'Nữ thừa kế phake', chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng bật khóc tại tòa vì không được mặc áo đẹp: 'Lên đồ' là lừa đảo trót lọt, bị bắt cũng chỉ nghĩ đến việc được diện đồ hiệu

04/04/2022 09:24 AM | Kinh doanh

Một ủy viên công tố quận cho biết Anna "hầu như không thể hiện sự hối hận" trong suốt phiên tòa và "coi trọng ăn mặc hơn bất cứ thứ gì khác".

Tháng 4/2019, trong phiên tòa xét xử, "rich kid" tự xưng Anna Sorokin đã khiến mọi người ngán ngẩm với sự phách lối của mình. Cô trình diện với mái tóc buộc nửa khá điệu đà, mặc áo sơ mi trắng và quần thụng của một thương hiệu bình dân.

Vốn dĩ, trong thời gian hưởng thụ lối sống thượng lưu nhờ lừa đảo, Anna đã quen với việc diện hàng hiệu sang chảnh. Giờ đây, việc phải mặc trang phục như vậy bị cô coi là "nằm ngoài tiêu chuẩn" và cô thậm chí đã nhiều lần từ chối hầu tòa chỉ vì không được mặc đồ đẹp.

Nữ thừa kế phake, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng bật khóc tại tòa vì không được mặc áo đẹp: Lên đồ là lừa đảo trót lọt, bị bắt cũng chỉ nghĩ đến việc được diện đồ hiệu - Ảnh 1.

Điều này khiến nữ thẩm phán Diane Kiesel rất không hài lòng. Bà nói với Anna: "Tôi đã từng nói chúng ta sẽ không hoãn bất kỳ phiên tòa nào nữa chỉ vì vấn đề thời trang của bạn. Tôi có mặt ở đây từ 9 giờ 30 sáng nay. Thật không thể chấp nhận được. Đây đâu phải sàn trình diễn thời trang!".

Sau những lời cứng rắn của thẩm phán, Anna bật khóc rồi thảo luận ầm ĩ với luật sư Todd Spodek – người đã cố gắng xoa dịu thân chủ trước khi bồi thẩm đoàn bước vào.

Tờ New York Post cho biết, vài phiên tòa trước đó, Anna được khoác lên mình thiết kế đắt tiền của một số thương hiệu như Miu Miu hay Yves Saint Laurent do stylist Anastasia Walker tư vấn. Tuy nhiên, từ khi Todd đem cho cô một túi chứa đầy trang phục của thương hiệu thời trang bình dân Ann Taylor, Anna bắt đầu khó chịu vì không còn được diện xa xỉ phẩm như trước.

Đêm trước khi bồi thẩm đoàn được chọn, quá trình tố tụng Anna đã bị trì hoãn với lý do nhóm thiết kế của Anna không đến kịp. Luật sư của Anna cuối cùng chọn cho cô một bộ trang phục của H&M. Một lần khác, Anna đã bật khóc và từ chối tham dự phiên tòa với lý do không muốn mặc những món đồ bình dân.

Sau khi bị kết án tù, câu đầu tiên mà Anna nói với tòa là: "Tôi xin lỗi vì những sai lầm mà mình mắc phải". Trong khi đó, một ủy viên công tố quận cho biết Anna "hầu như không thể hiện sự hối hận" trong suốt phiên tòa và "coi trọng ăn mặc hơn bất cứ thứ gì khác".

Có thể nói, ngay cả khi nước sôi lửa bỏng như phải hầu tòa, Anna vẫn rất chú trọng đến thời trang – một trong những yếu tố từng giúp "nữ quái" này gây ấn tượng và lừa đảo thành công.

Nữ thừa kế phake, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng bật khóc tại tòa vì không được mặc áo đẹp: Lên đồ là lừa đảo trót lọt, bị bắt cũng chỉ nghĩ đến việc được diện đồ hiệu - Ảnh 2.

Anna (ngoài cùng bên phải) trong một bữa tiệc khi cô chưa bị bắt (Ảnh: Internet).

Anna Delvey (tên thật là Anna Sorokin) chuyển đến New York từ Đức năm 2013. Cô tự xưng là ái nữ của một tỷ phú Đức, được thừa kế khối tài sản lên tới 67 triệu USD.

Thời gian sinh sống và làm việc ở Paris đã giúp Anan có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nhân, người nổi tiếng và giới thượng lưu. Năm 2013, cô chuyển đến New York với thân phận là một cô nàng thừa kế giàu có.

Anna bắt đầu xây dựng mối quan hệ với một số người giàu có ở New York bằng cách tham gia các bữa tiệc hay sự kiện sang chảnh. Tất nhiên, trong những dịp này, Anna luôn tìm cách gây ấn tượng với mọi người bằng cách ăn mặc sang trọng và không tiếc tay chi tiền cho những thứ nhỏ nhặt như tiền tip cho nhân viên phục vụ.

Chiêu mà cô hay sử dụng để lừa họ là ăn chơi "tới bến", ở khách sạn 5 sao nhưng khi thanh toán thì thẻ đột nhiên trục trặc. Sau đó, cô hứa sẽ trả lại tiền cho "nạn nhân" nhưng đều quên làm như vậy.

Đáng nói nhất là vụ việc với Rachel DeLoache Williams. Anna thân nhất với người này và sau vài lần "hào phóng" trả tiền cho một số món đồ lặt vặt cho Rachel, Annna đã khiến Rachel quẹt thẻ với số tiền 62.000 USD cho chuyến đi tới Morocco của cả hai và không có ý định trả lại.

Quỵt tiền bạn vẫn chưa đủ, Anna còn quỵt luôn được tiền của các khách sạn sang trọng. Mỗi lần thuê, cô đều "boa" cho nhân viên cả trăm USD nhưng lại không bao giờ để lại thẻ tín dụng dù chi phí ăn ở của cô lên tới hàng chục nghìn USD. Cuối cùng, các khách sạn cũng phát hiện ra thủ đoạn của Anna và đuổi cô ra ngoài. Đến tận lúc đó, Anna vẫn không chịu thanh toán.

Tháng 10/2017, Anna bị bắt với 8 tội danh, trong đó có lừa đảo, chiếm đoạt dịch vụ và ăn cắp. Thời điểm đó, cô nợ ngân hàng 100.000 USD, nợ những người bạn thượng lưu mỗi người vài chục nghìn USD. Tổng cộng, Anna nợ tới 275.000 USD. Cô bị kết án 12 năm tù và được yêu cầu bồi thường 199.000 USD.

Năm 2021, nhờ cải tạo tốt, Anna được ra tù sớm. Sau đó, cô vẫn ở lại New York vì nhận được lời mời hợp tác của Netflix và HBO. Thù lao mà Anna nhận được là 290.000 USD (tương đương 6,5 tỷ đồng). Dù vậy, số tiền đó đã được dùng để trả nợ cho các nạn nhân.

Tháng trước, tờ Insider cho biết Anna đang bị trục xuất khỏi Mỹ nhưng quá trình này gặp một số trục trặc nên vẫn chưa hoàn tất.

Nguồn: NYP, Insider

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM