Ông Trump kinh doanh khó khăn khi không còn là Tổng thống: Resort bị chê là 'nơi nhàm chán nhất', hàng loạt thành viên CLB golf lẳng lặng rời đi

25/01/2021 14:37 PM | Kinh doanh

Ngay khi ông Trump rời Nhà Trắng, nhiều thành viên CLB golf Mar-a-Lago cũng lặng lẽ rời đi.

Tờ CNN đưa tin rất nhiều thành viên trong CLB golf nổi tiếng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida đang rời đi bởi họ không còn muốn có bất kỳ kết nối nào với cựu Tổng thống Mỹ nữa. 

"Đó là một nơi rất nhàm chán", Laurence Leamer - tác giả cuốn: "Mar-a-Lago: Bên trong cánh cửa quyền lực tại Lâu đài Tổng thống của Donald Trump". Ông này nói rằng các thành viên "không bận tâm tới chính trị mà họ chỉ thấy đồ ăn ở đây không ngon". 

Leamer nói ông đã trò chuyện với một lượng lớn cựu thành viên và những người này đều lẳng lặng rời đi sau khi ông Trump rời nhà Trắng. 

Hiện gia đình ông Trump đã chuyển tới Mar-a-Lago sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tuần trước. Tuy nhiên CLB này được cho là đã không hề có một trò giải trí nào khi đại dịch diễn ra và Leamer nói rằng: "Đó là một nơi cựu kỳ nhàm chán. Nơi đây không còn được như xưa nữa rồi". 

Việc các thành viên ít đi có thể khiến hoạt động kinh doanh của ông Trump với khu nghỉ dưỡng này thiệt hại đáng kể. Khi ông Trump còn là Tổng thống, nhiều người đã phải trả tới 200.000 USD để trở thành thành viên của Mar-a-Lago. Leamer cho rằng nhiều người sẽ không tiếp tục sẵn sàng trả mức giá đó nữa. 

Mar-a-Lago từ lâu đã bị các nhà phê bình chế giễu là một câu lạc bộ "tồi tàn, ngột ngạt chứa đầy những kỷ vật của ông Trump - một số trong số đó là giả". Người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel hôm thứ Sáu kể lại chuyến thăm khu nghỉ dưỡng ngay trước khi ông Trump trở thành tổng thống vào 4 năm trước. 

"Bạn không thể nào tưởng tượng ra nó hài hước đến thế nào đâu. Mọi người ở đó đều như 100 tuổi."

Kimmel nói với Simmons rằng anh đã đến khu nghỉ mát khoảng sáu năm trước để ăn tối với Howard Stern, người sống gần khu nhà vào thời điểm đó. Ông mô tả những người tham dự Mar-a-Lago là "những người gập người đang ăn thức ăn mềm" và ông cho biết nơi này được bao phủ trong các bức ảnh của ông Trump.

"Đó là một nơi yên tĩnh và khủng khiếp," Kimmel nói. "Và bây giờ ông Trump sống ở nơi khủng khiếp này."

Các khách sạn và công ty khách sạn của ông Trump đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong đại dịch Covid-19, nhưng doanh thu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đã tăng trong năm ngoái, từ 21,4 triệu USD lên 24,2 triệu USD. Vào năm 2019, cựu tổng thống đã chuyển hộ khẩu thường trú của mình đến khu nghỉ mát này từ Tháp Trump ở New York. 

Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc Trump có được quyền định cư dài hạn ở đây hay không, bởi nó có khả năng vi phạm thỏa thuận năm 1993 của Trump với chính quyền địa phương thị trấn Palm Beach, Florida. Thỏa thuận này chỉ cho phép chuyển dinh thự cá nhân thành khu nghỉ dưỡng kinh doanh nếu luật sư của ông Trump cam kết ông sẽ không lưu trú dài hạn ở đây.

"Ngay cả những người hàng xóm ở đây cũng không thích ông ấy", Leamer nói, ám chỉ đến các cư dân của Palm Beach - nhiều người đã bỏ phiếu cho Trump với hy vọng thuế thấp hơn và thị trường chứng khoán bùng nổ. "Đó chỉ là một dấu hiệu khác cho thấy sức mạnh của ông Trump đã suy giảm như thế nào".

Nguồn: CNN

Phương Linh

Từ khóa:  trump
Cùng chuyên mục
XEM