Hành trình 15 năm của diễn viên Quốc Tuấn: Khi giấc mơ cha mang dáng hình con

24/09/2017 19:44 PM | Sống

Nghĩ về 15 năm đã qua, nam diễn viên chia sẻ: "15 năm qua thực sự là nhiều khi rất mệt mỏi, nhưng nếu tôi buông là xong. Cho nên phải cắn răng mà vượt qua nỗi đau và nuôi hy vọng".

Với những người yêu phim truyện Việt có lẽ cái tên Quốc Tuấn chẳng hề xa lạ. Anh nổi danh với vai trưởng thôn Lê Trung Kiên trong "Người vác tù và hàng tổng", trước đó anh cũng là diễn viên gây ấn tượng với " 12A và 4H", "Những người sống quanh tôi".

Khuôn mặt người đàn ông hiền lành pha lẫn chút khắc khổ trở thành kí ức khó phai trong những bộ phim truyền hình dài tập ngày ấy.

Thời gian qua đi, người ta chẳng còn thấy anh xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, ai cũng tự nhủ chắc người đàn ông ngày ấy đã yên bề gia thất và chọn cho mình một cuộc sống an nhiên.

So với nhiều người, Quốc Tuấn đến với ngưỡng cửa hôn nhân khá muộn. 39 tuổi, anh mới kết hôn. Niềm hạnh phúc ngọt ngào đến với Quốc Tuấn ở tuổi 41 khi anh được đón cậu con trai đầu lòng mang tên Nguyễn Anh Tuấn (tên tở nhà bé Bôm).

Mới đây, trong chương trình Điều ước thứ 7, diễn viên, đạo diễn Quốc Tuấn lại khiến nhiều người phải rơi lệ vì câu chuyện 15 năm đi tìm hạnh phúc cho con của anh.

Hóa ra, trong cuộc đời này vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp.

Khi giấc mơ cha mang dáng hình con

Những ngày chị Thúy Minh (vợ diễn viên Quốc Tuấn) ở phòng chờ sinh là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời hai vợ chồng. Với hai vợ chồng Quốc Tuấn ngày ấy thanh âm đẹp nhất có lẽ là được nghe tiếng con trai cười, bi bô tiếng nói đầu tiên.

Nhưng rồi, những ngày nắng đẹp nhanh chóng bị mây đen che lấp. "Đến lúc con vừa đẻ ra, mình được đặc cách vào phòng mổ, mình đã nhìn thấy một cái gì đó không bình thường, linh cảm một điều gì đó bất ổn. Khi bế ra, mình lật khăn và sụp đổ, phần trán con gập, mặt lép, chân tay dính, phần mặt bị lồi ra", anh chia sẻ.

Ngày ấy, có những điều đã vỡ tan trong trái tim những người làm cha làm mẹ như Quốc Tuấn và chị Thúy Minh.

Nghe tin con trai bị mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và hẹp đường thở, chị Thúy Minh ngất lịm còn Quốc Tuấn thì thức trắng đêm.

Cả đêm hôm ấy, anh đã ngồi nghĩ rất nhiều, có những khoảnh khắc, anh còn trách móc cuộc đời tại sao cay nghiệt, tại sao bất công.

Thế nhưng, khi nắm tay con trai trong lồng kính, chạm vào làn da mỏng manh, nghe tiếng trọ trẹ của con trẻ, trái tim của người cha lại dấy lên một niềm tin mãnh liệt: Bôm sẽ ổn, nhất định là sẽ ổn.

Ngày ấy, Quốc Tuấn cứ ngồi cạnh con trai, nắn chân tay cho con và tự nhủ: "Con không vấn đề gì cả, bố con mình sẽ chiến đấu".

Và cũng từ đó, Quốc Tuấn xác định sẽ làm tất cả, hi sinh mọi thứ để mang tới cho con trai một cuộc sống bình thường.

Khi bé Bôm được hơn 3 tuổi, phần xương hộp sọ bắt đầu cứng lại không phát triển trong khi não vẫn phát triển bình thường. Lúc này, Quốc Tuấn lại thu xếp tiền bạc đưa con tới Úc để phẫu thuật.

"Năm 3 tuổi, Bôm sang Úc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Và cứ ca mổ nào mà cánh cửa phòng mổ mở ra là có vấn đề. Ngồi suốt đến 4h sáng bác sĩ gọi tôi. Thôi xong, bác sĩ bảo đang mổ thì Bôm bị sốc, thuốc, phải cưa hộp sọ. Tôi chết lặng, nó còn sống không?", Quốc Tuấn chia sẻ.

May mắn, ca phẫu thuật thành công, hộp sọ của bé Bôm phát triển bình thường.

Đưa con về nước một thời gian, hai vợ chồng lại khăn gói sang Hàn Quốc để mổ đường thở. Ngày ấy, bé Bôm phải đeo khung để nâng khuôn mặt bị lép của mình. Nhìn con trai đau đớn mỗi lần nới vít, trái tim người làm cha lại nhói thêm một lần. Những lúc ấy, anh chỉ biết ôm lấy người vợ đang nhòe nước mắt của mình để kín đáo lau đi giọt lệ vừa rơi nơi khóe mắt.

Nam diễn viên xác định không thể yếu đuối, không thể mềm lòng.

Chia sẻ về những tháng ngày ấy, nam diễn viên Quốc Tuấn cho biết Bôm rất ngoan, thường không khóc sau các cuộc phẫu thuật nhưng điều đó lại làm cho anh trở nên đau đớn.

Sau 6 tháng ở Hàn Quốc, cả gia đình Quốc Tuấn trở về Việt Nam với hi vọng rồi con sẽ trở thành một người bình thường.

Rồi từ đó, những cuộc phẫu thuật tại Hàn, tại Úc và thậm chí tại Việt Nam cứ kéo dài trong suốt 15 năm với bao nhiêu lần hồi hộp, sợ hãi rồi lại hi vọng.

Bôm đã thi đỗ Học viên âm nhạc quốc gia.

Hiện tại, sau 15 năm chạy chữa với hàng chục cuộc phẫu thuật từ bệnh viện trong nước lẫn ngoài nước, hiện tại sức khỏe bé Bôm đã ổn định và còn ngọt ngào hơn là Bôm đã thi đỗ Học viên âm nhạc quốc gia.

Và hành trình 15 năm đi tìm dánh hình của con trong giấc mơ của Quốc Tuấn đã nhận được thành quả ngọt ngào.

"Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu..."

Người ta nói rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con cái không nơi nào không hiện hữu. Tình yêu ấy bao la, không lẫn chút tạp chất, không đòi hỏi báo đáp, luôn được cho đi vô điều kiện.

Hãy mạnh mẽ bởi đời con luôn có cha bên cạnh.

Câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn có lẽ cũng giản đơn như vậy.

Tôi có đọc ở đâu đó một bình luận về câu chuyện của nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Quốc Tuấn ơi, sự tử tế của anh khiến tôi bật khóc.Thú thật với anh, tôi có một người con trai bị tự kỷ, cháu vẫn đi học được nhưng giao tiếp còn nhiều hạn chế. Nhiều khi tôi chán cũng có ý định buông xuôi nhưng rồi càng buông thì con càng bệnh nặng".

Có lẽ, với Quốc Tuấn đó đơn giản chỉ là câu chuyện của một người cha đi tìm hạnh phúc cho con nhưng với nhiều người đó lại là câu chuyện truyền thông điệp tới cả xã hội.

Nghĩ về những ngày đã qua, anh chia sẻ: "15 năm qua thực sự là nhiều khi rất mệt mỏi, nhưng nếu tôi buông là xong. Cho nên phải cắn răng mà vượt qua nỗi đau và nuôi hy vọng. Mỗi khi mệt mỏi tôi thường lao vào tập thể dục để cân bằng lại và lấy lại năng lượng. Lúc nào cũng lo mình có vấn đề về sức khoẻ thì con mình sẽ không biết bấu víu vào đâu".

15 năm bên con, điều Quốc Tuấn mang tới cho Bôm không phải chỉ là một con người bình thường. Anh còn truyền cho con trai niềm tin yêu và đam mê với âm nhạc. Cuôc đời này phải chăng biết yêu, biết say mê, biết khao khát một điều gì đó mới là sống trọn vẹn.

Vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn

Bên cạnh việc chạy chữa, Quốc Tuấn luôn cố gắng truyền dạy cho con lối sống tự tin, vui vẻ, muốn con gần gũi bố, kết nối với con như một người bạn để bé mạnh mẽ hơn, để không phải sợ hãi bất cứ điều gì.

Nhìn người đàn ông 58 tuổi với khuôn mặt hằn vết chân chim và đôi tay sần sùi đầy dấu vết thời gian ai đó cũng có thể chạnh lòng. Kể về những ngày đã qua, anh đã rơi nước mắt nhưng đấy không phải là những giọt nước mắt sầu bi mà là nước mắt của hạnh phúc.

Hóa ra, sự cay nghiệt của cuộc đời cũng phải đầu hàng trước nghị lực và tình yêu thương vô bờ bến của Quốc Tuấn dành cho con trai. Đúng như những gì anh đã nói: "Khi mình làm những điều tử tế trong cuộc sống, điều mình nhận lại vô cùng hạnh phúc".

Theo Pa Dun

Từ khóa:  15 năm
Cùng chuyên mục
XEM