6 tháng trước, khi ROBO Cafe - quán cà phê robot đầu tiên tại Hà Nội - vừa khai trương, chủ quán phải “xếp lịch” với các phóng viên vì có nhiều báo tìm tới đưa tin về ý tưởng độc đáo. Nhưng nay, chúng tôi không còn tìm thấy ROBO Cafe, thay vào đó là căn nhà có cửa cuốn đóng im lìm bên ngoài dán dòng chữ: “Cho thuê mặt bằng...”
Vì quá lạnh, khách ngồi 15 phút rồi ra nên mỗi ngày quán cà phê mang tên Ice Coffee đón tận 400 – 500, thậm chí 1.000 khách. Quán do 3 bạn sinh viên ĐH Kiến trúc TPHCM mở ra, cứ 10 ngày thì quán phải đóng cửa để thay băng một lần, để băng mới và trong.