Vụ tìm thấy thiếu nữ 17 tuổi trong va-li tại Pattaya (Thái Lan): Bắt được nghi phạm người Úc
Trước khi bị áp giải và tạm giam theo quyết định của Tòa án tỉnh Pattaya, nghi phạm đã có một số phát biểu đáng chú ý khi làm việc với cảnh sát.
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một công dân Australia tên Simon Peter Carman (46 tuổi) liên quan đến vụ án gây chấn động tại thành phố Pattaya. Người này bị bắt giữ vào tối 26/6 tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi khi đang chuẩn bị rời Thái Lan.
Nạn nhân được xác định là em Thanchanok Donhomla (17 tuổi, thường gọi là Cake), quê tại tỉnh Kalasin. Thi thể của thiếu nữ được phát hiện bên trong một chiếc vali màu đen bị bỏ lại gần khu vực đường ray xe lửa ở Pattaya. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân có dấu hiệu bị tác động mạnh trước khi tử vong.
Nghi phạm bị bắt giữ trước đó.
Đến thời điểm hiện tại, Simon Peter Carman vẫn chưa đưa ra lời khai chính thức trước tòa. Theo quy định tố tụng của Thái Lan, cơ quan điều tra có thể có thời hạn lên tới 84 ngày để hoàn tất hồ sơ vụ án trước khi chuyển sang giai đoạn xét xử.
Tuy nhiên, trước khi bị áp giải và tạm giam theo quyết định của Tòa án tỉnh Pattaya, nghi phạm đã có một số phát biểu đáng chú ý khi làm việc với cảnh sát.
Gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, nói sự việc “ngoài tầm kiểm soát”
Tại đồn cảnh sát, Carman được ghi hình khi gửi thông điệp ngắn tới cha mẹ nạn nhân.
Người đàn ông này nói: “Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với con gái của ông bà”, đồng thời cho rằng vụ việc là điều “hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát”.
Nghi phạm cũng bày tỏ rằng bản thân đang cảm thấy buồn bã và suy sụp tương tự như gia đình nạn nhân.
Carman được ghi hình khi gửi thông điệp ngắn tới cha mẹ nạn nhân.
Tuy vậy, quá trình điều tra ban đầu của Cảnh sát thành phố Pattaya cho thấy nhiều tình tiết được cho là chưa phù hợp với lời giải thích từ phía nghi phạm.
Theo dữ liệu camera giám sát, vào khoảng 3h34 sáng 25/6, Simon Peter Carman được ghi nhận đi vào một căn hộ tại khu vực Jomtien (Pattaya) cùng nạn nhân.
Vài giờ sau, camera tiếp tục ghi lại hình ảnh người này rời khỏi tòa nhà một mình và mang theo một chiếc vali cỡ lớn.
Dữ liệu điều tra cho thấy nghi phạm sau đó di chuyển bằng xe máy đến khu vực bãi cỏ gần đường ray xe lửa. Người này khuất khỏi tầm quan sát của camera trong vài phút trước khi quay trở lại nơi lưu trú mà không còn chiếc vali.
Dấu vết trên cơ thể và lời giải thích gây chú ý
Khi bị bắt giữ tại sân bay, cảnh sát cho biết trên vùng cổ và cánh tay của nghi phạm xuất hiện nhiều vết trầy xước.
Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, Simon Peter Carman giải thích rằng các dấu vết này là do “bị nhện cắn”. Tuy nhiên, phía điều tra chưa đưa ra kết luận cuối cùng và tiếp tục thu thập chứng cứ.
Cảnh sát Thái Lan hiện đã áp dụng bốn cáo buộc đối với nghi phạm, gồm cố ý giết người, che giấu, di chuyển hoặc phi tang thi thể, bắt cóc trẻ vị thành niên và dẫn dắt trẻ vị thành niên nhằm mục đích dâm ô.
Camera hành trình ghi lại quá trình nghi phạm chở chiếc vali màu đen đi phi tang.
Theo quy định pháp luật Thái Lan, nếu bị kết tội ở cáo buộc giết người, nghi phạm có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia xác nhận đang hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước này nhưng từ chối bình luận sâu hơn vì lý do quyền riêng tư.
Gia đình nạn nhân cho biết họ vẫn chưa thể vượt qua cú sốc và mong muốn cơ quan tư pháp Thái Lan xử lý vụ án ở mức nghiêm khắc nhất theo quy định pháp luật.



