"Kêu ca cái gì, mới 20 tuổi đầu, chưa phải kiếm tiền, chưa gánh nặng chồng con, có mỗi ăn với học..."

20/03/2022 08:30 AM | Xã hội

Tuổi 20 có hồn nhiên đến thế...

Một người bạn đã nói với tôi rằng: “Tuổi 20 thật đáng sợ.” Hoá ra cô ấy vừa gửi vài bộ hồ sơ xin việc cho những công ty mà cô thích, và mua một đống tài liệu ôn thi đầu vào sau đại học từ một người chị khoá trên của mình. Rõ ràng cả tôi và cô ấy chỉ vừa là tân sinh viên mới nhập học, vậy mà bây giờ đi trong sân trường đã có người gọi chúng tôi là chị này, chị kia rồi. Sau hai năm học đại học vô tư, thì những câu hỏi như đi thực tập ở đâu, học lên cao nữa, xin ở lại thành phố hay về quê với bố mẹ luôn quanh quẩn trong tâm trí của những đứa trẻ buộc phải lớn sớm như chúng tôi.

Có lẽ trong mắt người khác, những cô cậu thanh niên 20 tuổi sống đang hạnh phúc và tận hưởng môi trường đại học, không bị áp lực về tài chính hay chuyện cưới xin thì chẳng cần bận tâm gì nhiều. Nhưng sự thật, ở tuổi 20, chúng tôi không có gì ngoài tuổi trẻ và sự lo lắng.

 Kêu ca cái gì, mới 20 tuổi đầu, chưa phải kiếm tiền, chưa gánh nặng chồng con, có mỗi ăn với học... - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nói đến chuyện học tập, từ lâu tôi đã quên mất rằng tôi có thể học hơn mười giờ một ngày ở trường cấp ba, không có nhiều thời gian để giải trí. Thậm chí là tôi còn thường xuyên ngủ gật trong lớp. Lên đến đại học, tôi có thể vượt qua bài kiểm tra bằng cách mang ra học tủ ngay trước khi thi cuối kỳ. Bạn có thể đến giảng đường chơi game, nhắn tin cho bạn trai mà chẳng ai để ý. Đôi khi tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên bảng và thấy những từ ngữ lạ lùng trong powerpoint của giảng viên, tôi sẽ nghĩ trong đầu: Liệu tôi có thể qua môn không nếu cứ như thế này?

Đầu óc của tôi chính thức thả lỏng sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Đến mức này rồi, liệu tôi còn có thể đương đầu được với những kỳ thi tuyển sinh sau đại học và du học, hay chặng đường học tập này của tôi đã đến hồi kết.

Đến chuyện kết bạn cũng trở thành vấn đề đối với những đứa trẻ 20 tuổi. Cả bạn và tôi cũng đã cố gắng tham gia vào các câu lạc bộ và lớp học, nhưng tại sao chúng ta ngày càng xa rời đám đông? Có nhiều bữa tiệc bạn không muốn đến nhưng phải đi. Bạn thích người này, người kia trên mạng xã hội nhưng lại không thể nhớ tên họ, dù muốn yêu đương lắm rồi vẫn không muốn chủ động, suốt ngày thả thính với hi vọng “người yêu tiềm năng" của mình chủ động thay phần mình. Nhưng bạn vẫn không tìm được người có thể nói chuyện, không tìm được người cùng chí hướng, thậm chí không tìm được những người bạn có thể cùng nhau đi ăn hàng ngày.

 Kêu ca cái gì, mới 20 tuổi đầu, chưa phải kiếm tiền, chưa gánh nặng chồng con, có mỗi ăn với học... - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Tất cả chúng ta đều mong muốn được quyết định cuộc sống của chính mình, nhưng khi những sự lựa chọn được đưa ra, chúng ta lại do dự. Những người khao khát ở lại thành phố lớn đột nhiên muốn trở về nhà, những người tự tin chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học cũng có thể do dự vì một lời đề nghị của một công ty nào đó. Tuổi 20 của bạn có quá nhiều biến số, và mỗi điều nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng đến những lựa chọn trong cuộc sống của bạn. Điều quan trọng nhất là chúng ta không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng của mỗi lựa chọn, chúng ta chỉ có thể bước đi trong bóng tối và âm thầm thay đổi khi chúng ta tiến về phía trước.

Chúng ta sẽ như thế nào?” Không ai có thể trả lời câu hỏi đó một cách chính xác. Ở độ tuổi 20, “hoảng sợ” là điều bình thường nhất. “Hoảng sợ” có nghĩa là bạn đang tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, và cũng có nghĩa là bạn không muốn sống cuộc sống chạy theo đám đông. Những người không có bất kỳ cảm xúc nào ở ngã ba của cuộc đời hoặc là họ đã được định hướng rất tốt, hoặc là họ không biết làm gì cả. Nhưng dù bạn đã sẵn sàng hay chưa thì thời gian vẫn cứ trôi thôi, những người cùng tuổi đều sẽ bắt tay vào những cuộc hành trình khác nhau.

 Kêu ca cái gì, mới 20 tuổi đầu, chưa phải kiếm tiền, chưa gánh nặng chồng con, có mỗi ăn với học... - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Sau khi lo lắng qua đi, điều quan trọng hơn là hãy đưa ra lựa chọn và dũng cảm bước đi bước đầu tiên, thay vì đứng yên tại chỗ. Nhớ xác định cho mình một hướng đi, đừng ngoảnh lại, hãy mạnh dạn tiến lên. Không có câu trả lời đúng trong cuộc sống, nó chỉ đòi hỏi bạn phải đưa ra những lựa chọn chưa hẳn đã đúng đắn, nhưng phải chắc chắn. Giống như bước đi trên đồng cỏ vậy, tuy rằng trên mặt đất không có đường, nhưng mỗi bước đi của bạn không phải là đang tạo ra một con đường mới tinh sao?

Cô Chang

Từ khóa:  hồ sơ xin việc
Cùng chuyên mục
XEM