Justin Trudeau - Vị thủ tướng quyến rũ nhất thế giới

21/04/2016 11:14 AM | Nhân vật

Đại diện của tờ Huffington Post tại Ottawa, Althia Raj, từng nhận xét, sức hấp dẫn của vị Thủ tướng Canada 45 tuổi, Justin Trudeau không đơn thuần do vẻ bề ngoài mà do khí chất, sự thân thiện, hài hước và tài năng của ông.

Nhà báo Althia Raj cho hay, Trudeau cao lớn, lực lưỡng, đẹp trai như một ngôi sao giải trí, nhưng sức hấp dẫn của ông ấy không chỉ là vẻ bề ngoài. Raj nói: "Tôi nghĩ đó là cảm giác đáng tin cậy. Ông ấy nắm bắt được tâm trạng của mọi người, đặc biệt là giới trẻ và những người Canada nhiều hoài nghi”.

Bà Raj cho biết thêm: “Họ cảm thấy ông ấy có gì đó giống họ. Ông ấy dùng mạng xã hội. Ông ấy táo bạo. Ông ấy nghiện xem Star Wars. Và họ cảm thấy gần gũi với ông ấy”.

Tài khoản Twitter của ông hiện có tới hàng trăm nghìn người theo dõi.

Ông Justin Trudeau sinh năm 1971 ở Thủ đô Ottawa của Canada. Ông là con trai của cố Thủ tướng Pierre Trudeau, người từng lãnh đạo Canada trong gần 16 năm trước khi nghỉ hưu năm 1984. Ông ngoại của ông Justin từng làm Bộ trưởng Thủy sản trong nội các của Thủ tướng Louis St-Laurent trong những năm 1950.

Sau khi làm nhiều công việc khác nhau, ông Justin bắt đầu chuyển sang chính trị năm 2008.

Ông Justin Trudeau cùng mẹ, vợ và các con đang chờ đợi kết quả bỏ phiếu hồi tháng 10/2015.

Theo bà Raj, một lý do nữa khiến ông Justin được người dân yêu mến là vì họ được chứng kiến các bước trưởng thành của ông kể từ thời cha ông còn làm thủ tướng.

Bà nói: "Rất nhiều người nhớ ngày ông ấy được sinh ra, lớn lên và hình ảnh của cha ông. Họ nhớ cuộc ly dị giữa bố mẹ ông. Vì vậy họ luôn có cảm giác thân quen với ông”.

Ông Justin Trudeau gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất với người dân Canada khi ông phát biểu tại lễ tang của cha mình, cố Thủ tướng Pierre Trudeau, năm 2000. Bài điếu văn đã gây xúc động mạnh mẽ. Một thời gian dài sau đó, vẫn có rất nhiều người yêu cầu đài truyền hình phát lại.

Ông dịu dàng bắt chuyện với một em nhỏ Syria.

Trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 10/2015 để trở thành Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau cũng đã được người dân yêu mến với những hình ảnh gần gũi, thân thiện và hài hước như tham gia đấm bốc, thoát y để gây quỹ từ thiện.

Sau khi nhậm chức, ông vẫn tiếp tục thể hiện mình là một người dễ mến.

Ông Justin còn thu hút sự chú ý của thế giới với thời trang tất “chẳng giống ai”. Trong khi các quan chức và các nhà lãnh đạo thế giới thường mặc quần âu và đeo tất đen, thì vị Thủ tướng trẻ tuổi của Canada lại chọn những chiếc tất nhiều màu và nhiều họa tiết. Trong chuyến thăm tới Thụy Sĩ hồi tháng 1/2016, ông diện một đôi tất nền nâu có in hình đầu lâu xương chéo màu xanh lá. Tháng 3/2016, ông xuất hiện trong một hội nghị của Hội Thương Mại Mỹ tại Washington với một chiếc tất đủ màu.

Phong cách tất chẳng giống ai của Thủ tướng Canada.

Thủ tướng đương nhiệm Canada cũng có phong cách ăn mặc rất thoải mái, khắc hẳn với môi trường chính trị thế giới. Tại buổi tuyên thệ nhậm chức, ông gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung cùng mái tóc xoăn lãng tử và bộ đồ màu xanh, giày màu nâu.

Ông có lẽ là nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có hình xăm.

Ông cũng không ít lần khoe ảnh selfie (tự sướng) một mình hoặc với những người khác. Ông hòa mình vào đám đông một cách rất tự nhiên và vui vẻ.

Ông Justin Trudeau vui đùa hết cỡ trên một đường phố.

Những cử chỉ ngọt ngào của ông dành cho vợ và các con cũng làm tan chảy trái tim nhiều “fan” hâm mộ.

Không chỉ hài hước, ông Justin còn có nhiều nghĩa cử rất đẹp, gây ấn tượng không chỉ đối với người dân Canada mà còn cả thế giới.

Hồi tháng 12/2015, ông Justin Trudeau đã đến tận sân bay từ rất sớm để chờ đón những người tị nạn Syria đến tái định cư tại nước mình.

Ông hào hứng bắt tay nói chuyện, mang cả quà dành tặng cho họ. Ông nói muốn “cả thế giới biết cách mở cánh cửa trái tim”. Hình ảnh của ông ân cần khi tiếp xúc với những người tị nạn Syria đã gây được thiện cảm rất lớn trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Canada cũng được biết đến là người đa tài, hiểu biết rộng.

Ông tốt nghiệp khoa văn học từ Đại học McGill và khoa giáo dục từ Đại học British Columbia. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giáo viên dạy tiếng Pháp và toán ở Vancouver. Đến năm 2002, ông học ngành kỹ sư tại trường bách khoa École Polytechnique de Montréal. Ông cũng lấy bằng thạc sĩ địa lý môi trường tại Đại học McGill.

Gần đây, tại Viện vật lý lý thuyết Perimeter ở thành phố Waterloo, bang Ontario, ông khiến nhiều người kinh ngạc khi trả lời dễ dàng một câu hỏi khó của phóng viên về máy tính lượng tử. Như thường lệ, trong các câu trả lời của mình, ông không bao giờ quên phần hài hước, khiến cả đám đông thích thú.

Theo PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM