Cứ đến giờ đi học là con viện cớ xin nghỉ, mẹ đau đầu mách Grok và nhận về câu trả lời khiến chị "sáng mắt ra"

17/04/2025 13:40 PM | Sống

Một người mẹ lo lắng vì con gái sợ hãi mỗi khi đến trường đã hỏi Grok để tìm cách giúp con. Không ngờ, câu trả lời của AI khiến chị nhận ra nguyên nhân sâu xa mà mình chưa từng nghĩ tới.

Một người mẹ ở độ tuổi U40 gần đây cảm thấy bất lực khi con gái 9 tuổi của mình liên tục viện cớ để không đi học. Mỗi sáng, cô bé hoặc kêu đau bụng, hoặc khóc lóc đòi ở nhà, thậm chí có hôm giả vờ ngủ quên để trễ giờ. Người mẹ đã thử dỗ dành, giải thích tầm quan trọng của việc học, nhưng tình trạng không cải thiện. Trong lúc bối rối, chị quyết định hỏi Grok: “Con tôi sợ đi học, cứ đến trường là căng thẳng, khóc lóc. Tôi phải làm gì để con vui vẻ trở lại?”.

Cứ đến giờ đi học là con viện cớ xin nghỉ, mẹ đau đầu mách Grok và nhận về câu trả lời khiến chị "sáng mắt ra"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Grok trả lời với giọng điệu đồng cảm nhưng thẳng thắn:

“Trước tiên, xin cảm ơn chị đã quan tâm đến cảm xúc của con. Khi một đứa trẻ sợ đi học, điều đó có thể không chỉ là lười biếng hay nhõng nhẽo, mà là dấu hiệu của một vấn đề sâu hơn. Chị có thể cân nhắc những khả năng sau:

1. Áp lực ở trường : Con có thể bị bắt nạt, cảm thấy không hòa nhập, hoặc gặp khó khăn với bài vở mà không dám nói.

2. Lo âu cảm xúc : Trẻ nhỏ đôi khi lo lắng về việc xa cha mẹ, hoặc sợ thất bại trước bạn bè, thầy cô.

3. Môi trường không phù hợp : Có thể cách dạy ở trường không khơi gợi được hứng thú của con.

Thay vì ép con đi học, chị hãy thử trò chuyện nhẹ nhàng để hiểu con đang sợ điều gì. Hỏi những câu như ‘Hôm nay ở trường có gì vui không?’ thay vì ‘Sao con không học bài?’. Nếu cần, chị có thể liên hệ giáo viên để tìm hiểu thêm. Quan trọng nhất, hãy cho con thấy chị luôn ở bên, dù con có gặp khó khăn gì”.

Ảnh minh họa : Một người mẹ ngồi cạnh cô con gái nhỏ trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn con đang ôm gối, căn phòng ấm áp nhưng thoáng chút lo lắng.

Đọc xong câu trả lời, người mẹ lặng đi. Chị nhận ra mình đã quá tập trung vào việc “phải đi học” mà quên hỏi con vì sao lại sợ. Chị nhớ lại những lần con kể về một bạn trong lớp hay trêu, nhưng chị chỉ bảo “Con đừng để ý”. Có lẽ đó không chỉ là chuyện nhỏ với con.

Từ đó, chị bắt đầu thay đổi, dành buổi tối trò chuyện với con, hỏi han về bạn bè, thầy cô, và kiên nhẫn chờ con mở lòng. Chị cũng liên hệ cô giáo, phát hiện con đang gặp khó với môn Toán và cảm thấy xấu hổ khi bị bạn cười.

Dần dần, cô bé bắt đầu bớt căng thẳng. Người mẹ giúp con làm bài tập, chơi trò tính nhẩm vui vẻ để con tự tin hơn. Dù chưa hết hẳn nỗi sợ, chị cảm nhận con đã cởi mở hơn, không còn khóc mỗi sáng. Lời khuyên của Grok như một lời nhắc nhở: đôi khi, trẻ không cần cha mẹ giải quyết vấn đề, mà chỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu.

Nhiều phụ huynh nghĩ con sợ học là do nghịch ngợm, nhưng có thể con đang đối mặt với những nỗi sợ vô hình. Bạn đã bao giờ thử hỏi con: “Ở trường, con đang cảm thấy thế nào?”.

Cứ đến giờ đi học là con viện cớ xin nghỉ, mẹ đau đầu mách Grok và nhận về câu trả lời khiến chị "sáng mắt ra"- Ảnh 2.

Theo Thiên An

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.