[Nổi bật] CEO hãng Nike ngồi vẽ trong lúc họp, tỷ phú Hongkong tử vong vì... nút chai

04/08/2014 18:13 PM |

CEO hãng Nike đi họp: Không viết, ghi âm mà… ngồi vẽ nguệch ngoạc Xem thêm

Giám đốc điều hành hãng Nike, Mark Parker - người dành được mức lương hậu hĩnh 15 triệu USD vào năm ngoái, có thói quen kỳ lạ là mang theo một máy tính xách tay Moleskine đến mỗi cuộc họp. 

Trong chiếc máy tính này chưa đầy những bức vẽ nguệch ngoạc. CEO này từng nói rằng những bức phác họa nguệch ngoạc giúp quá trình động não, tư duy trở nên rõ ràng, sáng sủa hơn.

Chiến lược đối phó với những nhân viên 'đứng núi này trông núi nọ' Xem thêm

Đừng mất bò mới lo làm chuồng. Bí quyết trong tình huống này là:

- Đối với nhân viên có ý quyết ra đi thì những cố gắng của bạn có thể sẽ uổng phí. Lúc này, đừng nghĩ rằng sẽ có lúc họ suy nghĩ lại và quay lại. Việc bạn phải làm là tạo ra một cái kết có hậu, khiến sự việc trở nên vui vẻ.

- Đối với những kẻ hai lòng, cần giao cho họ nhiều trách nhiệm, đãi ngộ cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng nói chuyện với họ về công việc là biện pháp sáng suốt để lung lạc trái tim của họ.

[Café tuần mới] Bạn đã kết hôn chưa? Xem thêm

"Bạn đã kết hôn chưa?" Tôi nghĩ đây là câu tồi tệ nhất để hỏi một người phụ nữ trong một buổi phỏng vấn. Và sẽ tệ hơn nữa, nếu như người phỏng vấn thăm dò kỹ hơn, nếu câu trả lời là "Không".

"Bạn có dự định đính hôn hay kết hôn trong tương lai gần không?” Tôi không rõ mục đích của câu hỏi này là gì. Có lần tôi đã hỏi lại một nhà tuyển dụng, một nữ doanh nhân thành đạt. “Sao việc kết hôn lại quan trọng như vậy?” 

Vì sao tôi lại cho rằng thật sai trái khi hỏi những câu đó? Với phụ nữ, còn độc thân không có nghĩa bạn sẽ bớt được trọng trách. Cô ấy có thể đóng vai trò là người kiếm tiền chính trong nhà để nuôi bố, mẹ, hoặc anh, chị, em...

Bắt khẩn cấp người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề 'mua bán trẻ em' Xem thêm

Ngày 3/8, Nguyễn Thị Thanh Trang, cô bảo mẫu kiêm quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP. Hà Nội) đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp với tội danh “mua bán trẻ em”.

Cùng bị bắt với Trang là Phạm Thị Nguyệt (SN 1979) quê quán ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Ngoài ra, có 3 đối tượng khác được triệu tập để lấy lời khai liên quan đến việc mua bán bé Cù Nguyên Công với giá 35 triệu đồng.

Vinamilk: Tiền quảng cáo nửa đầu năm 2014 đã lớn hơn cả năm 2011 Xem thêm

Năm 2013, Vinamilk đã chi 885 tỷ cho quảng cáo và nhiều khả năng sẽ vượt qua mức 1.000 tỷ đồng trong năm 2014 này. Nửa đầu năm nay, chi phí quảng cáo của công ty là 462 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày chi 2,54 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu bình quân mỗi ngày đạt hơn 93 tỷ đồng.

Quảng cáo chỉ chiếm ¼ tổng chi phí bán hàng của Vinamilk. Những khoản chi lớn khác có khuyến mãi, hộ trợ nhà phân phối, vận chuyển hàng hóa, chi cho nhân viên bán hàng… Chi phí khuyến mãi, trưng bày sản phẩm thậm chí còn lớn hơn cả chi cho quảng cáo.

Tháng 5/2014, Vinamilk đã bổ nhiệm giám đốc Marketing mới là ông Phan Minh Tiên, nguyên là một lãnh đạo cao cấp của Samsung và Unilever Việt Nam.

Bài hot: Trùm bất động sản Hong Kong tử vong do nút chai sâm-panh... bắn vào đầu Xem thêm

Tỷ phú Dingxiang Loeng, một doanh nhân Trung Quốc 49 tuổi cực kỳ nổi tiếng, vừa qua đời khi đang tiến hành tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại khách sạn Shangri-La. Theo một vài nhân chứng trong số 217 khách mời chứng kiến thảm kịch này, vị tỷ phú đã bị nút chai đập mạnh vào đầu khi đang khui sâm-panh, khiến ông bị xuất huyết não và tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra chính tại bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông Loeng hôm 2/8 vừa qua, với khoảng 200 khách mời tham dự, trong đó có sự góp mặt của hầu hết các ngôi sao chính trị và kinh tế của Hong Kong. 

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM