Một doanh nghiệp Việt âm thầm hỗ trợ người dân Myanmar giữa tâm động đất
Giữa cơn địa chấn kinh hoàng 7,7 độ Richter tàn phá Myanmar, một doanh nghiệp Việt Nam - Mytel, thương hiệu của Viettel tại Myanmar, đã nhanh chóng hành động, hỗ trợ cho người dân địa phương.
Ngày 28/3/2025, một trận động đất có cường độ 7,7 độ Richter đã xảy ra tại Myanmar, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trước tình hình này, Mytel, thương hiệu viễn thông của Viettel tại Myanmar, đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp nhằm duy trì kết nối liên lạc và hỗ trợ người dân địa phương.
Ngay sau trận động đất, Mytel đã cung cấp miễn phí 300 phút gọi, 300 tin nhắn và 1 GB dữ liệu di động cho hơn 4 triệu thuê bao tại Myanmar, giúp người dân liên lạc với gia đình và cập nhật thông tin cứu trợ. Đồng thời, doanh nghiệp này đã tổ chức các điểm trú ẩn tạm thời, cung cấp hơn 10.000 suất ăn, nước sạch và gần 100 điểm sạc điện thoại miễn phí.
Trong bối cảnh nhiều mạng viễn thông gặp sự cố, hạ tầng của Mytel vẫn duy trì hoạt động, hỗ trợ công tác cứu hộ và đảm bảo thông tin liên lạc. Một số người dân địa phương cho biết sự hỗ trợ này giúp họ kết nối với lực lượng cứu trợ và người thân trong thời điểm khó khăn.
"Tôi đang ở trong lều của Mytel dựng cho. Thật khủng khiếp! Nhà của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn. Không có nơi nào để đi. Chúng tôi rất tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi", anh U Myat Htun, một người dân Mandalay, chia sẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên Viettel thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trong quá khứ, Viettel đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tương tự tại các quốc gia khác. Năm 2019, Mytel đảm bảo liên lạc trong đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Myanmar. Tại Haiti, Viettel tham gia tái thiết hạ tầng viễn thông sau trận động đất năm 2010. Ở Mozambique, Movitel (thương hiệu của Viettel) đã nhanh chóng khôi phục mạng lưới sau siêu bão Idai và cung cấp hàng hóa cứu trợ.
Tính đến sáng ngày 31/3 theo giờ Việt Nam, theo số liệu từ chính quyền Myanmar, trận động đất đã khiến 1.700 người thiệt mạng và 3.400 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá tình hình là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất gần đây, trong khi Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cảnh báo số người tử vong có thể vượt 10.000. Chính phủ Myanmar đã kêu gọi viện trợ từ cộng đồng quốc tế để ứng phó với hậu quả của thảm họa này.