Không chỉ bún chả Việt Nam, ông Obama còn từng thưởng thức nhiều món ăn dân dã trong những lần công du khác

24/05/2016 16:10 PM | Sống

Trái ngược với những bữa ăn thịnh soạn theo nghi lễ ngoại giao, tổng thống Obama lại thường thưởng thức những món ăn mang đậm màu sắc truyền thống của các quốc gia mà ông ghé thăm.

Với những nguyên thủ quốc gia, việc thưởng thức những bữa tiệc chiêu đãi tại các nhà khách chính phủ hay trung tâm hội nghị đã là chuyện quá đỗi bình thường. Điều đáng chú ý là không phải ai cũng dám thưởng thức những món ăn bình dị trong các chuyến công du hay gặp gỡ các nhân vật quan trọng do lo ngại về vấn đề sức khỏe cũng như an ninh.

Vậy mà, trong những chuyến công du của mình tới các quốc gia khác, tổng thống Barack Obama đã nhiều lần thưởng thức các món ăn bình dân là đặc sản tại các quốc gia ông ghé thăm. Thậm chí, ông Obama còn từng bày tỏ sự thất vọng của mình khi không được "thiết đãi" món Balut - một món ăn truyền thống dân dã của Philippines, nổi tiếng trên khắp thế giới.

Có thể thấy, từ thói quen ăn uống đến cung cách sinh hoạt, ông Barack Obama luôn để lại ấn tượng như một vị tổng thống gần gũi, giản dị...

1. Thưởng thức bia với thủ tướng Đức Angela Merkel

Ngay sau khi đặt chân tới Đức tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, tổng thống Obama đã được thủ tướng Merkel chiêu đãi bằng một bữa ăn dân dã, mang đặc trưng của bang Bavaria với xúc xích trắng, bánh quy và một cốc bia tươi Đức. Trước khi đến Đức, ông Obama đã rất háo hức khi được hòa mình vào trong lễ hội Octoberfest - một lễ hội bia thường niên tại Đức.

Mặc dù đúng vào dịp lễ thế nhưng điều đó cũng không thể khiến ông bỏ qua những khoảnh khắc tuyệt vời khi được thưởng thức bia và các món ăn truyền thống với người dân địa phương. UCngx trong dịp này, tổng thống Obama đã có buổi nói chuyện vui vẻ với thủ tướng Merkel và những người nông dân địa phương. Dường như không có khoảng cách giữa các vị nguyên thủ quốc gia và những người dân vùng Bavaria thân thiện và mến khách này.

Bữa tiệc bình dị và gần gũi của tổng thống Barack Obama với thủ tướng Đức Merkel và những người dân địa phương.

2. Bữa trưa giản đơn với tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Trong chuyến thăm của tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới Mỹ vào tháng 6/2010, tổng thống Barack Obama khi đó đang trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đã dẫn ông Dmitry tới một nhà hàng hamburger địa phương tại thành phố Arlington, Virginia, Hoa Kỳ.

Hai vị tổng thống đầy quyền lực đã có buổi trò chuyện thú vị khi xung quanh họ không phải những bàn tiệc sa hoa, lộng lẫy trong Nhà Trắng mà là các món ăn bình dị, đặc trưng phong cách Mỹ như hamburger, khoai tây chiên. Sự xuất hiện của hai vị tổng thống cũng không làm những người xung quanh quá ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên tổng thống Obama ghé qua nhà hàng này khi vào năm 2009, ông cũng đã có buổi trò chuyện và ăn trưa với phó tổng thống Joe Biden tại đây.

Hình ảnh vị tổng thống thưởng thức bữa trưa đơn giản, đúng theo phong cách ẩm thực Mỹ.

3. Xem bóng rổ và thưởng thức hotdog với thủ tướng Anh David Cameron

Các nguyên thủ quốc gia cũng có những sở thích cá nhân; ngoài những buổi họp cấp cao hay những chuyến thăm quan trọng, họ vẫn dành thời gian để cùng nhau thưởng thức một trận cầu đỉnh cao hay mãn nhãn với sân đấu thể thao. Với tổng thống Barack Obama và thủ tướng Anh David Cameron, họ đều yêu thích bóng rổ.

Do vậy, hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia hàng đầu phương Tây này đã tham gia vào giải bóng rổ Mỹ NCAA vào tháng 3 năm 2012. Không có một thực đơn dài dằng dặc các món ăn thượng hạng của Anh hay Mỹ, trên tay họ là hai chiếc hot dog bình thường nhưng được thưởng thức hết sức ngon lành. Trông hình ảnh này, khó ai có thể ngờ rằng hai người đàn ông giản dị kia là những người nắm quyền lực cao nhất tại Anh và Mỹ.

Cả hai vị lãnh đạo đều rất tập trung xem trận bóng rổ và thưởng thức chiếc hot dog của mình một cách ngon lành.

4. Ghé thăm nhà hàng sushi số một tại Tokyo, Nhật Bản

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2014, tổng thống Barack Obama đã có bữa tối thân tình, ấm cúng với thủ tưởng Shinzō Abe tại một nhà hàng Nhật Bản. Nhà hàng được các nguyên thủ chọn có tên Sukiyabashi Jiro, nằm trong khu phố Ginza, Tokyo. Không cầu kì kiểu cách với kiến trúc sang trọng, nhà hàng mang đậm kiến trúc và văn hóa Nhật Bản.

Bữa tối diễn ra theo đúng phong cách ẩm thực Nhật Bản khi những vị đầu bếp nổi tiếng nhất của nhà hàng trình diễn kỹ thuật nấu nướng điêu luyện ngay trước mắt ông Obama và ông Shinzo. Sau bữa tối tại nhà hàng, tổng thống Obama khen ngợi và cho rằng đây là món sushi ngon nhất mà ông từng được thưởng thức.

Các đầu bếp chế biến sushi ngay trước quầy, phục vụ đoàn khách ngoại giao cao cấp.

5. Bún chả - món ăn không thể bỏ qua của tổng thống Obama khi tới Hà Nội

Đặc biệt, trong chuyến công du của mình tới Việt Nam ngày hôm nay, tổng thống Obama đã thưởng thức một món ăn đặc trưng, làm nên văn hóa ẩm thực của Hà Nội: bún chả. Sau chương trình họp buổi chiều, đoàn xe của tổng thống Obama đã có mặt tại nhà hàng bún chả Hương Liên (số 24 Lê Văn Hưu, Hà Nội) để ông có thể thưởng thức món ăn dân dã mà nổi tiếng này.

Tuy không nổi tiếng nhất ở Hà Nội nhưng với hương vị thơm ngon của bún chả, nhà hàng vẫn được chọn làm điểm dừng chân cho tổng thống Obama. Hình ảnh ông ngồi thưởng thức món bún chả cùng với những người dân địa phương thực sự đã làm tăng thêm thiện tình của người dân với vị tổng thống đáng mến này.

Tổng thống Obama thưởng thức bún chả và uống bia ở Hà Nội.

Theo Skye

Cùng chuyên mục
XEM