Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng

10/08/2019 18:33 PM | Sống

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Trí Thức Trẻ, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đã thẳng thắn nói về thông tin gây chấn động Trung Quốc: Được vợ di chúc hơn 160 nghìn tỉ đồng.

Nhân dịp " Tây Du Ký " được phát sóng lại trên truyền hình, chúng tôi xin gửi tới quý độc giả tuyến bài phỏng vấn độc quyền dàn diễn viên của bộ phim kinh điển này.

Đây là tuyến bài được phóng viên Trí Thức Trẻ thực hiện rất công phu từ Bắc Kinh - Trung Quốc, mang đến nhiều góc nhìn thú vị, kiến giải độc đáo và các bí mật chưa từng được hé lộ của những nhân thân thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả như Đường Tăng , Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng ...

Nếu như hai Đường Tăng Từ Thiếu Hoa và Uông Việt đều giữ kín "một nửa" của mình, thì Trì Trọng Thụy lại thường xuyên xuất hiện cùng bà xã tại các sự kiện lớn. Vợ chồng ông luôn song hành trong công việc cũng như cuộc sống, và rất đỗi tự hào khi nói về nhau.

Bà Trần Lệ Hoa - phu nhân của Trì Trọng Thụy hơn chồng 11 tuổi, là một trong những nữ đại gia giàu nhất Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn Phú Hoa, chủ tịch Hội doanh nhân Hoa Kiều Bắc Kinh, sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm nghìn tỷ.

Trước khi kết hôn với Trì Trọng Thụy, bà Trần Lệ Hoa đã rất nổi tiếng trên thương trường, và từng trải qua một cuộc hôn nhân đứt gánh. Vì thế, khi cả hai đến bên nhau, Trì Trọng Thụy từng phải hứng chịu rất nhiều lời chê cười, đàm tiếu. Đây cũng là điều được ông tâm sự trong cuộc trò chuyện với Trí Thức Trẻ.

Clip "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy gửi lời chào đến khán giả Việt Nam

Tình cảm của tôi và Lệ Hoa, thời gian đã chứng minh tất cả

Trần Lệ Hoa, vợ tôi xuất thân từ Chính Hoàng Kỳ Mãn Châu. Chính Hoàng Kỳ thuộc Thượng Tam Kỳ, là lực lượng thân cận nhất của Hoàng đế, hưởng bổng lộc của triều đình. Vì từ nhỏ đã sống trong gia tộc như vậy nên vợ tôi rất yêu thích những món nội thất cổ xưa.

Còn gia đình tôi là gia đình có 7 đời làm Kinh kịch, nên những vật dụng trong nhà đều rất truyền thống, cổ điển. Do vậy, tôi cũng có niềm đam mê với các món nội thất xưa. Từ việc cùng chung sở thích, vợ chồng tôi trở nên đồng điệu và rồi yêu thương nhau.

Tôi và Trần Lệ Hoa đã ở bên nhau 30 năm rồi. Ban đầu, khi chúng tôi mới kết hôn, nhiều người nhìn cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi với ánh mắt dị nghị, thiếu thiện cảm. Họ mỉa mai: "Trì Trọng Thụy cưới Trần Lệ Hoa vì tiền thôi", nhưng sự thật không phải vậy.

Khi đó, tôi từng nói trước truyền thông rằng: "Mọi người đừng bàn tán, bình luận thêm nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả". Và giờ thì các bạn thấy đó, 30 năm qua, vợ chồng tôi vẫn ân ái mặn nồng như thuở ban đầu.

Ngày ấy, chúng tôi làm gì đã có Câu lạc bộ Đế vương Trường An, làm gì đã có khách sạn cao cấp hay Bảo tàng gỗ tử đàn Bắc Kinh. Tất cả những tài sản này đều do vợ chồng tôi từng bước xây dựng nên sau khi kết hôn.

Cứ thế, chúng tôi đã nắm tay sánh bước suốt 30 năm rồi. Thời gian đã chứng minh tất cả, đúng không nào?

Nhiều lúc tôi ngỡ tưởng vợ chồng tôi mới chỉ cưới nhau được 10 năm thôi. Thời gian sao trôi qua nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ở bên nhau mấy chục năm rồi.

Cách đây không lâu, tôi từng nói với vợ tôi rằng: "Mình à, vậy là vợ chồng chúng ta đã ở bên nhau ngót nghét 30 năm rồi, thời gian thật nhanh quá".

Một người trong đời dùng hết bao nhiêu tiền?

Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng - Ảnh 2.
Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng - Ảnh 3.
Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng - Ảnh 4.
Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng - Ảnh 5.

Lệ Hoa hơn tôi 11 tuổi. Năm nay tôi 67 tuổi còn vợ tôi đã 78 tuổi, cũng gần bát thập rồi đấy. Nhưng hiện tại Lệ Hoa vẫn rất tinh tường, sắc sảo, nhất là trong công việc, vợ tôi hoàn toàn không có dáng dấp của một bà lão gần 80 tuổi.

Tuy vậy, dù ngoài xã hội có giỏi giang thế nào thì về nhà, Lệ Hoa vẫn luôn là một người vợ hiền đích thực. Giờ đây, chúng tôi đã có con cháu đề huề, con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái đều đủ cả.

Hàng ngày dù có bận rộn đến đâu thì tối đến, đại gia đình chúng tôi luôn dành thời gian để ngồi quây quần bên nhau dùng bữa. Ăn tối xong, chúng tôi sẽ cùng nhau xem ti vi. Ngồi nghỉ ngơi một lúc cho xuôi cơm, cả nhà lại rủ nhau đi tản bộ quanh viện bảo tàng.

Đi bộ trở về, chúng tôi tiếp tục xem ti vi cho đến giờ đi ngủ, ai nấy về phòng nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi làm. Cứ thế, mỗi ngày của chúng tôi đều trôi qua thật nhanh.

Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng - Ảnh 6.

Không chỉ yêu mà tôi còn rất ngưỡng mộ Lệ Hoa. Vợ tôi có một điểm là đã làm gì thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng.

Ví dụ như việc tái hiện lại 4 cổng nội thành lớn của Bắc Kinh xưa kia bằng gỗ tử đàn và gỗ âm trầm phải mất tới 10 năm.

Thời điểm đó, tôi từng nói với vợ rằng: "Chúng ta như vậy là được rồi, bảo tàng gỗ tử đàn xây dựng xong rồi, sự nghiệp của vợ chồng mình cũng có thành tựu, dấu son rồi. Quãng thời gian còn lại, chúng ta hãy cùng nhau đi ngao du khắp nơi".

Nhưng Lệ Hoa kiên quyết nói: "Em vẫn còn một việc nhất định phải làm, đó là tái hiện lại bốn cổng nội thành ở Bắc Kinh".

Tôi sửng sốt: "Ôi trời đất ơi, mình tìm đâu ra bản thiết kế xưa, thứ mà chúng ta có bây giờ chỉ là những tấm ảnh cũ, làm sao mà làm lại được đây".

Cuối cùng, chúng tôi phải đến Cục văn vật mời một công ty chuyên xây dựng, tái tạo các kiến trúc cổ xưa giúp đỡ. Họ phải đi khắp nơi tìm kiếm, tổng hợp những tư liệu còn sót lại về bốn cổng thành này.

Sau đó, chúng tôi lại đến thăm quan phần kiến trúc tàn dư ở cổng phía đông, sau đó vẽ lại bản thiết kế, toàn bộ quá trình chuẩn bị này tiêu tốn đến 2 năm trời. Thế nên, tôi rất khâm phục vợ tôi ở sự quyết liệt của cô ấy.

Trả lời độc quyền báo Việt Nam, “Đường Tăng” tiết lộ di chúc chấn động Trung Quốc trị giá 160.000 tỉ đồng - Ảnh 7.

Gần đây, có thông tin Lệ Hoa viết di chúc, để lại 10 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 32 nghìn tỉ đồng - PV) cho con cháu, 50 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 160 nghìn tỉ đồng - PV) cho tôi. Nhưng một người trong đời cần dùng hết bao nhiêu tiền?

Nếu không sống phung phí, xa hoa quá độ thì một trăm triệu (khoảng hơn 300 tỉ đồng - PV) cũng dùng chẳng hết.

Dù là ăn mặc, đi lại, giao lưu hay tham gia các hoạt động xã hội, chúng ta cũng không dùng hết nhiều tiền đến vậy. Kể cả đi du lịch cũng chẳng tốn nhiều tiền như thế. Do vậy không nên tham lam và tôi là người không tham lam.

Có những lời bàn tán rằng tôi lấy Lệ Hoa vì tiền, tôi cực kỳ dị ứng với câu nói này. Tôi sẽ dùng hành động đích thực để làm thay đổi những dị nghị, tin đồn thất thiệt trên mạng. Sau này già rồi, rời xa thế gian này, tôi sẽ để lại tất cả cho thế nhân.

Theo Lan Hương

Cùng chuyên mục
XEM