Nữ bác sĩ 60 tuổi kể chuyện may mắn chiến thắng Covid-19 bằng nước chanh, paracetamol và súp gà

19/03/2020 07:16 AM | Sống

Một mình chiến đấu với virus corona bằng những kinh nghiệm của một bác sĩ lâu năm, cuối cùng bà Clare Gerada, 60 tuổi, cựu trưởng khoa của trường Y Royal College of GPs đã thực sự vượt qua căn bệnh.

Trong suốt nhiều ngày phải nằm liệt giường trong chính ngôi nhà của mình, tính đến thời điểm hiện tại, tiến sĩ Clare Gerada đã khỏe lại và sẵn sàng kể trải nghiệm nhiễm virus corona của mình cho mọi người:

"Sau khi tham gia một hội nghị ở New York, tôi quay trở lại London, Anh. Tôi về nhà vào sáng chủ nhật và sáng thứ hai, tôi vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, lúc này tôi thấy có một số triệu chứng bất thường bắt đầu xuất hiện: ho khan, người hơi mệt nhưng tôi chủ quan cho rằng mình không khỏe là do vừa trải qua một chuyến bay dài.

Sang đến ngày thứ ba, tôi bị đau họng, run người và sốt cao. Tôi quyết định ở nhà và tìm hiểu thông tin trên mạng. Tôi có gửi email cho 111 để báo cho họ những dấu hiệu của mình nhưng không hề có một hồi âm nào sau đó.

Tôi liền đi đến xét nghiệm tại bệnh viện địa phương. Ban đầu, họ không đồng ý cho tôi làm xét nghiệm vì khi ấy ở Mỹ chưa phải quốc gia cảnh báo mức độ nguy hiểm của Covid-19. Sau một hồi giải thích, cuối cùng, họ cũng đồng ý.

Nữ bác sĩ 60 tuổi kể chuyện may mắn chiến thắng Covid-19 bằng nước chanh, paracetamol và súp gà - Ảnh 1.

Bản thân tôi đoán là mình đã nhiễm virus corona vì bình thường tôi chẳng bao giờ ốm đến vậy cả. Hơn nữa, đây cũng không phải thời điểm của dịch cúm mùa. Tôi trở về nhà với những triệu chứng bệnh ngày càng bộc lộ rõ hơn. Thân nhiệt tăng lên gần 39 độ C. Tôi cảm nhận được những vết loét nhầy nhụa trong mũi và trong cổ họng.

Hai ngày đầu, tôi chẳng ăn uống được gì vì không muốn ăn nhưng tôi tự ép bản thân phải uống nhiều nước, đặc biệt là nước chanh và nước chanh đắng. Tôi không thể uống trà vì cổ họng quá đau. Cứ 8 tiếng, tôi lại uống 2 viên paracetamol. Tôi cứ nằm chập chờn trên giường như thế suốt 5 ngày vì sốt cao và chỉ dậy khi muốn đi vệ sinh mà thôi.

Tôi đã gọi cho chồng mình từ cơ quan về và nói anh phải giữ khoảng cách với tôi. Anh ấy ngủ trong căn phòng còn trống, tôi tự cho ly bát của mình vào máy rửa bát và chúng tôi không dùng chung khăn. Chính vì vậy, anh ấy không hề bị lây bệnh dù chúng tôi ở trong cùng một nhà.

Cách đây 15 năm, tôi bị cúm và nó không khiến tôi "vất vả" như thế này. Tôi chỉ bị bệnh trong nửa ngày. Nhiễm virus corona thật tồi tệ. Những ngày sau đó, gần như tất cả những gì tôi có thể làm là nằm li bì trên giường - tôi chưa bao giờ ngủ nhiều đến vậy.

Đến ngày thứ sáu, tôi nhận được kết quả xét nghiệm rằng mình dương tính với virus corona. Ấy vậy, tôi lại cảm thấy sức khỏe mình bắt đầu khá hơn, tuy cơ thể còn hơi mệt nhưng các triệu chứng như ho sốt không còn nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống và tôi cũng không cần tới paracetamol nữa.

Tôi bắt đầu ăn được các món hầm và món súp. Thât may mắn rằng chồng tôi và những đồng nghiệp tôi tiếp xúc ở London đều khỏe mạnh. Tôi đã có thể ra ngoài đi dạo với một chiếc khẩu trang.

Trong suốt 35 năm làm bác sĩ, bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều điều đáng sợ, bao gồm các ca nhiễm SARS và dịch viêm màng não nhưng corona đáng sợ hơn hẳn vì nó gây tổn thất trực tiếp đến nền kinh tế và xã hội.

Nữ bác sĩ 60 tuổi kể chuyện may mắn chiến thắng Covid-19 bằng nước chanh, paracetamol và súp gà - Ảnh 2.

Sau 5 ngày tự cách ly ở nhà, tôi cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhưng tôi vẫn cố gắng ở nhà cả tuần để đảm bảo mình không lây nhiễm cho bất kì ai khác. Tôi sẽ trở lại làm việc vào thứ hai tới. 

Chúng ta sợ khi nhắc đến Covid-19 bởi chúng ta không biết nó là gì. Đối với cá nhân tôi, đó chỉ là 7 ngày ốm nặng và tôi tin đây cũng là trải nghiệm của nhiều người sau khi khỏe trở lại.

Theo tìm hiểu của bản thân, những người không qua khỏi thường là những người có nhiều bệnh nền và cơ quan hô hấp bị quá tải. Vì thế, những người còn trẻ, còn khỏe nên nhường giường bệnh viện cho họ. 

Cơ thể 60 tuổi của tôi đã chiến đấu dũng mãnh với một loại virus mới. Nó đã tập trung được các kháng thể. Nếu xét nghiệm mẫu máu của tôi bây giờ, bạn sẽ thấy trong đó đầy kháng thể, giúp bảo vệ phổi, tim và thận của tôi. Giờ tôi chỉ còn loét nhẹ ở mũi và họng nhưng tình trạng hiện tại đang lành.

Dù đã ở độ tuổi bên kia ngọn đồi, nhưng tôi không có bệnh lý nền. Đây chỉ là những kinh nghiệm của riêng tôi qua đợt ốm này. Tôi uống paracetamol 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 viên. Tôi cũng uống nước chanh cả ngày. Sau khi khỏe lại, tôi ăn nhiều súp gà hơn vì tôi thấy ngon miệng."

*Câu chuyện được kể lại theo lời nhân vật Clare Gerada, đăng trên Dailymail ngày 16/3/2020, khuyến cáo người có biểu hiện nhiễm Covid-19 không nên làm theo.

Tính đến ngày 19/3, Việt Nam ghi nhận 76 ca bệnh dương tính với Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra căng thẳng như hiện nay, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo người dân ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần:

- Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.

- Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị; Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy; Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.

- Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa…

- Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng; không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.

- Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.


Nữ bác sĩ 60 tuổi kể chuyện may mắn chiến thắng Covid-19 bằng nước chanh, paracetamol và súp gà - Ảnh 4.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM