TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa

26/01/2025 11:40 AM | Trong nước

Những ngày cận Tết cũng là thời điểm đặc biệt nhất của các tiểu thương buôn bán hoa, cây kiểng tại TP HCM

Chợ hoa luôn là nét đẹp văn hóa trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Những bông hoa không chỉ mang hương sắc của mùa xuân còn là vẻ đẹp của những người lao động đang ngày ngày mưu sinh. 

Theo ghi nhận tại chợ hoa Công viên Gia Định và Công viên 23-9 (TP HCM), mọi người ai nấy đều tất bật, người thì khiêng chậu cây, người thì tư vấn cho khách mua. Đôi mắt ai cũng liu thiu vì mất ngủ bởi phải thức thâu đêm trông chừng cây kiểng, hoa Tết phục vụ cho người dân

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 1.

Một góc chợ hoa tại Công viên Gia Định sáng đèn thâu đêm

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 2.
TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 3.

Khoảng 2 tuần gần đây, những tiểu thương buôn bán cây cảnh phục vụ dịp tết Ất Tỵ 2025 tại các điểm bán hoa phải luân phiên thay nhau thức canh cây hoa cảnh. Theo tiểu thương Nguyễn Hậu Phúc (36 tuổi), có những cây mai giá trị rất lớn, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng cả tấm lòng

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 4.

Dù đã hơn 1 giờ sáng, các tiểu thương vẫn tất bật chở hoa giao cho khách

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 5.

Em Nguyễn Võ Thanh Hiền (14 tuổi) theo gia đình bán hoa kiểng từ lúc 10 tuổi, chia sẻ đây là thời điểm em thích nhất trong năm. "Những ngày gần Tết, em hy vọng sẽ bán được nhiều chậu hoa hơn để gia đình em sớm về quên sửa soạn đón Tết", Hiền bộc bạch.

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 6.
TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 7.
TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 8.

Các tiểu thương dựng lều, đắp chăn ngủ giữa trời để trông hoa Tết 

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 9.

Tỉ mẩn dọn hoa, cây cảnh vào bên trong khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, một tiểu thương hướng ánh mắt theo ánh đèn xe lưu thông, mong chờ những vị khách muộn lúc nửa đêm

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 10.

Còn với anh Nguyễn Thanh Nhàn (44 tuổi, quê Tiền Giang) điều anh mong nhất lúc này là thời tiết ổn định nhất để hoa cúc có thể nở đẹp, to như ý

TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 11.
TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 12.
TP HCM: Dựng lều ngủ đêm ở chợ hoa- Ảnh 13.

Dưới ánh đèn điện lập lờ, những phận đời tất bật mưu sinh. Với họ, đêm không phải là để nghỉ ngơi, mà đêm là khoảng thời gian mưu sinh với ước vọng về một tương lai tương sáng hơn.


 

Theo Kim Ngân - Duy Phú

Từ khóa:  chợ hoa , Tết
Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

NÓNG - Hoa hậu Thuỳ Tiên chính thức lên tiếng về lùm xùm kẹo rau củ Kera: ‘Tất cả những thông tin Tiên chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp’

"Tất cả những thông tin Tiên chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp. Và đây cũng là bài học rất lớn đối với mình, và mình xin lỗi nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm", nàng Hậu cho biết.

Đại gia bất động sản Đặng Thị Kim Oanh “hiến kế” xây nhà ở xã hội bằng bê tông lắp ghép - rẻ, bền, đẹp nửa thế kỷ

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển nhà ở xã hội chiều 6/3, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, đã chia sẻ về chiến lược phát triển nhà ở thương mại giá hợp lý và đề xuất áp dụng mô hình nhà bê tông lắp ghép nhằm rút ngắn thời gian thi công, tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng công trình.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Nên điều chỉnh lãi suất vay mua nhà ở xã hội ngang mức cho hộ nghèo

“Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo được Chính phủ quy định là 4,7%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 6,6%/năm là quá cao”, ông Lê Hoàng Châu nêu quan điểm.

Toan tính của những Gucci, Dior, Louis Vuitton: Biến thị trường Việt Nam với 17 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu thành ‘con bò sữa’?

Việc liên tục lựa chọn các gương mặt nghệ sĩ ở Việt Nam trở thành 'Friend Of The House' (bạn thân của thương hiệu) cho thấy tiềm năng của thị trường 100 triệu dân với các nhãn hàng xa xỉ.