Bé gái mầm non đi học về nói: "Ngày nào cũng có người cho con kẹo", mẹ âm thầm theo dõi thì bật khóc vì 1 cảnh tượng
Người mẹ lo lắng sau khi phát hiện những viên kẹo lạ trong cặp sách của con.
Câu chuyện xảy ra ở gia đình chị Thẩm (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bình thường, khi chị Thẩm đón cô con gái 5 tuổi từ trường mầm non về nhà.
Trong lúc kiểm tra cặp sách của con như thói quen hàng ngày, chị phát hiện một điều bất thường: bên trong ngăn nhỏ của chiếc cặp hồng phấn là cả một nắm kẹo đủ màu sắc, từ kẹo mút đến kẹo dẻo, lấp đầy cả góc túi. Chị ngạc nhiên hỏi: "Kẹo này ở đâu ra vậy con?". Bé gái ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Ngày nào cũng có người cho con kẹo".
Câu nói ngây thơ của con khiến chị Thẩm thoáng rùng mình. "Ai cho? Cô giáo hay bạn bè?" - chị gặng hỏi, nhưng bé chỉ lắc đầu, đôi môi mím chặt, không chịu hé lộ thêm.Thấy con không chịu tiết lộ, chị Thẩm bắt đầu lo lắng. Liệu có điều gì nguy hiểm đang xảy ra với con mình?
Ngày hôm sau, chị quyết định âm thầm theo dõi con đến trường. Và khi sự thật hé lộ, chị không kìm được nước mắt. Người lặng lẽ cho con kẹo không ai khác chính là bà ngoại của bé. Hóa ra, vì mâu thuẫn gia đình, chị Thẩm đã cấm mẹ mình gặp cháu. Nhưng nỗi nhớ cháu da diết khiến bà không thể chịu nổi. Ngày nào bà cũng lén đến gần trường, dúi cho cháu vài viên kẹo và dặn: "Đừng nói với mẹ nhé". Nhìn cảnh mẹ mình đứng từ xa, đôi mắt đỏ hoe dõi theo cháu, chị Thẩm bật khóc nức nở.
Giây phút ấy, chị nhận ra rằng mâu thuẫn của người lớn không nên trở thành bức tường ngăn cách tình thân. Chị làm hòa với mẹ và tự hứa sẽ không bao giờ để con gái phải đứng giữa lằn ranh của những tranh cãi. "Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện, tôi không muốn con phải chịu tổn thương vì người lớn", chị Thẩm nghẹn ngào chia sẻ.
Chị Thẩm khóc trước tình cảm của bà ngoại dành cho con (Ảnh minh họa)
Trẻ lớn lên trong gia đình xung đột có thể khó hòa nhập với xã hội (Ảnh minh họa)