằng những ngụm cháo vào buổi sớm mai.

Sau khi bệnh dịch qua đi, hi vọng chúng ta yêu thương sự ấm áp và mùi thơm nơi nhà bếp, thay vì đắm chìm vào đồ ăn nhanh hay những hàng quán ven đường.

Hi vọng chúng ta nghiêm túc vận động, thể dục thể thao, thể hiện sự trách nhiệm với chính cơ thể mình.

Từng chút từng chút thay đổi ưu tú, gộp lại, sẽ thành toàn nên một cuộc đời ưu tú.

Không có cuộc sống nào là vô giá trị: Những ngày bắt buộc phải ở nhà, tôi đã thu hoạch được 3 điều quý báu từ những người ưu tú  - Ảnh 3.

3. Kỉ luật, tự giác là phẩm cách ưu tú nhất

Bernard Shaw nói: "Tự quản lý tốt bản thân là bản năng của kẻ mạnh nhất."

Giai đoạn này, ngoài việc không được ra ngoài, mỗi ngày hầu như đều là những ngày tháng tự do, kỉ luật hay buông thả sẽ cho ra hai cuộc sống khác nhau.

Người tự giác kỉ luật sẽ đúng giờ ba bữa cơm, lúc cần học sẽ học, lúc cần vận động sẽ vận động. có thể giúp mẹ nhặt rau rửa bát thì sẽ giúp.

Dẫu sao thì rảnh rỗi nhiều ngày như vậy cũng cần một tâm lý vô cùng mạnh mẽ.

Người buông thả thì thức khuya dậy muộn, toàn thân mệt mỏi, ánh mắt vô hồn, tay không rời điện thoại, trở thành em bé trong nhà, thành gánh nặng của gia đình.

Cứ tin tôi, nửa tháng sau, hai kiểu người này sẽ cho ra hai cuộc sống khác nhau, không khí gia đình của họ cũng sẽ hoàn toàn khác nhau.

Tự giác kỉ luật là một phẩm cách đáng quý, một trong những bảo bối giúp thành toàn bản thân.

Không có cuộc sống nào là vô giá trị cả, những ngày bắt buộc phải ở nhà, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trở thành người có giá trị sau khi bệnh dịch kết thúc hay trở thành người bị xã hội đào thải sớm nhất.

Không có cuộc sống nào là vô giá trị: Những ngày bắt buộc phải ở nhà, tôi đã thu hoạch được 3 điều quý báu từ những người ưu tú  - Ảnh 4.

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM