Các lớp dạy sơ cứu, hồi sức tim phổi 'cháy suất' sau thảm họa giẫm đạp khiến 156 người chết tại Iteawon

02/11/2022 15:47 PM | Sống

Sau sự việc ở Itaewon (Hàn Quốc), số lượng người đăng ký học tại các lớp dạy về hồi sức tim phổi và các kỹ năng sơ cứu tăng hơn hai lần.

Đêm 29/10 vừa qua, ít nhất 156 người đã thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng xảy ra trong lễ hội Halloween, được tổ chức ở phố vui chơi Itaewon thuộc thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Đây không phải là lần đầu tiên thế giới chứng kiến bi kịch giẫm đạp xảy ra tại một sự kiện đông người.

Video từ hiện trường vụ giẫm đạp cho thấy, trong con hẻm rộng 4 mét gần khách sạn Hamilton, đám đông chật cứng đã đổ lên chồng lên nhau như những quân cờ domino khiến nhiều người mắc kẹt, bị ngưng tim và thiệt mạng do nghẹt thở. Sau đó, không chỉ các nhân viên cứu hộ mà cả dân thường cũng đã được huy động để hô hấp nhân tạo hay hồi sức tim phổi (CPR) cho các nạn nhân trên đường phố.

"Có nhiều nạn nhân tới mức lực lượng cứu hộ phải đề nghị người dân cùng hô hấp nhân tạo. Tất cả mọi người cùng tìm cách giúp đỡ. Chúng tôi có hai người bạn biết cách hồi sức tim phổi, do đó họ đã ra ngoài để sơ cứu cho các nạn nhân", Ana, cô gái người Tây Ban Nha có mặt tại hiện trường nói với CNN.

Chú thích ảnh

Sinh viên đại học và người dân thực hành CPR ở ga Yongsan, Seoul, để nâng cao nhận thức cho công chúng - Ảnh: Yonhap

Bài đăng về những người thực hiện CPR tại hiện trường sau đó được lan truyền trên Internet, cho thấy tầm quan trọng của việc biết thủ thuật sơ cứu này. Và chỉ vài ngày sau, các tổ chức công cộng chuyên đào tạo về CPR và các kỹ năng sơ cứu ghi nhận lượt người đăng ký học tăng mạnh mẽ.

"Sau sự việc ở Itaewon, số lượng người đăng ký học tăng hơn hai lần tại trụ sở và các văn phòng của chúng tôi ở vùng đại đô thị Seoul", một quan chức tại Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc, cho biết.

Theo một quan chức Hiệp hội Hàn Quốc về Hồi sức tim phổi, số lượt truy cập vào website của họ đã tăng gấp 4 lần sau thảm kịch giẫm đạp. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hướng dẫn CPR tại các trường học và nơi công cộng.

Phần lớn nạn nhân trong vụ giẫm đạp thiệt mạng do hiện tượng "đám đông đè ép", khi họ bị ép chặt trong không gian chật hẹp có quá đông người. Phần lớn người tử vong là phụ nữ, những người có khổ hình nhỏ hơn và dễ bị ngưng tim vì thiếu dưỡng khí khi bị lèn chặt giữa đám đông.

Chú thích ảnh

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Yonhap

"Lập tức tiến hành CPR sau khi ngưng tim có thể giúp tăng gấp ba lần cơ hội sống sót cho nạn nhân", ông nói.

Một nhân viên văn phòng 32 tuổi, họ Bae chia sẻ: "Nếu có nhiều người biết cách hô hấp nhân tạo tại hiện trường, số người chết sẽ giảm. Sau tai nạn, tôi quyết định học hô hấp nhân tạo".

Một nhân viên văn phòng khác, họ Lee, cũng có kế hoạch học kỹ năng này. "Tôi nhận thức được rằng hô hấp nhân tạo là quan trọng, nhưng chưa có cơ hội học. Nếu tôi có mặt tại hiện trường và biết cách thực hiện hô hấp nhân tạo, tôi đã giúp được nhiều người.”

Được biết, người Hàn Quốc gọi cuộc giải cứu trong lễ hội Halloween là “sự tuyệt vọng trong con hẻm tử thần.

Sau khi thảm kịch xảy ra, giới chức Seoul huy động 142 xe cứu thương và hơn 2.400 nhân viên cứu hộ tới hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực nhỏ hẹp, người đông, nên lực lượng cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận đưa nạn nhân tới bệnh viện. Một số người khi đó vẫn tiếp tục đứng nhún nhảy bên cạnh những xe cấp cứu đang túc trực ứng cứu nạn nhân.

Chú thích ảnh

Ít nhất 156 người thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: AP

"Thời điểm đó nhiều người có thể vẫn nghĩ đây là màn trình diễn trong đêm hội Halloween, ngay cả khi các nhân viên cứu hỏa tới hiện trường ứng cứu nạn nhân và xung quanh vang lên những âm thanh 'cứu tôi với.

Tôi nghĩ mình đã khiêng khoảng 50 thi thể ra khỏi đó. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc ấy là phải cứu thêm người", nam thanh niên ngoài 20 tuổi, làm việc tại một cửa hàng ở phố Itaewon, kể lại thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween đêm 29/10.

Phía cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận không lường trước được nguy cơ đông người tụ tập dẫn đến thương vong lớn tại Itaewon. Yoon Hee-keun, cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc nói các biện pháp kiểm soát đám đông ở lễ hội Halloween là "chưa phù hợp". Ông cảm thấy bản thân "có trách nhiệm nặng nề" trong thảm kịch.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã yêu cầu điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc và cải thiện các biện pháp an toàn có thể áp dụng cho các sự kiện không có ban tổ chức cụ thể nhưng thu hút lượng lớn người tham gia.

Trong số những người chết có 26 người nước ngoài. Trong đó có 1 người đến từ Việt Nam. 2/3 số người thiệt mạng đều ở độ tuổi 20.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 100.000 người đã đổ xô đến các đường phố Itaewon để tham gia lễ hội Halloween sau thời gian dài các hoạt động lễ hội bị hạn chết do dịch Covid-19.


Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM