Mắc nợ 3 khoản, vừa tổn hại tâm lực, vừa vắt kiệt tài danh trong tương lai: Hãy cẩn thận!

23/07/2023 16:35 PM | Sống

Nhà tư tưởng người Mỹ, Stephen Covey từng nói: "Mối quan hệ giữa các cá nhân giống như một tài khoản ngân hàng, trong đó tương tác giữa người với người giống như gửi tiền và rút tiền".

Mỗi lần bạn gửi tiền, khoản tiền gửi của bạn sẽ tăng lên một điểm, mỗi lần bạn yêu cầu rút tiền, khoản tiền gửi của bạn sẽ giảm đi một điểm. Nếu bạn không ngừng rút tiền một cách mù quáng, khi tài khoản xuất hiện một khoản nợ, đó là dấu chấm hết cho một mối quan hệ.

Không rút quá hạn mức sẽ có thể giữ được sự cân bằng, không mắc nợ người khác sẽ có thể qua lại với nhau lâu dài.

Bất kể nghèo hay giàu, tuyệt đối đừng mắc 3 món nợ này.

01

Không nợ nần tài chính

Cách đây ít lâu, một blogger đã chia sẻ câu chuyện của mình. Đầu năm 2020, cô ấy mang thai, đang đắm chìm trong niềm vui làm mẹ, cô bất ngờ biết tin cha cô lâm bệnh nặng. Bác sĩ nói cha cô đang cần phẫu thuật gấp và chi phí y tế cũng là một số tiền khá lớn.

Đúng lúc đang không biết phải làm sao, họ hàng trong gia đình rất nhiệt tình giúp đỡ, an ủi cô: "Càng là những lúc như này càng chú ý sức khỏe, chú ý đến em bé trong bụng. Cả nhà sẽ giúp đỡ con". Với sự giúp đỡ của người thân, ba cô nhanh chóng được làm phẫu thuật, ca phẫu thuật cũng rất thành công. May mắn thay, ba cô hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Không lâu sau, cô cũng sinh con thuận lợi.

Không nên mắc nợ ai về tiền bạc. (Ảnh minh họa)

Trong vài năm sau đó, cô ấy vừa làm việc chăm chỉ để kiếm tiền vừa chăm sóc gia đình, và mỗi khi tiết kiệm được một khoản nhất định, cô ấy sẽ trả một phần nợ.

Người thân thấu hiểu khó khăn của cô, luôn bảo cô không cần vội vàng trả lại tiền. Nhưng cô nói: "Mọi người đã giúp con vượt qua thời điểm khó khăn, con không thể nợ mọi người số tiền đó. Tiền, con nhất định sẽ trả lại."

Dù khoản nợ chưa trả hết nhưng quá trình làm việc cật lực để trả nợ đã mang lại cho cô ấy cảm giác thành tựu và khiến cô càng trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.

Cuộc sống, ai cũng sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn, những lúc như vậy, người sẵn sàng cho bạn vay tiền, giúp đỡ thiết thực, đó nhất định là người đối xử với bạn rất chân thành. Và những người có thể chủ động trả nợ đúng hạn cũng là những người biết giữ chữ tín.

Cái cho mượn là cái tình, cái trả lại là cái nghĩa. Quá trình vay và trả có thể giúp bạn thấy rõ nhất sự ấm áp và chân thành trong các mối quan hệ, cũng như độ đáng tin cậy của một người.

Tiền là kính hiển vi của cuộc sống và là kính lúp của bản chất con người. Trên đời này, không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải tốt với ai, đừng coi thường sự giúp đỡ của người khác. Biết ơn và đền đáp đúng lúc thì tình cảm mới bền lâu.

Tiền là kính hiển vi của cuộc sống và là kính lúp của bản chất con người. (Ảnh minh họa)

02

Không nợ ân tình

Trong cuộc sống, có qua có lại một cách hợp lý có thể giúp tăng cường sự gắn kết trong các mối quan hệ, nhưng nếu tùy ý lạm dụng, đôi khi sẽ phản tác dụng.

Có một câu chuyện như sau: Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Trung cuối cùng đã trở thành giám đốc bộ phận của công ty.

Một hôm, khi đang vội đi gặp khách hàng, anh chuyển làn định vượt thì bị cảnh sát giao thông chặn lại. Anh lo lắng hạ cửa xe xuống, thì phát hiện ra cảnh sát giao thông chính là người bạn cùng quê. Hai người nhìn nhau cười, cảnh sát giao thông lập tức thả anh đi, Trung cũng không khách khí, nói để hôm khác sẽ mời bạn một bữa rồi nhanh chóng lái xe đi.

Tiền dễ trả, tình nghĩa thì không. (Ảnh minh họa)

Không lâu sau, người bạn đến gặp Trung. Hóa ra con trai anh vẫn chưa tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp và muốn Trung giúp sắp xếp một vị trí trong công ty. Mặc dù cảm thấy rằng việc này là không phù hợp, nhưng vì nợ người bạn một ân tình trước, nên anh đành phải nhận lời.

Không ngờ sau khi con trai của người bạn đi làm, cậy có người quen biết, cậu ta không những thường xuyên đi muộn về sớm mà còn thường xuyên mắc sai lầm trong công việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động của công ty. Trung rất hối hận, nếu ngày xưa tuân thủ luật và nộp phạt thì anh ấy đã không mắc nợ và khiến nhiều chuyện rắc rối xảy ra như vậy.

Tiền dễ trả, tình nghĩa thì không.

Đôi khi đi đường tắt bằng cách lấy lòng người tưởng như tiện nhưng thực chất là gánh nặng, tưởng sẽ xích lại gần nhau mà hóa ra lại sinh oán.

Người sống tỉnh táo sẽ không bao giờ luôn vin vào lòng người, cũng sẽ không mắc nợ tình nghĩa.

Trên mạng có một tin tức như sau: 15 năm trước, con trai của Tôn Tĩnh, một thợ đóng giày ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nhận được khoản quyên góp 100.000 nhân dân tệ để chữa bệnh bạch cầu từ các nhà hảo tâm. Sau khi con trai ra đi, Tôn Tĩnh kiên quyết dùng cách riêng của mình để báo đáp lại xã hội.

Anh hết lần này đến lần khác quyên góp số tiền mình tiết kiệm được cho xã hội, sửa giày miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, sửa, giặt, khử trùng những đôi giày cũ khách hàng không sử dụng và quyên góp cho Hội chữ thập đỏ…

Tôn Tĩnh nói: "15 năm trước, rất nhiều người đã giúp đỡ tôi. Cái tình này, tôi phải trả lại cho họ, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Tôi là một ông già sửa giày, vì vậy tôi chỉ có thể dùng cách này để trả món nợ ân tình này của mọi người."

Mối quan hệ thoải mái nhất giữa người với người không gì khác hơn là đôi bên cùng thắng và không mắc nợ lẫn nhau.

Đối nhân xử thế, hãy luôn giữ sự lấy một cái độ và sự kính trọng nhất định, có như vậy bạn mới có thể giữ được những mối quan hệ chân thành.

03

Không nợ thời gian

Có một công thức tính tình thân như này: Nếu hiện tại ba mẹ 50 tuổi, giả sử ba mẹ có thể sống thêm 30 năm nữa, mỗi năm chúng ta về nhà một lần. Mỗi lần ở nhà 5 ngày, trừ đi thời gian tụ tập, ăn uống, ngủ nghỉ, thời gian thực sự có thể ở bên ba mẹ chỉ có 24h. Vậy thì, trong 30 năm tới, thời gian bạn có thể ở bên ba mẹ, thực sự chỉ còn 1 tháng.

Bạn thấy không, cuộc đời tưởng như dài nhưng thực ra lại rất ngắn.

Ngắn ngủi tới nỗi chẳng thể đàng hoàng dành thời gian cho nhau, ngắn ngủi tới nỗi mỗi câu chào tạm biệt là cả một quãng xa cách.

Hãy dành nhiều thời gian ở bên cạnh những người thân yêu. (Ảnh minh họa)

Lý Ngạn Hoành, người giàu có thứ 2 tại Trung Quốc năm 2013 trong một buổi phỏng vấn từng chia sẻ về ba mình với sự tiếc nuối: "Khi ba còn sống, tôi thường rất bận rộn, không có nhiều thời gian để gặp ông, ông mất chưa đầy một năm, tôi đã nằm mơ thấy ông ít nhất năm sáu lần. Hiện tại tôi rất hối hận, rất nhiều khoảng thời gian đáng lẽ nên dành ra để ở cạnh nhau, tôi đã không dành cho ông ấy."

Chúng ta luôn nghĩ rằng tương lai sẽ còn dài và sẽ có nhiều cơ hội để báo hiếu, nhưng chúng ta lại quên rằng thế sự vô thường và thời gian không bao giờ chờ đợi một ai.

Thật ra, nhân duyên giữa chúng ta và cha mẹ chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tương phùng được đếm ngược, gặp một lần, ít đi một lần.

Về nhà nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy ít mắc nợ hơn, dành nhiều thời gian ở cạnh ba mẹ hơn, bạn sẽ ít hối tiếc hơn.

Cuộc sống chẳng thể lặp lại, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận, mới hồi tưởng.

Quãng đời còn lại, mong rằng bạn và tôi sẽ không mắc nợ ân tình, không bỏ lỡ tình bạn, gặt hái được những mối nhân duyên chất lượng, gặp gỡ một cuộc đời rực rỡ.

Chúng ta là những người lớn, những người mang trên mình gánh nặng trên vai và trách nhiệm trong tim, nhưng chúng ta vẫn sẽ tiến những bước dài về phía trước và hướng tới con đường mà chúng ta hằng mong ước.

(Toutiao, Sohu)

Theo Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM