UAE lo sốt vó trước tuyển Việt Nam

14/06/2021 10:23 AM | Xã hội

Chiến thắng trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam tiến một bước rất dài đến mục tiêu chưa từng có trong lịch sử: Lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Trong khi đó, dù được đánh giá cao hơn, HLV Bert Van Marwijk và các cộng sự của mình lại lo sốt vó trước trận đấu với Việt Nam. Chỉ cần sảy chân ở trận đấu này, không chỉ cơ hội của UAE bị dập tắt mà công việc của họ tại quốc gia này cũng có thể kết thúc!

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam giỏi chơi phản công khi ở cửa dưới. Ảnh: Hữu Phạm
Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam giỏi chơi phản công khi ở cửa dưới. Ảnh: Hữu Phạm

Cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam

Xét các đội nhì bảng, trên lý thuyết, đội nào cũng đều có xác suất rủi ro, kể cả Oman đang sở hữu 12 điểm. Tuy nhiên, thực tế thì chuyện cả 6 đội nhì (trừ Kryzgyztan 4 điểm) giành chiến thắng trước các đội đầu bảng của chính họ là điều khó có thể xảy ra. Trong đó, các đội nhất bảng cũng có đội chưa an toàn, họ cũng phải đá cho chính mình. Mặt khác, vị thế nhất bảng cũng có đôi chút lợi thế khi bốc thăm ở vòng ba nên để các đội nhất bảng “buông” là chuyện khó xảy ra!

Với tuyển Việt Nam , trong trường hợp xấu nhất là trắng tay, cơ hội vẫn khả thi. Vì tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn trước Jordan (8 điểm) và Kryzgyztan (4 điểm). Chiều hôm qua (13/6), Hàn Quốc đã “giúp thêm một tay” vào cơ hội sáng sủa của tuyển Việt Nam khi đánh bại Lebanon với tỷ số 2-1. Điều này có nghĩa, ngay cả khi thua UAE, Tuyển VN - với 11 điểm hiện có, vẫn là đội xếp thứ nhì nhiều điểm hơn Lebanon.

Ở bảng đấu của Jordan, đội bóng này sẽ phải gặp đội đầu bảng Australia trong sự cạnh tranh khốc liệt từ Kuwait. Nhiệm vụ của Jordan là phải có 3 điểm, nhưng Australia lại toàn thắng ở bảng đấu này từ vòng loại thứ hai đến giờ (7 thắng, ghi 27 bàn, thủng lưới 3 quả).

Mặt khác, hai đội bóng cũng đang cạnh tranh 5/8 vị trí nhì bảng tốt nhất là Trung Quốc (10 điểm) và Uzbekistan (9 điểm) cũng phải gặp những đội đầu bảng của họ là Syria và Saudi Arabia. Để chắc chân, ít nhất họ cũng phải có 3 điểm.

UAE đang ngồi trên lửa!

Trong tình hình căng thẳng như thế này, UAE (là đội nhì 9 điểm) hiện nay mới là đội phải cuống cuồng lo lắng. Bất chấp chuỗi 3 trận thắng giòn giã vừa rồi, cũng chẳng ai dám đảm bảo họ sẽ thắng nốt tuyển Việt Nam.

Các đội đầu bảng hiện nay: Syria, Australia, Qatar, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Iraq và Việt Nam.

Ðiểm số của các đội xếp nhì, sau khi trừ kết quả với đội cuối bảng và đối thủ mà họ phải gặp ở trận cuối:

* Iran (11 điểm) gặp Iraq (đầu bảng C)

** Lebanon (10 điểm, bảng H) - đã thua Hàn Quốc 1-2 ngày 13/6 và chắc chắn đứng dưới Việt Nam

* Trung Quốc (10 điểm) gặp Syria (đầu bảng A)

* Uzbekistan (9 điểm) gặp Saudi Arabi (đầu bảng D)

* UAE (9 điểm) gặp Việt Nam (đầu bảng G)

* Jordan (8 điểm) gặp Australia (đầu bảng B)

* Kryzystan (4 điểm) gặp Nhật Bản (đầu bảng F)

*** Oman (12 điểm) gặp Bangladesh (cuối bảng E), coi như không tính.

Tính thêm, UAE chắc chắn không thoải mái khi ám ảnh bại tướng của thầy Park và các học trò ở lượt đi vẫn còn nguyên. Các thành viên đội bóng này đều hiểu, tuyển Việt Nam cũng là cái tên Đông Nam Á duy nhất tạo ra nhiều nỗi đau nhất cho họ cũng như nhiều anh tài trong khu vực Tây Á. HLV Bert Van Marwijk biết rõ, nhiệm vụ của ông và các học trò không hề đơn giản. Cách đây hai ngày, chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận trên các phương tiện truyền thông rằng, Tuyển VN là đối thủ khó nhất bảng đấu này mà họ phải đối mặt và đây là “trận đấu lớn nhất” của UAE ở vòng loại lần này.

Nhiệm vụ phải thắng là cái đích duy nhất UAE phải quán triệt. Nhưng ở chiều ngược lại, một kết quả hoà là đủ để tuyển Việt Nam hiên ngang bước vào vòng ba. Tình thế buộc HLV Van Marwijk sẽ phải chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, khi UAE phải chơi tấn công, tuyển Việt Nam lại có nhiều cơ hội . Dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, đội bóng áo Đỏ rất thích thế trận kiểu bị dồn ép, sau đó phản công. Tức là hễ xuất phát ở tư thế “cửa dưới”, tuyển Việt Nam sẽ dễ đá hơn là khi buộc phải dồn lên áp đặt đối phương tìm kiếm bàn thắng.

Tóm lại, người đang phải nâng lên đặt xuống các cơ hội, đang phải mất ngủ vì tương lai chưa rõ ràng là HLV Bert Van Marwijk và các thành viên UAE chứ không phải tuyển Việt Nam. Một trận hòa có thể cũng đủ để họ phải rời cuộc chơi trong điều kiện Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa đầy đủ. Đó mới là bi kịch!

Bảo Thắng

Cùng chuyên mục
XEM