Góc ‘chốt KPI’ cực mạnh: Lấy được chồng nhờ kẹt tại nhà đối tượng xem mặt vì lệnh phong tỏa đột ngột

19/01/2022 10:30 AM | Xã hội

Góc ‘chốt đơn’ cực mạnh là đây. Chồng từ trên trời rơi xuống là có thật!

Zhao Xiaoqing – một cô gái 28 tuổi đến từ thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), cho biết cô được mai mối với Zhao Fei – anh chàng cùng tuổi hiện sống ở Hàm Dương (cùng tỉnh Thiểm Tây). Giữa tháng 12 năm ngoái, cô đến Hàm Dương để thăm Zhao Fei.

Trước đó, hồi đầu tháng, Zhao Fei đã đến nhà cô. Đó là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

"Ban đầu, ý định của tôi là đến thăm gia đình anh ấy rồi trở về nhà. Tôi không hề muốn ở lại vì điều đó khá khó xử", Xiaoqing chia sẻ.

Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã xảy ra: Xiaoqing không thể trở về nhà vì lệnh phong tỏa đột ngột vì Covid-19 ở Hàm Dương. Vì thế, cô bất đắc dĩ mắc kẹt lại nhà của Zhao Fei. "Tôi cảm thấy ngại vô cùng nhưng gia đình anh ấy rất thân thiện nên tôi cũng bắt đầu quen dần và trở nên thoải mái hơn", cô gái cho biết.

Sau khi Xiaoqing ở lại nhà Zhao Fei 1 tuần, cha mẹ anh đã thúc giục họ tiến tới hôn nhân nhưng cô cho rằng như vậy là đốt cháy giai đoạn vì hai người vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về nhau. Xiaoqing đã khéo léo từ chối.

Sau 20 ngày nữa ở cùng gia đình Zhao Fei, Xiaoqing nhận ra rằng họ có nhiều điểm tương đồng và dần nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu.

Góc ‘chốt KPI’ cực mạnh: Lấy được chồng nhờ kẹt tại nhà đối tượng xem mặt vì lệnh phong tỏa đột ngột - Ảnh 1.

"Tôi thường mượn phòng của anh ấy để livestream bán táo. Bất kể tôi livestream muộn như thế nào, anh ấy đều thức đợi tôi. Điều đó khiến tôi rất cảm động. Chúng tôi dự định đính hôn sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ vào ngày 1/2", Xiaoqing nói với tờ Global Times.

Bên cạnh đó, cô còn livestream và chia sẻ hình ảnh trải nghiệm đáng nhớ với Zhao Fei. "Tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình ngay trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh. Đây là món quà lớn nhất mà tôi nhận được vào năm 2021. Xin cảm ơn về mối nhân duyên đặc biệt này", Xiaoqing chia sẻ.

Câu chuyện đặc biệt của hai người đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Đa phần mọi người đều chúc phúc cho đôi trẻ và hi vọng họ sớm tổ chức đám cưới bởi rất có thể, Hàm Dương sẽ lại bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19.

"Góc ‘chốt đơn’ cực mạnh là đây. Chồng từ trên trời rơi xuống là có thật. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Do ảnh hưởng của đại dịch, Xiaoqing đã bỏ việc ở Thượng Hải năm 2020 và về quê khởi nghiệp với việc trồng táo. Thời điểm hiện tại, cô đang kinh doanh táo trên các nền tảng thương mại điện tử, có thu nhập khá và ổn định.

Xiaoqing cho biết Zhao Fei không phải chàng trai đầu tiên cô được mai mối. Trước khi biết Zhao Fei, cô từng trải qua một mối tình không suôn sẻ nên có tâm lý e ngại khi làm quen với người mới.

"Lúc đầu, khi nhìn thấy ảnh của anh ấy, tôi không thấy ấn tượng và thích thú lắm. Tuy nhiên, khi gặp nhau ngoài đời, tôi thấy anh ấy dễ thương hơn trong ảnh. Chúng tôi hài lòng về nhau trong mọi mặt, tâm hồn đồng điệu, cha mẹ ưng ý. Dự định trong thời gian sắp tới của chúng tôi là tiếp tục bán hàng trên sàn thương mại điện tử", cô gái cho biết.

Nguồn: Global Times

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM