"Bạch mã" hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc

17/03/2020 22:05 PM | Sống

Sở hữu ngoại hình điển trai, tài năng xuất chúng, là ngôi sao sáng của hoàng gia Anh nhưng cuộc đời của người đàn ông 'cực phẩm' ấy lại kết thúc trong bi kịch.

Người đàn ông cực phẩm

Prince William sinh năm 1941, là con trai của Hoàng tử Henry, Công tước xứ Gloucester. Prince William là cháu trai của Vua George V và là anh em họ của Nữ hoàng Elizabeth II.

Khi mới sinh ra đời, ông đứng thứ 4 trong danh sách thừa kế ngai vàng.

Điển trai, thông minh, ấm áp và năng động đó là những gì mà mọi người nhận xét về William. Ông chính là "bạch mã" hoàng tử của nhiều cô gái thời bấy giờ.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cực phẩm, Prince William còn có niềm đam mê thể thao cùng những thú vui mạo hiểm như lái máy bay, khinh khí cầu hay du lịch khám phá những vùng đất lạ.

Prince William chính là "ngôi sao" của hoàng gia vào thế hệ đó, trở thành thần tượng của Thái tử Charles, người kém Prince William 3 tuổi.

Đó là lý do vì sao mà ông Charles quyết định đặt tên con trai đầu lòng của mình với Công nương Diana là William. Prince William cũng rất được lòng bạn bè.

Họ nhận xét ông là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, sống tình cảm, vô cùng hào phóng và chân thành với mọi người, không toan tính vụ lợi.

 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 1.

Prince William có vẻ ngoài cực phẩm.

 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 2.

Người đàn ông cực phẩm ưa phiêu lưu, mạo hiểm.

Ông cũng may mắn được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ ông đều rất tâm lý với con cái.

Dù là một thành viên của hoàng gia Anh nhưng Prince William lại được cha mẹ tạo điều kiện cho ông sống một cuộc sống tự do, theo đuổi những gì mình muốn và ông từng nói rằng luôn cảm ơn cha mẹ đã cho ông được sống là chính mình.

Sau khi tốt nghiệp trường Eton và Cambridge, ông không tham gia vào quân đội như các thành viên hoàng tộc khác mà ông làm việc tại Văn phòng Ngoại giao và Cộng đồng, phục vụ tại Lagos và Tokyo.

Đây cũng là cơ duyên khiến ông gặp được tình yêu của cuộc đời mình nhưng đó cũng là lúc bi kịch cuộc đời ông bắt đầu xuất hiện.

Mối tình ngang trái

Vào năm 27 tuổi, khi đang làm công việc ngoại giao tại Đại sứ quán Anh ở Tokyo, người đàn ông cực phẩm ấy đã gặp tình yêu của cuộc đời mình.

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt tuấn tú lại có vẻ đẹp nam tính hút hồn, William có hàng tá cô gái theo đuổi, thầm thương trộm nhớ ông nhưng William lại trúng tiếng sét ái tình với Zsuszi, một cựu người mẫu Hungary gốc Do Thái, sau khi cả hai gặp nhau tại một bữa tiệc.

Nhưng chuyện tình của họ gặp nhiều trở ngại vì Zsuzsi Starkloff lớn hơn ông 7 tuổi, đã ly hôn 2 lần và có tôn giáo khác biệt.

Sinh ra ở trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Hungary, Zsuzsi kết hôn lần đầu ở tuổi 16 và li dị ở tuổi 20.

Bà trở thành mẹ đơn thân sống cùng cô con gái nhỏ, Andrea. Bà sau đó đã chuyển đến Tokyo với người chồng thứ hai là một phi công người Mỹ và trở thành một người mẫu cho mỹ phẩm Revlon tại Nhật Bản.

Tại đây mối tình giữa bà và Prince William đã nảy nở.

 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 3.

Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo cùng tài năng xuất chúng nhưng William lại yêu một phụ nữ có 2 đời chồng.

 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 4.

Cả hai trúng tiếng sét ái tình khi gặp nhau trong một bữa tiệc.

Dù khác biệt về tuổi tác, tôn giáo cũng như địa vị nhưng cả hai đều yêu nhau đến cuồng si. Zsuzsi Starkloff nói rằng William thu hút bà ở điểm ông ấy là một người chín chắn so với tuổi, rất nam tính và đầy nhiệt huyết.

Trong khi đó, William nói với bạn bè mình rằng ông bị người phụ nữ 2 đời chồng chinh phục bởi sự hóm hỉnh, thông minh và hấp dẫn.

"William rõ ràng rất yêu bà ấy. Zsuzsi Starkloff rất đẹp với đôi mắt nâu to và mái tóc dài óng ả. Khi bà ấy mỉm cười, lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra. 

Zsuzsi Starkloff là người có gu ăn mặc, trông bà ấy lúc nào cũng duyên dáng và thanh lịch. Bà ấy cũng nói tiếng Nhật hoàn hảo và là một người phụ nữ rất thông minh", doanh nhân Shigeo Kitano, một người bạn của William cho biết.

Mối tình say đắm của một hoàng tử với một phụ nữ Do Thái gốc Hungary đã ly dị hai lần gây xôn xao gia đình hoàng gia và không nhận được ánh nhìn thiện cảm của dư luận. Mối tình của cặp đôi không được mọi người ủng hộ.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của gia tộc, William đã quyết định kết hôn với Zsuzsi, dù không cầu hôn nhưng ông đã tặng cho Zsuzsi một chiếc nhẫn có khắc tên mình vào năm 1970.

Nhưng khi cha ông bất ngờ bị đột quỵ sau đó, 2 người đã từ Nhật trở về Anh. Zsuzsi Starkloff kể lại rằng lúc đó, Nữ hoàng Anh dường như âm thầm ủng hộ việc kết hôn của họ trong khi Hoàng thân Philip lại muốn ngăn cản 2 người.

Cuối cùng, trước sức ép từ nhiều phía, họ chia tay vào cuối năm đó. Zsuzsi Starkloff đã bay sang New York nơi con gái bà đang học tập, trong khi William vẫn ở Anh. Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại hoặc thư.

 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 5.
 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 6.

Cặp đôi yêu nhau đầy cuồng si dù khác biệt nhiều điều.

Cái kết bi kịch

Cuối mùa hè năm 1972, William gọi cho Zsuzsi Starkloff và hỏi liệu bà có muốn bay đến Anh và tham gia một cuộc đua trên không cùng ông hay không?

Tuy nhiên, bà đã từ chối lời đề nghị này và hẹn ông vào một dịp khác. Đó cũng là lần cuối họ được nói chuyện cùng nhau.

Chiều ngày 28/8/1972, Zsuzsi nhận được một cuộc điện thoại từ một nhà báo nói rằng William đã chết trong cuộc đua máy bay và mất ở tuổi 30. Và nguyên nhân của vụ việc này mãi mãi là một dấu hỏi bỏ ngỏ không có lời giải đáp.

Chỉ biết rằng, khi trút hơi thở cuối cùng, người đàn ông cực phẩm ấy đã mang theo chiếc nhẫn là bản sao của chiếc nhẫn ông từng cầu hôn người bạn đời của mình.

Sau cái chết của Prince William, bà Zsuzsi chia sẻ: "Tôi cảm thấy bị tàn phá. Tôi thấy có lỗi vì đã không đi cùng anh ấy. Vì lý do nào đó tôi cảm thấy mọi thứ sẽ khác nếu tôi ở bên cạnh anh ấy".

 Bạch mã hoàng tử có 1-0-2 của hoàng gia Anh: Vẻ đẹp và tài năng đều cực phẩm nhưng cuộc đời lại là tấn bi kịch ám ảnh cả gia tộc - Ảnh 7.

Người đàn ông cực phẩm đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình khi tình yêu dang dở.

Hiện nay, Zsuzsi vẫn ở Mỹ và chưa bao giờ kết hôn kể từ đó.

Mặc dù vậy bà đã có một cuộc sống hạnh phúc khi làm phi công và điều hành trường bay của riêng mình - một sự tôn vinh cho người yêu quá cố của bà, người luôn muốn bà học bay.

"Tôi luôn nhớ đến anh ấy mỗi ngày", người phụ nữ si tình cho hay.

Là người có trong tay tất cả từ địa vị, vẻ ngoại hình cho đến tài năng, nhưng William lại không thể cùng người mình yêu sống đến cuối đời.

Bi kịch về cuộc đời và tình yêu của ông cho đến nay vẫn ám ảnh hoàng gia Anh. Nếu như tình yêu của ông không bị ngăn cấm thì có lẽ cuộc đời của William đã rẽ sang một trang khác tốt đẹp hơn.

Theo Diệp Lục

Cùng chuyên mục
XEM