Đi họp lớp, bạn học giàu cười nhạo người khác vì không có tiền: Lớp trưởng nói 9 từ khiến anh ta xấu hổ, phải âm thầm trốn về

30/09/2024 15:50 PM | Sống

Đừng bao giờ biến buổi họp lớp trở thành nơi phô trương sự giàu có của bạn.

Khi tôi còn đi học, có một người bạn cùng lớp có thành tích học tập xuất sắc, đó là anh Hoàng. Anh ta luôn là học sinh đứng trong top 3 của mọi kỳ thi. Tuy học giỏi nhưng Hoàng có tích cách không mấy tốt đẹp. Anh ta thường xuyên cười nhạo người khác vì thành tích học tập kém hơn, nên không có nhiều bạn muốn chơi cùng Hoàng.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người trong lớp chúng tôi đều có công việc và cuộc sống riêng. Đã rất lâu rồi tôi không có cơ hội gặp lại các bạn cùng lớp, trong đó có Hoàng.

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, lớp trưởng đã đứng lên đại diện tổ chức buổi họp lớp. Quả thật, đã 1 thập kỷ sau khi rời khỏi mái trường cũ, nên nhiều thành viên đều bày tỏ mong muốn gặp lại nhau.

Rất lâu rồi mới có dịp hội ngộ, nên các bạn học đều vui vẻ nói chuyện, vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, buổi họp lớp nào cũng có một vài thành viên tham gia khiến mọi người đều khó chịu trước sự xuất hiện của anh ta. Đối với buổi họp lớp ngày đó của chúng tôi thì đó là Hoàng.

Sau bao nhiêu năm, tính cách của anh ta vẫn không thay đổi. Anh ta chạy quanh các bàn, nói chuyện kém tinh tế và còn ép các bạn học khác uống rượu. Dường như Hoàng muốn nói với cả lớp rằng, trước kia anh ta học giỏi thì bây giờ ra khỏi xã hội vẫn kiếm được tiền nhiều hơn mọi người.

Anh ta dựa vào sự nghiệp đang đi lên để chế nhạo một số bạn học. Anh ta còn đặt chìa khóa xe ô tô lên bàn và nói đùa: “Các bạn có biết chiếc xe này đắt tiền thế nào không? Tôi là một trong số những chủ nhân hiếm hoi ở nước ta mua được chiếc xe này đấy".

Đi họp lớp, bạn học giàu cười nhạo người khác vì không có tiền: Lớp trưởng nói 9 từ khiến anh ta xấu hổ, phải âm thầm trốn về- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Gần cuối bữa tiệc, Hoàng đã uống nhiều rượu, do đó không còn khống chế được lời nói và hành động. Anh ta liên tục đi khắp các bàn khoe khoang về độ giàu có, thái độ hống hách cứ như thế anh ta là sếp của chúng tôi.

Bởi vì từ thời đi học, mọi người đều hiểu tính cách của Hoàng nên không phải ai cũng muốn lên mặt, mà chỉ mặc kệ anh ta. Một số người khác muốn đứng lên cãi nhau với Hoàng, nhưng đều bị người ngồi cạnh ngăn cản.

Lúc này, lớp trưởng chỉ nói 9 chữ: “Anh giàu quá. Cho chúng tôi mượn ít tiền". Nghe vậy, nhiều thành viên đều vui mừng trong lòng. Bởi lớp trưởng là một trong những người hiếm hoi đã đứng lên bóc trần sự khoe mẽ của Hoàng.

Nhiều người không khỏi tán thưởng sự tinh tế và khéo léo trong cách đáp trả Hoàng của lớp trưởng. Nếu Hoàng thực sự giàu có như anh ta khoe mẽ, vậy làm sao anh ta có thể từ chối lời đề nghị mượn tiền từ các bạn đây?

Lớp trưởng vừa nói dứt người, một nhóm bạn học, có cả nam và nữ đều lần lượt kéo đến chỗ Hoàng hỏi mượn tiền. Lúc này, Hoàng bắt đầu ngơ ngác, trán đầy mồ hôi, miệng cười gượng mà nói rằng: “Để tôi xem lại đã nhé".

Đi họp lớp, bạn học giàu cười nhạo người khác vì không có tiền: Lớp trưởng nói 9 từ khiến anh ta xấu hổ, phải âm thầm trốn về- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Lúc này, dù có thiếu tinh tế đến đâu thì Hoàng cũng hiểu rằng, cả lớp đều chán ngán trước màn khoe mẽ của anh ta. Nếu Hoàng từ chối cho các bạn mượn tiền thì sẽ trở thành trò cười của mọi người. Nhưng nếu Hoàng nói lời đồng ý, thì các bạn học vốn đã không ưa anh ta sẽ tìm cách để chần chừ trả tiền. Cuối cùng, Hoàng viện cớ vào nhà vệ sinh, sau đó nhanh chóng bỏ về sớm, bỏ ngỏ lời đề nghị vay tiền từ các bạn.

Sau khi ra trường, có những thành viên nhanh chóng đạt được thăng tiến cả về cuộc sống và công việc. Nhưng cũng có người “nở muộn" hoặc mất rất lâu mới đạt được thành công cho riêng mình. Do đó, đừng bao giờ biến buổi họp lớp trở thành nơi phô trương sự giàu có của bạn. Như thế, dù bạn có thành công đến đâu thì trong mắt các bạn học cũ, bạn là con người không có giá trị, không tử tế và sẽ không ai muốn chơi cùng.

Theo Kknews

Theo Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM