Hương Giang đoạt hoa hậu, hai tiếng "Việt Nam" trong tôi vang lên vỡ òa như U23 Việt Nam vào chung kết...

10/03/2018 08:48 AM | Sống

Xin chúc mừng Hương Giang đã xuất sắc đoạt danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Thế giới 2018!

Tối ngày hôm nay, một lần nữa, khi hai tiếng "Việt Nam" được cất lên nơi xứ người, lòng tôi lại bồi hồi và đầy xúc động. Khi MC xướng tên người đoạt vương miện Hoa hậu Chuyển giới Thế giới 2018, tôi đã rất hồi hộp. Và thật tự hào khi được nghe hai tiếng "Việt Nam". Lúc ấy, trong tôi lại dấy lên một cảm xúc mà tôi đã từng có, một cảm xúc vỡ òa giống như khi Văn Thanh đá quả bóng luân lưu cuối cùng đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết AFC vậy.

Hương Giang đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018 trên đất nước Thái Lan. Hương Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chính mình ở xứ người. Ngập tràn trên Facebook là những hình ảnh, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô gái dũng cảm này.

Với những người trẻ, có lẽ, cái tên Hương Giang Idol không phải là một cái tên xa lạ. Giang, bắt đầu bước chân vào showbiz Việt với cương vị là một ca sĩ. Nhưng dần dà, Giang trở nên gần gũi, thân quen với khán giả hơn nhờ tính cách hài hước của mình qua "Ơn giời cậu đây rồi", sự thông minh sắc sảo qua "Cuộc đua kì thú"... 

Và rồi những ngày qua, những người biết Giang đã dõi theo bước chân của Giang trên từng chặng đường của cuộc thi mang tầm cỡ thế giới này. Giang chuẩn bị kĩ lưỡng, trau chuốt từng phần thi, Giang nói tiếng Anh trôi chảy khiến nhiều người phải thán phục. Thế rồi, cô gái mảnh mai, xinh đẹp ấy đã đoạt được chiếc vương miện cao quý nhất của cuộc thi. Cô ấy đã làm được!

Hương Giang đoạt hoa hậu, hai tiếng Việt Nam trong tôi vang lên vỡ òa như U23 Việt Nam vào chung kết... - Ảnh 1.

Có thể không nhiều người quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp và vẫn mang định kiến về cộng đồng LGBT nhưng tôi tin chắc rằng đây đáng là một tin vui để chúng ta tự hào về một cô gái chuyển giới Việt Nam xinh đẹp, tài giỏi và can đảm. 

Có 3 điều mà con người ta không thể lựa chọn được: cha mẹ, giới tính khi sinh ra và hình dáng bên ngoài. Nào ai sinh ra đã có thể lựa chọn giới tính cho mình nhưng họ có thể chọn cách sống đúng với con người thật của mình.

Hương Giang cũng vậy, cô chọn con đường chông gai hơn để được sống thật là mình. Để rồi ngày hôm nay, cô đã chứng minh cho mọi người thấy con đường mà cô đi là con đường hoàn toàn chính xác. Giang từng chia sẻ rằng đã có khoảng thời gian, cô phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm sau những ngày phẫu thuật.

Không có khó khăn thì sẽ không có vinh quang.

Không có trái đắng thì sẽ không có quả ngọt.

Giang à, bạn làm tốt lắm! Bạn, hay bất kì ai, đều có quyền mơ lớn và biến nó thành sự thật. Hương Giang chính là một ví dụ để mọi người thấy rằng tuy điểm xuất phát không hoàn hảo nhưng cô ấy hoàn toàn có khả năng chạm vào vạch đích đầu tiên.

Một lần nữa, xin được chúc mừng Hương Giang!

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Khánh Thy

Cùng chuyên mục
XEM