Một dự án NFT của nhà sáng lập gốc Việt thu về 1,1 triệu USD rồi ôm tiền bỏ chạy

05/04/2022 11:36 AM | Kinh doanh

Nhà sáng lập gốc Việt này đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.

Mới đây, một dự án NFT của nhà sáng lập gốc Việt đã kêu gọi vốn được khoảng 1,1 triệu USD, rồi sau đó ôm tiền bỏ chạy. Tuy nhiên ngay sau đó, cả hai nhà sáng lập của dự án là Ethan Nguyễn và Andre Llacuna đã bị bắt giữ.

Ethan Nguyễn và Andre Llacuna bị cáo buộc tội lừa đảo và rửa tiền, trong một kế hoạch “rug pull” tiền mã hóa. Hai nhà sáng lập này đã cho ra mắt bộ sưu tập NFT mới có tên là Frosties. Sau khi bán các NFT của một nhân vật hoạt hình và thu về 1,1 triệu USD, cả hai đã đóng dự án và chuyển tiền vào một loạt ví tiền điện tử riêng biệt, khiến cho các nhà đầu tư và sở hữu NFT Frosties bị trắng tay.

Một dự án NFT của nhà sáng lập gốc Việt thu về 1,1 triệu USD rồi ôm tiền bỏ chạy - Ảnh 1.

Bộ sưu tập NFT này có khoảng 8.888 bức ảnh khác nhau của nhân vật Frosties, với mức giá 130 USD cho mỗi NFT. Điều đáng nói là dự án này đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm, và bán hết sạch các NFT chỉ sau một giờ lên sàn. Nhưng ngay sau đó, hai nhà sáng lập đã tuyên bố từ bỏ dự án.

Trên Discord của cộng đồng Frosties, nhà sáng lập gốc Việt Ethan Nguyễn đã thú nhận và gửi lời xin lỗi: “Tôi biết điều này rất sốc, nhưng dự án sắp kết thúc. Tôi chưa bao giờ có ý định tiếp tục dự án này và cũng không có kế hoạch cho bất cứ điều gì trong tương lai”.

Tuy nhiên ngay sau đó, các điều tra viên đã tìm ra địa chỉ IP và địa chỉ email của hai nhà sáng lập từ tài khoản Discord, đối chiếu với tài khoản tương ứng trên sàn giao dịch Coinbase. Các tài khoản này liên kết với thẻ tín dụng Citibank và danh tính thực của cả hai. Các điều tra viên cũng lần theo dấu vết của một loạt hoạt động chuyển tiền, dẫn đến cáo buộc tội rửa tiền. Kết quả là cả 2 đã bị bắt tại thành phố Los Angeles, California.

Tham khảo: theverge

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM