[Phim hay] Khuấy đảo Hollywood: Gia vị hài không thể bỏ qua mùa hè 2015

04/07/2015 20:38 PM |

Giữa một loạt những bộ phim hài dành cho mùa hè 2015, “Khuấy đảo Hollywood” mang đến một món ăn với gia vị hài khác biệt khiến cho bàn ăn “Phim hè” thêm phong phú.

Với một loạt phim bom tấn mở màn như Fast and Furious 7, The Avengers: Age of Ultron rồi gần đây nhất là Jurassic World, các nhà làm phim đã chiêu đãi khán giả yêu điện ảnh một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn với những hình ảnh mãn nhãn, những kĩ xảo đẹp mắt và trên hết là những cảm xúc chân thực nhất.

Bên cạnh những bộ phim hành động bom tấn, mùa phim hè năm 2015 còn rộn rã tiếng cười khi một loạt những bộ phim hài thú vị được ra mắt khán giả. “Khuấy đảo Hollywood” một bộ phim được đầu tư và sản xuất bởi đạo diễn của Fast 5 và Fast 6 cùng sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng của Mỹ và Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một thứ gia vị hài rất khác, rất đặc biệt và lạ miệng.

Thông tin phim:

Tên phim: Hollywood Adventure – tạm dịch: Khuấy đảo Hollywood

Đạo diễn: Timothy Kendall

Biên kịch: Brice Beckham

Diễn viên: Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Đồng Đại Vỹ, Sung Kang, Natalia Bair

Khởi chiếu: 3/7/ 2015.

Nội dung chính:

Là một bộ phim hợp tác sản xuất của Beijing Enlight Pictures, Seven Stars và Media Group, bộ phim xoay quanh chuyến hành trình thú vị của bộ ba siêu quậy – Tiểu Minh (Huỳnh Hiểu Minh), Vy Vy (Triệu Vy) và Đại Vỹ (Đồng Đại Vỹ).

Tiểu Minh bị bạn gái bỏ rơi khi lên đường sang kinh đô điện ảnh thế giới để theo đuổi ước mơ làm phim. Cay cú vì bị đá và mang ước mong nối lại tình xưa với bạn gái, anh chàng nhân viên kinh doanh xe ô tô Tiểu Minh đã nhanh chóng đăng ký vào một chuyến du lịch mang tên “Hollywood Adventure” sang Los Angeles tìm bạn gái.

Trên đường đi anh tình cờ gặp gỡ và đồng hành cùng với Đại Vỹ - một anh chàng chỉ biết đến phim đồng thời bị vướng vào nghi án “kết hôn đồng tính” và cô nàng “lưu manh giả danh trí thức” Vy Vy làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Bộ ba cùng vướng phải những rắc rối khi vô tình “cầm nhầm” đồ của mafia và từ đây hành trình với những biến cố hài hước và thú vị của họ bắt đầu.

Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ và bộ ba kì dị của châu Á đã khiến những khung hình nước Mỹ xa xôi thêm gần gũi. Những chiêu trò họ sử dụng trong quá trình chạy trốn mafia để sinh tồn khiến khán bật cười sáng khoái.

Có thể nói đây là bộ phim đã giúp 3 diễn viên chính của chúng ta thử sức với một hình tượng mới. Nếu Huỳnh Hiểu Minh – chàng nam thần điển trai thường được ưu ái dành cho những vai hào hoa lạnh lùng như Hứa Văn Cường trong “Tân bến Thượng Hải” thì hình tượng lần này của anh hoàn toàn khác.

Một anh chàng lụy tình nhưng khù khờ, dễ tin người khác. Kết đôi cùng anh trên màn ảnh là nàng “én nhỏ” Triệu Vy – người bạn học từ thời học viện điện ảnh Bắc Kinh của anh. Xóa bỏ đi hình tượng ngây thơ và nữ thần, Triệu Vy hóa thân thành cô nàng hướng dẫn viên hậu đậu với vô số cảnh bi hài.

Còn Đồng Đại Vỹ - “bố mèo” trong bộ phim truyền hình “Mẹ hổ bố mèo” vừa kết thúc phát sóng thời gian gần đây thì vào vai một chàng mọt phim với pha giả gái ấn tượng và khuôn mặt tỉnh rụi khi đóng hài quả thực là một điểm sáng trong diễn xuất.

Mặc dù cả ba có mối quan hệ khá gần gũi nhưng lại là lần đầu tiên họ hợp tác xuất hiện trong cùng một phim. Đây cũng là bộ phim hợp tác Mỹ - Trung vì thế mang nhiều yếu tố pha trộn giữa văn hóa phương đông và phương tây.

Đặc biệt, bộ phim được đạo diễn của series phim tốc độ đình đám Fast Five và Fast 6 – Justin Lin đầu tư và sản xuất vì thế những cảnh hành động rượt đuổi trong bộ phim được dàn dựng khá ấn tượng và công nghệ slow – motion được khai thác khá hợp lý.

Những cảnh đua mô tô trên sa mạc, rượt đuổi trong thành phố được dựng theo trường phái hành động. Khán giả sẽ bắt gặp đâu đây hình ảnh của những cú ngoặt và rê xe đầy ngoạn mục nhưng lại “té ghế” khi thấy nhân vật chính ngồi trên xe ô tô ba bánh và đội mũ bảo hiểm ‘lợn hồng’ rong ruổi trên đường và bất ngờ bị.... rời bánh hay cảnh Huỳnh Hiểu Minh bán “nude” trên màn ảnh và cảnh “cô đào” xinh đẹp Đại Vỹ cùng cú lắc hông kinh điển.

Những pha hành động “có một không hai” được dàn dựng hoành tráng kéo khiến khán giả hồi hộp bao nhiêu thì những tình huống hài hước được chèn vào khéo léo khiến khán giả thích thú bấy nhiêu. Quả thực, các nhà làm phim đã chiêu đãi khán giả một món ăn thật thú vị trong những ngày hè nóng nực.

Điểm nhấn của bộ phim không chỉ ở dàn diễn viên thu hút, các phân cảnh được đầu tư công phu mà còn nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố gây cười rất tự nhiên và các phân cảnh hành động trong phim.

Không quá cường điệu hóa, các nhà làm phim đã khiến cho khán giả từ từ tham gia vào chuyến hành trình một cách tự nhiên nhất. Phân đoạn đầu với những tình tiết xảy ra ở Trung Quốc có diễn tiến khá chậm nhưng kể từ lúc đặt chân đến Hollywood – vùng đất của những giấc mơ thì tốc độ phim được đẩy lên cao hơn.

Từ đó ta thấy được sự khác biệt trong văn hóa của phương Đông và phương Tây đồng thời nhấn mạnh nhịp sống nhanh, vội vã và cung cách làm việc nghiêm túc tại kinh đô điện ảnh thế giới.

Một đặc điểm khác nữa là bộ phim đã khéo léo cài vào tình tiết “tuần trăng mật” bất đắc dĩ của Tiểu Minh và Đại Vỹ khi Mỹ vừa thông qua đạo luật công nhận kết hôn đồng giới. Có thể đó là một sự tình cờ nhưng khán giả thấy được sự cập nhật và phản ảnh câu chuyện cuộc đời thực qua phim ảnh.

Ngoài ra, khán giả sẽ vô cùng thích thú khi vừa xem phim vừa được chơi mục “đuổi hình bắt chữ” khi bộ phim đan cài nhiều chi tiết kinh điển mà thú vị ở các bộ phim trước đó.

Ta sẽ thấy quen quen khi bắt gặp những câu nói của Đại Vỹ như “I’ll be back”, “Hasta la vista babe, "Come with me if you want to live" hay vắt óc đoán xem đây là đoạn phim được “nhại lại” trong bộ phim nào hay diễn viên cameo (khách mời) nào đang xuất hiện.

Dù còn nhiều ý kiến cho rằng diễn viên châu Á diễn còn “khớp” trước các bạn diễn Mỹ nhưng với một cốt truyện hài hước và đầy bất ngờ, hình ảnh đầu tư công phu và sự kết hợp ăn ý của bộ ba diễn viên chính, chuyến hành trình tới Hollywood sẽ “khuấy đảo” mùa hè 2015.

Thụy Dương

Cùng chuyên mục
XEM