Sư Tuệ Nhân ra mắt cuốn bút ký ghi lại hành trình vượt hơn 3.400 cây số trên đất Phật - Tu là quá trình sống trải nghiệm, chiêm nghiệm bản thân

18/06/2024 15:37 PM | Sống

Cuốn sách “Bước chân hành giả” ghi lại quá trình bộ hành gian khó với hơn 3.400 cây số, thực hành hạnh Đầu Đà của 100 vị tăng dưới bút ký chân thực của sư Tuệ Nhân.

"Bước chân hành giả" là câu chuyện về hành trình 112 ngày thực hành “Hạnh” đầu đà qua vùng đất thiêng Ấn Độ và Nepal. Từ đây, độc giả có được những góc nhìn đầy thú vị về nhân sinh của Tỳ kheo Tuệ Nhân, tác giả cuốn sách khi bộ hành cùng đoàn Tăng lữ, đối diện với những chặng đường đầy thử thách, gian nan để giữ vững lòng tin và tìm kiếm sức mạnh từ bên trong chính mình.

Trong lời giới thiệu cuốn sách, Hòa thượng Viên Minh - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, trụ trì chùa Tổ Đình Bửu Long đã viết: “Tu là quá trình sống trải nghiệm, chiêm nghiệm bản thân qua những hành trình đầy thử thách trong môi trường sống mà mỗi người lựa chọn. Đầu đà chính là chọn lựa hành trình gian khó nhất để khám phá bản thân và ý nghĩa đích thực của đời sống. Đầu đà không phải chỉ giới hạn trong 13 pháp như truyền thống để lại, mà là bất cứ cách nào có thể chế ngự được tham ái, thanh lọc được thân tâm…

Những ký sự như 'Bước chân hành giả' quả là có giá trị thiết thực trong hành trình trải nghiệm cuộc sống để thấy ra sự thật nơi chính mình”.

Sư Tuệ Nhân ra mắt cuốn bút ký ghi lại hành trình vượt hơn 3.400 cây số trên đất Phật - Tu là quá trình sống trải nghiệm, chiêm nghiệm bản thân- Ảnh 1.

Trong không gian trầm lắng, bên cạnh Tôn tượng Đức Phật, Tỳ kheo Tuệ Nhân đã có buổi gặp gỡ với độc giả, ký tặng sách cho từng người tham dự.

Sư Tuệ Nhân chia sẻ hành trình đến với đạo Phật sau khi sư tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin, vì có duyên với “cửa chùa” nên sư xin phép ba mẹ để được xuất gia. Năm 2018, Sư thành lập Hội Từ thiện Hương Từ, với các hoạt động thiện nguyện khắp nơi trên thế giới. Sau đó, sư sang Miến Điện du học và hành thiền. Tỳ kheo Tuệ Nhân tham gia hành trình theo dấu chân Phật qua các vùng đất thiêng ở Ấn Độ và Nepal để vun bồi công hạnh củng cố cho lời nguyện xây dựng công trình Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển Dhammacetiya - nơi lưu trữ toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển Pāḷi qua 10 ngôn ngữ sớm thành tựu, để lại cho nhiều thế hệ mai sau.

Trong cuốn “Bước Chân Hành Giả” mà sư Tuệ Nhân ghi chép lại, hình ảnh đoàn Tăng lữ thật đẹp qua mỗi cung đường, đi theo những dấu tích cổ xưa còn để lại, qua những vùng đất hiểm trở nơi dấu chân của Đức Phật đã đi qua. Đây là một chuyến hành trình mà mỗi dòng chữ là một bước chân, dẫn dắt độc giả đến gần hơn với giá trị của cuộc sống từ những điều bình dị nhưng phải có một ý chí kiên cường để vượt qua những khó khăn.

Đoàn chư tăng đã trải qua rất nhiều gian nan, cuộc sống khất sĩ xả ly không dính mắc vật chất, tiện nghi, ăn uống kham khổ. Dù thể xác có mệt nhọc nhường nào thì tinh thần, ý chí cũng không lay động. Hình ảnh đoàn chư tăng qua bút ký phần nào đã tái hiện lại hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn trên vùng đất thiêng đã bị mai một. Hành trình đó sẽ mang đến cảm xúc đặc biệt, đánh thức chiều sâu tâm linh cho người đọc.

Họ đã đi xuyên suốt lộ trình dài hơn 3.400 cây số trên khắp mọi miền đất nước Ấn Độ và Nepal. Các tăng lữ đã sống đời khất sĩ màn trời chiếu đất, uống ăn kham khổ, dầm mưa dãi nắng và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn ngay cả khi trong khí trời lạnh buốt, phủ đầy sương giá. Để tìm về cội nguồn những dấu tích xưa. Với đôi chân trần, tác giả đã đi qua những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, băng rừng lội suối, những vùng miền nắng gắt rát bỏng da đầu, qua những đoạn đường mịt mù bụi khói đến ngạt thở, miệt mài trong màn sương dày đặc, lạnh buốt, ướt sũng dưới những cơn mưa tầm tã, y phục lấm lem bùn sình, ẩm ướt ngày đêm...

Cứ thế đoàn du tăng Đầu Đà đã đi qua các địa danh lớn nhỏ và những Thánh tích như: Bồ Đề Đạo Tràng, Kê Túc Sơn, Lộc Uyển, Kusinārā, Lâm Tỳ Ni, Ca Tỳ La Vệ..., hàng trăm địa điểm lớn nhỏ để cùng hoài niệm những bước chân của Đức Thế Tôn đã đi qua trong suốt 45 năm hoằng hóa độ sanh. Đoàn tăng lữ bộ hành lặng lẽ như khắc họa hình ảnh chiếc y vàng và hình ảnh Tăng-già vào lòng người dân xứ Ấn, một lần nữa mong mỏi Giáo Pháp có thể trở mình, hưng thịnh, xóa tan những khổ đau.

Sư Tuệ Nhân ra mắt cuốn bút ký ghi lại hành trình vượt hơn 3.400 cây số trên đất Phật - Tu là quá trình sống trải nghiệm, chiêm nghiệm bản thân- Ảnh 2.

Đồng hành cùng tác giả là chú chó hoang được Tỳ kheo Tuệ Nhân đặt tên Āloka (Ánh Sáng). Với thân hình bé nhỏ, chú đã miệt mài theo chân hành giả từ đồng bằng cho đến non cao, trải qua không ít những nỗi thống khổ của thân như ói mửa, tiêu chảy, què chân, bị xe tông, nhiễm trùng máu, sốt rét, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn dầu trước gió... Tác giả đã dành cả tấm lòng bi mẫn ẵm Āloka trên tay đi qua từng nhà, từng ngõ, từng con chợ để tìm danh y cứu chữa với hy vọng trợ duyên cho Āloka hoàn tất hành trình.

“Có lẽ một số quý vị thắc mắc rằng vì sao chúng tôi lại hành xác đến vậy? Thưa quý vị, mỗi chúng ta sinh ra trong đời đều có một mục đích sống, hoài bão của riêng mình...Tôi quyết định đi theo hành trình này để trau dồi những lời Phật dạy: sống đời thiểu dục tri túc, kham nhẫn trong mọi nghịch cảnh và khổ đau, tinh tấn trên bước đường đã chọn, quyết tâm không thối chuyển trên con đường của mình. 

Nếu thiếu đi một trong những yếu tố trên, e rằng mỗi người trong chúng tôi không thể hoàn thành được hành trình này một cách rốt ráo. Để chiến thắng chính mình không hề là một việc dễ dàng cho những ai đang đi trên con đường Đạo”. Đây là những lời gan ruột mà sư Tuệ Nhân viết trong phần cuối cuốn bút ký, hẳn sẽ để lại trong lòng độc giả nhiều nghĩ suy về chính cuộc đời mình.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM