Cặp vợ chồng già tự xây lâu đài từ phế liệu

03/10/2011 17:59 PM |

Một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở vùng ngoại ô Artyom, Nga đã bỏ ra 16 năm để biến ngôi nhà cũ của mình trở thành một lâu đài cổ tích từ những phế liệu mà họ nhặt được ngoài đường.

Lẽ ra phải nghỉ ngơi nhưng ông bà Alexey và Valentina Krivov không cho rằng mình quá già để xây dựng một lâu đài mơ ước. Cả hai đều không muốn phải trở nên già cỗi trong ngôi nhà cũ kỹ của mình nhưng họ không đủ tiền để mua một lâu đài như ý muốn nên quyết định tự tay xây dựng một lâu đài cổ tích đã được nhanh chóng "thông qua".



Ông lão Alexey đã làm việc trên các công trường trong suốt cuộc đời và đây là cơ hội để ông trở thành quản đốc cho dự án của riêng mình. Bà lão Valentina cũng có thể làm công việc trang trí mà bà yêu thích. Vì vậy, hai ông bà đã lập một kế hoạch cụ thể và phân công công việc cho từng người một cách chi tiết.

 

Họ bắt đầu xây dựng "xứ sở thần tiên" từ năm 1995 với những vật liệu nhặt được trên đường hay gần các công trường. Khi phần thô của lâu đài được hình thành, những người hàng xóm của ông bà Krivov cũng xắn tay giúp đỡ thuộc khả năng cho phép.



16 năm sau, lâu đài tự xây tại vùng Artyom đã được hoàn thành. Trước lâu đài là một khoảng sân rộng được lót bằng những viên gạch màu. Bên trong là những trụ, cột được trang trí theo phong cách truyền thống của Nga và vô cùng chắc chắn, không ai có thể nghĩ rằng chúng được xây từ rác. Ông Alexey và bà Valentina tiết lộ, mọi thứ để làm nên lâu đài như gạch, đồ trang trí, dây điện đều được ông bà nhặt về hoặc do hàng xóm quyên góp.

Theo Sầm Hoa
Vietnamnet

ngatt

Cùng chuyên mục
XEM