[Photo] Fukushima trở thành "thị trấn ma" sau 5 năm thảm họa

13/07/2016 19:46 PM | Xã hội

Chỉ với chiếc mặt nạ chống độc, nhiếp ảnh gia Loong đã mạo hiểm bước chân vào 4 thị trấn trong khu vực cảnh báo đỏ của Fukushima.

Nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong (người Malaysia) đã mạo hiểm thám hiểm khu vực cấm trong vùng Fukushima mà không kỳ có bất cứ thiết bị bảo hộ nào ngoại trừ mặt nạ phòng độc. Anh cho biết: 'Người dân của 3 thị trấn trong khu vực cảnh báo đỏ đã nhanh chóng sơ tán mà không kịp mang theo gì, kể cả nhiều đồ giá trị.' (Nguồn: Dailymail)

Chàng trai này đã mạo hiểm ghé qua 4 thị trấn trong vùng Fukushima. (Nguồn: Dailymail)

Một cửa hàng băng đĩa vẫn tràn ngập các đĩa nhạc từ năm 2011. (Nguồn: CCTVNews)

Các hàng hóa trong siêu thị từ năm 2011. (Nguồn: Dailymail)

Căn phòng này đã không có ai ở từ năm 2011. (Nguồn: Dailymail)

Quần áo vẫn còn trong máy giặt chứng tỏ người dân đã vội vàng bỏ đi sơ tán trong hoảng loản. (nguồn: Dailymail)

Thảm họa Fukushima mà thảm họa hạt nhân kinh khủng nhất sau thảm họa ở Chernobyl. (nguồn: Dailymail)

Mặc dù khu vực này đã bị bỏ hoang nhưng đèn giao thông vẫn hoạt động. (Nguồn: Dailymail)

Mọi thứ hàng hóa vẫn in dấu ấn từ năm 2011. (Nguồn: Dailymail)

Hàng hóa từ năm 2011. (Nguồn: Dailymail)

Nhiếp ảnh gia này phải đột nhập vào khu vực cấm lúc 1 giờ sáng để tránh bị cảnh sát bắt gặp. Mặc dù vẫn có bức xạ cao nhưng khu vực cấm vẫn có cảnh sát kiểm tra vì vậy nhóm nhiếp ảnh của Loong có rất ít thời gian để tìm hiểu nơi đây. (nguồn: Dailymail)

(nguồn: Dailymail)

Loong đã cùng 2 người bạn Sherena Ng và Koji Hori thăm 4 thị trấn Tomioka, Okuma, Namie và Futaba. (Nguồn: Dailymail)

Loong cho biết: 'Khi tôi bước vào siêu thị, tôi cảm thấy một sự kỳ lạ, thời gian như ngừng trôi từ 2011, tôi có thể khám phá bất kỳ đâu mà tôi thích.' (Nguồn: Dailymail)

(Nguồn: Dailymail)

Cây cối bắt đầu mọc bừa bãi. (Nguồn: Dailymail)

Chiếc nhẫn vàng bị bỏ lại. (Nguồn: Dailymail)

Tờ lịch dừng lại từ năm 2011. (Nguồn: Dailymail)

Cùng chuyên mục
XEM