Việt Nam tôi chưa hạnh phúc thế bao giờ: Ai có cờ dùng cờ, ai có trống dùng trống, ai không có trống và cờ thì hãy tự cất vang 2 tiếng "Việt Nam"

23/01/2018 19:58 PM | Sống

Dù là con trai, con gái, già hay trẻ, đang FA hay có người yêu, đi làm công sở hay ở nhà chăm vợ, hễ là người Việt Nam thì hôm nay bạn có quyền được tự hào, được khóc, được hét lên thật to vì sung sướng.

Dear người Việt trên khắp đất nước,

CC: tất cả những fan bóng đá Việt Nam chân chính

BCC: tất cả các sếp, trưởng phòng nhân sự đã không cho nhân viên nghỉ làm cổ vũ đội tuyển Việt Nam hôm nay

Ngày hôm nay, đội tuyển U23 đã làm nên kỳ tích trong lịch sử. Người người, nhà tất cả đều đang đổ ra đường chúc mừng chiến thắng oanh liệt của các anh hùng sân cỏ hôm nay.

Cả nước bao lâu nay mới có ngày vui như vậy. Dân tộc bao lâu mới đập chung một nhịp như ngày hôm nay. Người Việt bao lâu mới tự hào và vỡ òa đến vậy.

Sau loạt luân lưu nghẹt thở, trái tim tôi cũng vỡ vụn khi Thanh Hải tung cú sút quyết định, đưa Việt Nam vào chung kết U23 châu Á.

Chúng ta hãy nhau cùng chúc mừng đội tuyển Việt Nam!

Dù là con trai, con gái, già hay trẻ, đang FA hay có người yêu, đi làm công sở hay ở nhà chăm vợ, hễ là người Việt Nam thì hôm nay bạn có quyền được tự hào, được khóc, được hét lên thật to vì sung sướng.

Ai có cờ thì dùng cờ. Ai có trống thì dùng trống. Ai có sức thì chạy ra phố để đón "bão" thì cứ việc lên xe. Ai không có cờ, có trống, có sức bon chen thì dùng tạm nút "Like" để ủng hộ Việt Nam vô địch.

Hỡi anh chị em, già trẻ gái trai, yêu bóng đá!

Đây là những giây phút cả đời chỉ có một, không đến nhiều. Hãy đắm mình vào trong không khí vẻ vang này để cổ vũ Việt Nam chiến thắng vào chung kết.

Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi.

Kính thư,

Một người Việt tự hào.

Phan Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM