NÓNG: Một thợ lặn hải quân Hoàng gia tử nạn trong quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan

06/07/2018 10:30 AM | Xã hội

Một thợ lặn thuộc hải quân Thái Lan đã thiệt mạng trong hang Tham Luang khi thực hiện nhiệm vụ giải cứu đội bóng bị mắc kẹt.

(Thông tin sẽ được tiếp tục cập nhật)

CNN dẫn nguồn tin từ hải quân Thái Lan cho biết, một thợ lặn đã thiệt mạng lúc 1 giờ sáng (giờ địa phương) khi đang cố gắng quay trở lại trung tâm chỉ huy, nằm sâu 2 km bên trong hang Tham Luang, nơi đội bóng nhí cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong gần 2 tuần qua.

Theo các nguồn tin, người thợ lặn Saman Kunan, 38 tuổi, là cựu lính hải quân, nhận nhiệm vụ đưa các bình dưỡng khí tới Hang số 3. Do một số trục trặc, thợ lặn bị cạn dưỡng khí và bất tỉnh. Dù được sơ cứu nhưng anh Kunan đã không qua khỏi. Thi thể của anh đã được các đồng đội chuyển ra ngoài hang vào sáng cùng ngày.

Các phương án giải cứu đội bóng nhí đã được gấp rút thực hiện. Huấn luyện các em kĩ năng lặn và đưa cả nhóm trở về cửa hang là giải pháp được cho là tối ưu nhất hiện nay.

Tuy nhiên, việc một thợ lặn chuyên nghiệp tử nạn khi đang làm nhiệm vụ cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng trong việc thực hiện phương án nói trên, chưa kể tới việc đội bóng nhí đã bị suy nhược nặng sau nhiều ngày nhịn đói.

Trả lời CNN, Cade Courtley, một cựu lính hải quân Mỹ nhận xét việc đưa các em nhỏ ra ngoài bằng cách lặn là đặc biệt nguy hiểm.

Theo ông Courtley, thậm chí cả những thợ lặn chuyên nghiệp cũng phải "vật lộn, bơi trong bóng tối để tới được chỗ đội bóng".

"Vậy mà bây giờ mọi người yêu cầu những cậu bé từ 11 tuổi tới 16 tuổi - một số còn không biết bơi - phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn như vậy lần đầu tiên trong đời ư?"

"Tôi nghĩ đó là sai lầm nghiêm trọng trong khi chúng ta còn có những giải pháp khác," ông kết luận.

NÓNG: Một thợ lặn hải quân Hoàng gia tử nạn trong quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan - Ảnh 1.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM