Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Câu chuyện của gia đình này không chỉ là xung đột về ngân sách. Nó là minh họa sống động cho một hiện tượng tâm lý phổ biến: "nỗi sợ khan hiếm".
Bà Mai chia sẻ, bà từng dốc lòng hỗ trợ con gái và con rể từ tiền bạc đến công sức, nhưng thái độ, cách hành xử của con rể khiến bà thất vọng.
Khảo sát cho thấy 75,1% số người già trên 60 tuổi tại Hàn Quốc không muốn sống cùng con cái để giảm gánh nặng cho chúng. Thế nhưng trên thực tế ngày càng nhiều thanh thiếu niên và cả người trung tuổi đang ăn bám vào cha mẹ mình.
Ông Hồ, 70 tuổi, cho biết đến cuối đời ông mới nhận ra rằng cách sống tốt nhất của một người chỉ có thể tóm gọn trong ba câu.
“Hạnh phúc của đời người chỉ gói gọn trong 4 chuyện: Một là ngủ trên chiếc giường trong nhà mình. Hai là ăn thức ăn do cha mẹ nấu. Ba là nghe người yêu tâm tình. Bốn là chơi đùa cùng con cái”.
Một người phụ nữ nông thôn chỉ học đến lớp 2, đã gửi 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng) mà chồng cô để lại khi qua đời vào ngân hàng. Khi bà rút tiền một năm sau đó thì ngân hàng cho biết không còn tiền trong tài khoản…
Tôi không ngờ rằng quyết định của tôi lại khiến bản thân cảm thấy rất hối hận…
Lời bộc bạch của người chồng từ bỏ sự nghiệp thành công để ở nhà làm nội trợ 12 tiếng mỗi ngày cho vợ đi làm đã cho thấy một góc nhìn mới từ cuộc sống hôn nhân, khi đàn ông bị coi thường nếu không làm ra tiền.
Bà Hạ chia sẻ, vì không hài lòng với việc bà thông gia ở nhà con trai nên bà đã đến sống cùng. Một sự việc xảy ra đã khiến con trai bà tức giận, nói nặng lời với bà, khiến bà nhận ra sai lầm của mình.
Sau 15 năm thành lập, ANJLE đã trở thành “lão đại” trong ngành kinh doanh hàng xa xỉ đã qua sử dụng, điều đáng nói, ông chủ của công ty lại là những người vốn không hề có khái niệm về “hàng xa xỉ”.
Nhìn từ xa xưa đến hiện đại, cách để khiến một ngôi nhà trở thành tổ ấm lý tưởng, suy cho cùng, cũng chỉ gói gọn trong 5 chữ: cần, tịnh, hòa, thiện, sách.
Tôi dọa nếu bố không nói, tôi sẽ kể với các anh để mọi người điều tra, thế nên bố mới kể.
Quyết định của ông Giang được nhiều người ủng hộ...
Những đòi hỏi vô lý của mẹ chồng khiến nhiều người bất bình…
Sau khi nghỉ hưu, bà Huệ gọi con trai và con dâu về nhà và nói với các con 3 quyết định khi nghỉ hưu của mình. Nhưng không ngờ, sau khi bà nói xong, con trai liền tức giận, con dâu thì nói sẽ không chu cấp tiền cho bà khi về già nữa.
Trong thời đại giá cả tăng cao, tôi hỗ trợ gia đình con trai út về tài chính bằng những đồng lương hưu của mình, ai ngờ lại là hại chúng…
Kể từ ngày đón cháu trai đầu, tôi đã thầm quyết tâm sẽ làm bất cứ điều gì để chăm thành viên mới này của gia đình. Nhưng có vẻ công sức và tâm huyết của tôi không được trân trọng.
Những lời nói của mẹ thực sự khiến tôi bị tổn thương!!
Theo bạn, người đàn ông có nên đưa tiền cho vợ quản lý?
Trong 6 năm sống ở nhà con trai, bà Vương luôn lo toan các việc nhà, giúp đỡ con cái và chăm sóc cháu. Để giúp con trai, con dâu giảm bớt áp lực cuộc sống, bà đưa toàn bộ lương hưu cho các con, nhưng thái độ của con trai và con dâu khiến bà thật sự buồn lòng.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh