Ngoài 30 tuổi, khoảnh khắc bước qua cổng làng mà không có ô tô, bạn không dám ngẩng đầu lên!

06/02/2024 16:10 PM | Sống

Khi về quê ăn Tết, tôi phát hiện nhiều người thuê xe sang lái về, cũng bởi hai chữ ‘thể diện’.

Chia sẻ của người đàn ông giấu tên trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý của CĐM. 

***

Chưa có nhà có xe mà về quê ăn Tết, sợ người quen nhìn thấy nên đi đường cũng cảm thấy bất an. Có xe về quê, cả người trở nên kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đến cả trưởng xóm cũng ra mời điếu thuốc.

Dù có phàn nàn công việc vất vả, lương tháng thấp ra sao thì việc có ô tô dường như cũng trở thành một cái nhãn mác nào đó dành cho những thanh niên ở độ tuổi 30 - 35, một tiêu chuẩn để đánh giá địa vị của ai đó trong xã hội.

Tôi sinh ra ở một vùng quê thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Ở quê chúng tôi rất coi trọng ô tô, nhà có thể chưa mua nhưng ô tô thì cần phải có, ít nhất là một chiếc để trong sân. Nhiều người dù cuộc sống vốn không dư dả nhưng cũng nhất định phải thuê xe sang về quê ăn Tết.

3 thứ được coi trọng trong thời đại mới, nhà – tiền – xe ô tô. Nhà chưa chắc đã mua được, tiền chỉ mình mình biết, xe ô tô thì có thể đi đi lại lại để mọi người cùng biết.

Có người thậm chí còn từng đùa rằng: "Ô tô giống như vũ khí vậy, có thể không lái, nhưng nhất định phải trưng ra."

"Tôi lái chiếc xe rẻ tiền về, trưởng thôn nói tôi không cố gắng, anh họ lái chiếc xe vài tỷ về, trưởng thôn nói anh ấy tuổi trẻ tài cao."

"Một trải nghiệm có thật. Một năm tôi về quê ăn Tết, ở đầu làng có đỗ một chiếc xe đắt đỏ dù khá cũ nhưng vẫn có rất nhiều người vây xung quanh, tôi lái chiếc xe tầm trung về tuyệt đối không có ai để ý, cảm giác như xe của tôi là đồ cổ vậy. Dịp về quê, tôi thấy rất nhiều xe sang chạy vi vu khắp xóm, tự dưng thấy chiếc ô tô tàng tàng của mình trở nên 'mất mặt'. 

Khi anh đăng video lên mạng, rất nhiều người đã vào và bình luận rất sôi nổi.

- "Không có biển số xe hay biển số địa phương, tất cả đều là xe thuê."

- "Tôi chỉ không hiểu, thuê xe về quê ăn Tết thôi mà toàn là xe sang".

Ngoài 30 tuổi, khoảnh khắc bước qua cổng làng mà không có ô tô, bạn không dám ngẩng đầu lên!  - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Xã hội hiện tại đã gán quá nhiều thuộc tính cho một chiếc ô tô, cộng với tâm lý phù phiếm của một bộ phận người, ô tô dường như trở thành một điều gì đó rất viển vông.

Trên thực tế, một chiếc ô tô trị giá hơn 400 triệu đồng đã rất tốt và đủ hữu ích, nhưng khi ở trên mạng, chiếc xe như vậy không là gì.

Nhiều người tham vọng nhưng không đủ khả năng kinh tế, nói rằng không phải những chiếc xe hàng tỷ đồng, họ sẽ không lái, nhưng khi được hỏi lái xe loại gì, họ thậm chí còn chẳng sở hữu chiếc nào.

Chiếc ô tô ban đầu vốn chỉ là một phương tiện đi lại, nhưng hiện tại, người ta lại chỉ biết so sánh xem xe của ai đắt tiền hơn, có thời gian để so sánh như vậy, tại sao bạn không dành ra thời gian để mài dũa thêm kĩ năng lái xe của mình?

Một chiếc ô tô chỉ có giá 300 – 400 triệu đồng vẫn không là gì trong mắt nhiều người. Là một gia đình bình thường, nếu không nhằm mục đích kinh doanh và nhu cầu cấu hình cụ thể nhất định, vậy thì một chiếc ô tô trị giá 300-400 triệu đồng hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

Chẳng phải việc quyết định mua chiếc xe nào phụ thuộc vào việc chiếc xe đó được sử dụng vào mục đích gì hay sao? Tại sao phải bỏ ra hàng tỷ đồng để mua một chiếc xe vừa mắt người khác nhưng quá so với túi tiền của mình trong khi vấn đề có thể giải quyết được bằng cách chi nửa tỷ là đủ.

Ngoài 30 tuổi, khoảnh khắc bước qua cổng làng mà không có ô tô, bạn không dám ngẩng đầu lên!  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Hiện tại đã là năm 2024, cá nhân tôi nghĩ không cần thiết phải quá chú trọng đến đặc tính bề ngoài của xe, sự phù hợp mới là điều quan trọng nhất.

Hãy mua xe vì bạn thích hoặc nó cần thiết. Đừng quan tâm người khác nói gì, khen hay chê. Bạn nên sống cuộc sống của chính mình. Tại sao phải quan tâm đến ý kiến của người khác?

Sống cuộc đời vì người khác là điều mệt mỏi và vô nghĩa nhất.

Diệu Đan

Từ khóa:  ngẩng cao đầu
Cùng chuyên mục
XEM